Hung thủ để lại ba bức thư tuyệt mệnh

Hoàng Quân |

Kẻ dùng dao đâm chết hai người ở Huế rồi bỏ trốn ra Quảng Trị, khiến lực lượng công an phải vất vả truy tìm. Tuy nhiên, do tự thấy tội lỗi và cuộc sống bế tắc, hắn quyết định uống thuốc sâu tự vẫn.

TỰ VẪN NHƯNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN

Chiều 26-6, đại tá Phạm Văn Đức - Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị đang bảo vệ hiện trường, theo dõi kết quả về việc nghi phạm gây ra cái chết của Huỳnh Văn Nhật (23 tuổi) và Huỳnh Văn Tương (38 tuổi, anh họ Nhật; cùng trú thôn Xuân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vào sáng 25-6 là Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú phường Phú Hiệp, TP.Huế).

Vinh đang được điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Do phải đảm bảo sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân để phục vụ công tác điều tra, nên hiện trường được phong tỏa với rất đông lực lượng công an canh giữ nghiêm ngặt.

Trần Xuân Vinh đang hôn mê - Ảnh: Hoàng Quân

Như Báo Công an TPHCM đã đưa tin, khoảng 3 giờ 20 ngày 25-6, Vinh đến nhà người vợ đã ly thân là chị Huỳnh Thị Lành (23 tuổi, chị gái Nhật, trú xã Phú Thuận) để chào tạm biệt trước khi đi TPHCM.

Vinh uống rượu, gây chuyện với vợ rồi đùng đùng lên lầu, dùng dao đâm liên tiếp vào anh Nhật và Tương đang nằm ngủ. Bị đâm bất ngờ, cả hai không kịp chống đỡ nên gục ngã ngay sau đó.

Khi mọi người phát hiện thì hai nạn nhân đã bất tỉnh với nhiều vết đâm, bị đa chấn thương và tử vong sau đó không lâu. Công an xã Phú Thuận, Công an huyện Phú Vang và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đến hiện trường điều tra, làm rõ sự việc.

Qua khám xét hiện trường và từ lời khai nhân chứng, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án chính là Trần Xuân Vinh.

Bỏ trốn ra Quảng Trị, Vinh thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ N.A (trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc thôn Phú Áng, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong).

Khoảng 23 giờ ngày 25-6, Công an xã Triệu Giang nhận tin báo của chủ nhà nghỉ, có một thanh niên thuê phòng với biểu hiện đáng ngờ. Khi đến nơi, mọi người gọi cửa nhưng không thấy trả lời.

Phá cửa vào trong, họ phát hiện nam thanh niên nằm duỗi trên giường trong tình trạng thoi thóp, sùi bọt mép. Hiện trường không bị xáo trộn, lực lượng công an tìm thấy 3 lọ thuốc trừ sâu, một số bức thư và giấy tờ tùy thân.

Chủ nhà nghỉ cho biết, người thanh niên này vào thuê lúc 10 giờ ngày 25-6. Khi yêu cầu đưa CMND để đăng ký thì người này từ chối, nói chỉ xin ở trong phòng, không đi ra ngoài.

Từ sáng đến tối không thấy khách ra khỏi phòng, đến 22 giờ chủ nhà gọi cửa nhưng không nghe trả lời, cửa đã khóa trong. Đoán có chuyện chẳng lành, chủ nhà trọ gọi điện cho Công an xã Triệu Giang.

THƯ TUYỆT MỆNH LÝ GIẢI CHUYỆN GÂY ÁN

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm do ngộ độc thuốc trừ sâu. Cả ngày 26-6, Vinh bị hôn mê sâu, được chăm sóc điều trị đặc biệt.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị lập tức đến điều tra vụ việc. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng được thông báo đến hiện trường.

Đơn vị này đã tích cực truy bắt hung thủ Trần Xuân Vinh từ mờ sáng 25-6 đến lúc nhận được tin ở Quảng Trị.

Ba lá thư tuyệt mệnh mà Vinh để lại gồm, một bức gửi bố mẹ thể hiện sự từ biệt, xin lỗi; một bức gửi chị Huỳnh Thị Lành là người vợ đã ly thân, chị gái của nạn nhân Huỳnh Nhật và một bức gửi chủ nhà nghỉ xin được chết ở đây.

Các bức thư của Vinh gửi đến người thân bày tỏ sự xin lỗi và nói rõ động cơ gây án. Vinh thừa nhận có ý định giết Nhật từ đầu do xích mích, mâu thuẫn trước đó.

Trần Xuân Vinh và vợ lúc mới cưới - Ảnh: Hoàng Quân

Còn nạn nhân Tương, Vinh lý giải là sự việc ngoài ý muốn, đâm nhầm và sẵn tay sát hại cả hai. Ngoài ra, Vinh thú nhận do cuộc sống bế tắc, chán nản vì rạn nứt tình cảm với vợ đã ly thân.

Vinh còn nợ của nhiều người với số tiền gần 1 tỷ đồng, không có khả năng trả nợ. Trước đây, dù đã ly thân với vợ nhưng Vinh nhiều lần tìm vợ kiếm cớ, gây chuyện...

Tại Thừa Thiên - Huế, nơi xảy ra án mạng, đau thương tang tóc vẫn chồng chất lên người thân các nạn nhân. Dư luận bất bình, phẫn nộ với hành vi tàn ác của hung thủ đã cướp đi sinh mạng của hai người vô tội.

Một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Đơn vị đang bảo vệ hiện trường, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, mọi việc phải chờ kết quả điều trị của y bác sĩ.

Nếu bệnh nhân có chuyển biến tích cực thì đơn vị sẽ đưa về Huế để phục vụ công tác điều tra”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại