Kẻ hành hạ bé trai 14 tuổi trong khách sạn đã lẩn trốn thế nào?

Ngọc Tú |

Sau 10 ngày lẩn trốn, nghi can Nguyễn Thanh Sơn - liên quan đến vụ “hành hạ” bé trai 14 tuổi trong khách sạn đã bị bắt giữ. Bước đầu, Sơn khai có dùng tay đánh Tú đến thương tích.

Gần 10 ngày “lùng sục” truy bắt hung thủ

Xuất phát từ việc ngày 16/9/2014, nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 (đóng tại xã Nghi Phú, TP Vinh) phát hiện 1 bé trai bị nhốt trong phòng của khách sạn này với nhiều vết thương tích trên người, cơ quan công an đã tích cực nhập cuộc để điều tra.

Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, trú tại xã Nghi Phú - TP Vinh), con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Sỹ (46 tuổi) và chị Trần Thị Giang. Nghi can bắt nhốt cháu Tú trong khách sạn là Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) - người hàng xóm thuê trọ gần nhà nạn nhân.

Sau nhiều ngày Nguyễn Thanh Sơn đưa cháu Tú đi chơi, ngày 16/9, nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 phát hiện bé trai này bị nhốt trong phòng với nhiều bết thương trên người.

Sau nhiều ngày Nguyễn Thanh Sơn đưa cháu Tú đi chơi, ngày 16/9, nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 phát hiện bé trai này bị nhốt trong phòng với nhiều vết thương trên người.

Theo anh Sỹ (bố nạn nhân Tú) cho hay, trước đó 1 tháng, ngày 16/8 vừa qua, Sơn đã đưa cháu Tú đi chơi. Vì trước đó Sơn đã nhiều lần đưa Tú đi khách sạn chơi nên gia đình cũng không lo lắng lắm. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua, thấy Sơn vẫn chưa đưa Tú về nên gia đình gặng hỏi thì Sơn chỉ trả lời Tú vẫn khỏe và béo lên.

Đến ngày 14/9, thấy Sơn về chuyển phòng trọ mà không đưa Tú về, gia đình gặng hỏi thì Sơn lẩn trốn. Chiều 16/9, Sơn nhắn tin về cho gia đình thông báo đến khách sạn Hoàng Anh 1 gần nhà để đón Tú đưa đi viện cấp cứu. Lúc này, gia đình đến nơi thì phía khách sạn và công an đã đưa cháu Tú đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng trên người có nhiều vết thương, vùng sinh môn lở loét, dương vật thâm bầm.

Nhận được tin báo về vụ việc, công an TP Vinh lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Ngày 17/9, Công an TP Vinh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Sơn về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, manh mối về Sơn rất ít khiến công tác điều tra, truy bắt gặp khó khăn.

Cháu Tú đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa Nghệ An với nhiều thương tích, lở loét hậu môn, thâm bầm dương vật và trầy xước trên cơ thể.

Cháu Tú đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An với nhiều thương tích, lở loét hậu môn, thâm bầm dương vật và trầy xước trên cơ thể.

Theo Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng công an TP Vinh (Nghệ An), Sơn có gia đình và 2 con nhưng đã li dị vợ. Mối quan hệ của Sơn rất ít dù Sơn ở trọ tại xã Nghi Phú đã 2 năm nay khiến việc điều tra khó khăn hơn. Mọi manh mối về nghi phạm Sơn chỉ được hình dung qua lời kể từ phía gia đình bị hại là mặt tròn, thấp, da trắng và hơi béo.

Nhiều ngày vào cuộc điều tra nhưng thông tin có được về Sơn cũng rất ít. Các lực lượng phải tung đi nhiều phía để xác minh tung tích của Sơn. Đêm 22/9, tin mật báo về cho hay, Sơn đang lẩn trốn tại phường Lê Lợi. Lập tức, một tổ công tác được tung ra đến xác minh, đón lõng nhằm bắt Sơn lúc 2h sáng, tuy nhiên thông tin này lại không chính xác.

Một tuần trôi qua, việc điều tra về vụ án gần như đi vào ngõ cụt thì bất ngờ cơ quan điều tra nhận được một tin tức quý giá. Phía gia đình nạn nhân cho biết, Sơn đã nhắn tin về số máy điện thoại của chị Giang và chối việc mình đánh cháu Tú. Ngỡ rằng từ số điện thoại Sơn nhắn về thì có thể xác minh được vị trí nơi người này đang lẩn trốn. Tuy nhiên, sau khi nhắn tin cho gia đình bị hại, Sơn đã thay đổi số điện thoại.

Sau 10 ngày lẩn trốn, Sơn đã bị cảnh sát bắt giữ khi người này vừa bước xuống từ 1 chiếc taxi.

Sau 10 ngày lẩn trốn, Sơn đã bị cảnh sát bắt giữ khi vừa bước xuống từ 1 chiếc taxi.

Chiều 25/9, theo nguồn tin mật báo, Sơn đang có mặt tại phường Bến Thủy (TP Vinh). Lập tức, 1 tổ công tác được cử xuống xác mình đồng thời triển khai phương án phục bắt khi có thể. Khoảng 16h10 cùng ngày, khi thấy Sơn bước xuống từ trên 1 chiếc taxi, lập tức các chiến sĩ ập đến khống chế bắt giữ. Do bất ngờ nên Sơn không thể chống cự.

“Lúc bị bắt, người Sơn có biểu hiện dùng chất ma túy đá, không có vũ khí và không chống cự vì bất ngờ. Ngay sau đó, Sơn được đưa về nhà tạm giữ để đấu tranh lấy lời khai làm rõ”, Thượng tá Thắng cho hay.

Nghi can thừa nhận dùng tay đánh cháu Tú

Sau khi bị bắt, Nguyễn Thanh Sơn được cảnh sát đưa về nhà tạm giữ để đấu tranh lấy lời khai làm rõ vụ án. Lúc này, do Sơn có biểu hiện sử dụng ma túy đá, người không được tỉnh táo khiến việc lấy lời khai khó khăn. Bước đầu, Sơn khai nhận đã dùng tay đánh đập cháu Tú dẫn đến nhiều vết thương trên người.

Theo Thượng tá Thắng, việc điều tra vụ án này gặp nhiều khó khăn, bởi phía cơ quan điều tra chỉ mới lấy được lời khai từ 1 phía nghi can. Phía người bị hại bị câm bẩm sinh nên không thể khai và do không được học qua lớp khuyết tật nên việc ra hiệu bằng cử chỉ cũng không được. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang tìm cách để có thể lấy lời khai từ phía bị hại, củng cố hồ sơ để kết tội đối tượng 1 cách chính xác nhất.

Ngày 23/9, Sơn bất ngờ nhắn tin về cho mẹ bị hại để chối tội.
Ngày 23/9, Sơn bất ngờ nhắn tin về cho mẹ bị hại để chối tội.

“Sau khi bắt Sơn, công an đã lấy lời khai nhưng vì Sơn có biểu hiện có chất ma túy trong người nên không tỉnh táo. Bước đầu, Sơn khai có dùng tay đánh cháu Tú, còn đánh bao nhiêu cái hay đánh như thế nào thì công an đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ. Vụ việc này rất khó khăn vì hiện tại chỉ lấy được lời khai 1 phía. Phía bị hại không nói được nên rất khó khăn trong quá trình điều tra”, Thượng tá Thắng nói.

Hiện tại công an đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai để điều tra làm rõ những hành vi đánh đập cháu Tú của Nguyễn Thanh Sơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại