Kẻ bắn người ngay giữa Sài Thành là con trai “đại gia” đất Cảng

Minh Tuệ |

(Soha.vn) - Ít ai ngờ rằng, chủ quán cà phê vừa gây ra án giết người giữa lòng Sài Thành là con trai một “đại gia” đóng tàu có tiếng ở đất Cảng.

Như tin đã đưa, ngày 20-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) công an TPHCM vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Xuân Mạnh (37 tuổi, ngụ tại tổ 10, phường Lãm Hà, Kiến An, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “giết người”.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an Phường Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng cho biết: Đỗ Xuân Mạnh quê ở Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Cha của Đỗ Xuân Mạnh là ông Đỗ Xuân Chiến, nguyên là Giám đốc Công ty Phúc Hải (công ty khai thác tàu Phúc Hải Sun).

Mạnh là con thứ 3 trong gia đình có 6 anh chị em. Hắn từng làm lái xe cho một công ty dầu khí, đã có vợ và con trai ở Hải Phòng. Tuy nhiên, cách đây vài năm, Mạnh vào miền Nam lấy vợ hai và kinh doanh tại đó. Hiện, hắn là chủ quán cà phê “Bạn và Tôi”, cũng là chủ khách sạn Triệu Phước, nằm kế cận nhau trên đường CN6, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh và vẫn đang bỏ trốn.

Chủ quán cà phê bắn người vì bị đòi bảo kê

Biết có người đến quán quậy phá đòi bảo kê, Mạnh cùng đàn em mang súng đi tìm và bắn em trai của đối thủ.

Quảng Bình: Đi uống cà phê, bị chém nát người

Khi anh Thành vừa bước ra khỏi quán thì bị Đạt cùng một số thanh niên khác xông tới dùng dao, mã tấu chém nhiều nhát chí mạng khiến anh Thành ngất xỉu,

Bé trai thoát chết trong vụ thảm sát tại quán cà phê

Bị trói và bịt miệng trong nhà vệ sinh, cậu bé 12 tuổi nghe rõ bà ngoại kêu la thảm thiết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại