“Hỗn chiến” chết người tại đám ma ở Sài Gòn

CHÍ HẢI |

Đến viếng đám tang nhà người bạn có vợ mất, thay vì chia buồn thì đối tượng lại tổ chức đánh bạc ăn tiền. Mâu thuẫn rồi cãi nhau ỏm tỏi, đối tượng kéo đồng bọn cầm dao, mã tấu, gậy gộc tấn công vào đám ma, gây náo loạn.

Hậu quả, một người phía gia đình đám tang bị đâm chết… Cơ quan CSĐT đang truy bắt những tên côn đồ bỏ trốn.

Đám tang biến thành… sòng bạc

Ngày 31.3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Công Thành (SN 1980, ngụ số 112D/5, khu phố 2, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về hành vi “giết người”.

Theo điều tra, vào 20h đêm 20.3, Thành đến nhà anh Lê Minh Tâm tại số 9/4, tổ 10, khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM để viếng đám tang vợ anh Tâm. Ngay tại đám tang, Thành cùng một số đối tượng tổ chức đánh bạc.

Trong lúc sát phạt đỏ đen ăn tiền, Thành phát sinh mâu thuẫn, cự cãi với những người tại sòng bạc.

Khi Thành ra lấy xe để về thì bị em rể của anh Tâm là Trần Tuấn Anh (thường gọi là Ti) dùng tay đánh vào mặt làm cho Thành phải bỏ xe lại, chạy bộ về một quán nước ở huyện Hóc Môn, TPHCM.

Ấm ức vì bị đánh, Thành gọi điện nhờ người bạn tên là Lê Văn Bắc (SN 1991) đến lấy xe gắn máy của Thành còn để tại đám tang nhà anh Tâm.

Hồ Minh Trường (trái) và Lê Văn Bắc đang trốn lệnh truy nã của Công an Cai Lậy, Tiền Giang và bị Công an TPHCM truy bắt về hành vi “giết người”.
Hồ Minh Trường (trái) và Lê Văn Bắc đang trốn lệnh truy nã của Công an Cai Lậy, Tiền Giang và bị Công an TPHCM truy bắt về hành vi “giết người”.

Nhận lời của Thành, Lê Văn Bắc gọi theo Hồ Minh Trường (SN 1991) và 1 người tên Minh Quang (chưa rõ lai lịch) cùng 3 đối tượng khác đến lấy xe cho Thành.

Nhưng khi đến nhà anh Tâm, nhóm của Lê Văn Bắc lại bị Trần Tuấn Anh và một số thanh niên có mặt tại đám tang đuổi đánh. Cả nhóm của Lê Văn Bắc bỏ chạy về quán nước gặp Thành kể lại sự việc.

“Hỗn chiến” loạn xạ tại đám ma gây chết người…

Khi nhóm của Lê Văn Bắc gặp Thành ở quán nước tại huyện Hóc Môn, TPHCM, nhóm này bàn chuyện quay lại đám tang để tấn công nhóm thanh niên tại nhà anh Tâm.

Trường cùng một số đối tượng nhận nhiệm vụ đi lấy hung khí, còn Thành và Lê Văn Bắc đi xe taxi đến gần đám tang chờ sẵn, khi nhóm của Trường mang hung khí đến, Bắc và Thành sẽ cùng nhau… huyết chiến tại đám tang.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, nhóm Trường mang theo dao, mã tấu và gậy gỗ đến chia cho các đối tượng (7 người), trong đó Thành cầm cây gậy gỗ, rồi cả nhóm xông vào đám tang nhà anh Tâm hỗn chiến loạn xạ.

Phía gia đình anh Tâm có: Huỳnh Thế Anh (SN 1982, ngụ quận 12, TPHCM), Trương Văn Hiếu, Lê Văn Quỳnh, Lê Lai và Nguyễn Thanh Tiến cầm ghế inox (ghế dùng để cho khách đến viếng đám tang ngồi) tấn công lại nhóm của Thành.

Vụ đánh chém nhau gây náo loạn cả khu dân cư, trong nhóm gia đình anh Tâm, Huỳnh Thế Anh bị nhóm của Thành đâm chém gây thương tích nặng, gục tại chỗ.

Sau khi gây ra cảnh tang hoang, hỗn loạn tại đám ma, nhóm của Thành rút khỏi hiện trường, Huỳnh Thế Anh được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết ngay sau đó.

Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Thành, nhưng các đồng phạm đã bỏ trốn. Ngoài ra, khi tiến hành điều tra xác minh nhóm đối tượng đồng phạm với Thành, Cơ quan CSĐT còn phát hiện Lê Văn Bắc và Hồ Minh Trường đang trốn lệnh truy nã của Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Tại Cơ quan điều tra, Thành khai nhận, sau khi gây án xong, Thành cho 6 đồng phạm trong nhóm mỗi người 1 triệu đồng để có tiền… bỏ trốn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại