Hung thủ đâm lái xe ôm nhiều nhát ở Long Biên là khách quen?

Long Nguyễn - Như Hòa |

Sau nhiều tháng lân la làm quen người lái xe để lấy lòng tin, kẻ thủ ác đã xuống tay hạ sát người lái xe ôm với dã tâm cướp tài sản.

Tiếng kêu thất thanh trong sáng sớm

Vụ án nghiêm trọng xảy ra vào sáng sớm ngày 18/11, tại phường Gia Thụy, quận Long Biên (TP. Hà Nội).

Vào thời gian trên, nhiều người dân khu nhà H2B vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc với tiếng hô cướp thất thanh dưới con đường trong khu vực.

Khi mọi người đổ ra thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Người lái xe ôm Hoàng Đình Tân (59 tuổi, thường trú tổ 18, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đang ôm ngực với nhiều vết thương nghiêm trọng.

Đặc biệt, ông này bị một vết thương xuyên thấu tim nên mất rất nhiều máu. Khi được mọi người hỏi về sự việc xảy ra, ông Tân chỉ nói được mình bị cướp rồi lịm hẳn.

Theo nhiều người dân sống gần khu vực xảy ra tai nạn, vào khoảng gần 5 giờ sáng, họ nhìn thấy có hai người đàn ông xảy ra xô xát, rượt đuổi nhau.

Một người liên tục hô cướp và đuổi một nam thanh niên nhỏ con trên đường.


Ngôi nhà số 4 của nạn nhân nay bị bao trùm bởi không khí tang thương, sầu thảm.

Ngôi nhà số 4 của nạn nhân nay bị bao trùm bởi không khí tang thương, sầu thảm.

Sau khoảng thời gian giằng co, người lái xe ôm đã bị nam thanh niên dáng nhỏ con, lọc lõi dùng dao đâm một nhát thấu tim và nhiều nhát khác trên khắp cơ thể.

Tại hiện trường, chiếc xe của nạn nhân dựng gần địa điểm xảy ra cuộc rượt đuổi.

Đối tượng nhỏ con sau khi đâm nạn nhân để cướp tài sản nhưng không thành đã bỏ lại con dao tại hiện trường và nhanh chân bỏ trốn.

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu và thong báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Người khách quen?

Trong ngôi nhà 2 tầng nằm sâu trong một con ngõ nhỏ tại phường Hoàng Liệt, mẹ và vợ nạn nhân đang đi đi lại lại như người không hồn.

Trước nỗi đau quá lớn đến với chồng của mình, bà Lưu Thị Phượng (SN 1960), vợ nạn nhân cố gắng gượng để lo cho đám tang của chồng.

Theo bà Phượng, chồng bà đã làm nghề lái xe ôm được khoảng 30 năm nay. Hàng ngày, ông Tân vẫn thường đứng đón khách tại khu vực bến xe Nước Ngầm.

Đặc biệt, ông chủ yếu chỉ chạy xe từ 2 giờ sáng đến khoảng 6, 7 giờ là về nghỉ.

Vợ chồng bà Phượng có được 2 người con, một trai, một gái đều đã lớn và xây dựng gia đình. Ngôi nhà nhỏ trong ngõ này là nơi sinh sống của vợ chồng bà và mẹ chồng cùng gia đình người con trai.

Cố kìm nén, bà Phượng nói trong nước mắt:

“Ông nhà tôi cao to lắm, ít người có thể đánh lại ông ấy. Ông ấy là người rất cẩn thận khi đi đón khách ở bến xe, nhất là những khách lạ.

Có biểu hiện gì nghi vấn là ông ấy khám người xem có vũ khí hay không, không có thì ông ấy mới đi”.

Năm nay đã vào tuổi xế chiều, trên khuôn mặt khắc khổ, mẹ ruột nạn nhân thẫn thờ, đờ đẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ và nhìn ra cửa.

Trước nỗi đau quá lớn, trong tâm khảm cụ không thể tin rằng có ngày “kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh”.


Mẹ và vợ nạn nhân không thể chịu đựng được nỗi đau quá lớn vừa xảy đến với người thân của họ.

Mẹ và vợ nạn nhân không thể chịu đựng được nỗi đau quá lớn vừa xảy đến với người thân của họ.

“Con tôi chạy xe ở đấy bao nhiêu năm rồi. Nó có bao giờ làm ác với ai điều gì đâu, sao cơ sự lại xảy ra như thế này” – cụ chực khóc.

Theo vợ nạn nhân, vào ngày xảy ra sự việc, ông Tân vẫn dậy đi làm từ 2 giờ sáng như mọi ngày. Mọi chuyện sẽ vẫn như bình thường nếu không có một cuộc gọi đến từ một số lạ lúc gần sáng.

“Lúc ấy khoảng 5 giờ, gia đình tôi nhận được thông tin ông ấy bị nạn bên Gia Lâm. Lúc ấy đầu tôi quay cuồng, không còn biết trời đất là gì nữa” – bà Phượng nghẹn ngào.

Nói đến khả năng ông Tân bị kẻ gian theo dõi trước khi gọi điện nhờ ông chở sang Gia Lâm để thực hiện hành vi độc ác, bà Phượng cho rằng có thể đối tượng đâm chồng bà là một người khách quen của ông.

“Tôi có nghe chồng tôi nói vài lần về việc có một người đàn ông thường xuyên gọi điện cho chồng tôi nhờ chở đi chỗ này chỗ nọ.

Người này gọi chồng tôi có lúc vào sáng sớm, có lúc vào chiều muộn, hoặc vào lúc trưa. Chắc chở đi nhiều lần nên ông ấy mới tin tưởng chở đi lần này mà không cảnh giác gì” – bà Phượng nhận định.

Ở tổ dân phố, gia đình ông Tân được đánh giá là một gia đình hòa thuận, êm ấm. Bản thân ông Tân được mọi người trong khu phố yêu quý bởi đức tính hiền lành, điềm đạm, ít nói của ông.

Trao đổi với chúng tôi, một số người hàng xóm gia đình nhà bà Phượng cho biết ông Tân là một người ít nói, trước nay chưa va chạm hay to tiếng với ai.

“Ông Tân to cao lắm, ông ấy hiền lành, chả bao giờ cãi cọ hay để xảy ra điều tiếng gì. Sự việc đến với ông ấy khiến cả khu phố chúng tôi không khỏi bàng hoàng” – một người hàng xóm chia sẻ.

Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân, ngày 20/11, thi thể của ông Tân đã được đưa về nhà và an táng theo phong tục của địa phương. Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại