“Hình của cháu tôi đâu hết rồi, mang đi in ảnh thờ cho nó”

Lâm Phương |

Tai nạn bất ngờ xảy đến với con và cháu đã khiến gia đình đau đớn tột cùng. Bà Phướng vừa đi vừa khóc: “Hình của cháu tôi đâu hết rồi, mang đi in ảnh thờ cho nó”.

Đến 15h ngày 19/11,công an tỉnh Long An vẫn đang phối hợp với Bộ Công an tiến hành phong toả và khám nghiệm hiện trường vụ thảm án khiến 3 mẹ con tử vong tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc.

Xung quanh hiện trường rất đông người dân vẫn đang đứng bên ngoài theo dõi lực lượng chức năng làm việc.

Tại gia đình ông Nguyễn Văn Mỹ (52 tuổi, bố chồng của nạn nhân) nằm ngay cạnh dòng kênh rất nhiều hàng xóm nghe tin đến hỏi thăm và chia buồn. Người thân trong gia đình đang bàn bạc lo chuyện hậu sự cho nạn nhân.

Ngồi khép lại một góc, cúi đầu, mắt chớp chớp ông Mỹ cho biết, khoảng 5h sáng cùng ngày ông có đi làm qua nhà thì thấy nhà vẫn đóng cửa. Thấy vậy ông nghĩ rằng còn sớm quá nên các con chưa mở cửa nên ông không ghé vào.

Hàng xóm đến gia đình ông Mỹ chia buồn
Hàng xóm đến gia đình ông Mỹ chia buồn

Sau đó vợ ông là bà Trần Thị Phướng đi mua đồ ăn sáng khi đi qua nhà thấy cửa nhà con dâu khép hờ, bà nghi ngờ nên đi vào thì bàng hoàng phát hiện con dâu và hai đứa cháu đã tử vong, có vết cứa ở cổ nên hô hoán mọi người.

Cũng theo ông Mỹ thì con trai ông là làm nghề lái tôm, còn con dâu ở nhà nuôi con. Kinh tế gia đình con trai ông cũng thuộc dạng khá. Hôm xảy ra vụ việc con trai ông đang đi mua tôm ở Bến Tre, không có nhà.

“Trong cuộc sống hàng ngày và đi làm vợ chồng con trai tôi không làm mất lòng ai. Nhưng lại xảy ra cợ sự này...” ông Mỹ ngậm ngùi.

Ông Mỹ ngầm ngùi khi nói về sự việc xảy ra với gia đình con trai
Ông Mỹ ngầm ngùi khi nói về sự việc xảy ra với gia đình con trai

Đúng lúc này phía bên ngoài bà Phướng bước nhanh về nhà vừa đi vừa khóc và nói “Hình của cháu tôi đâu hết rồi, mang đi in ảnh thờ cho nó”.

Nói vậy rồi bà đi nhanh vào trong nhà lục hết mọi nơi nhưng chỉ có tấm hình còn lại lúc nhỏ. Bà cứ nhắc đi nhắc lại hai đứa cháu ngoan ngoãn, học giỏi, mới hôm qua còn ríu ríu gọi bà nội mà nay… Bà Phướng nức nở.

Tìm mãi không được tấm hình nào ưng ý, bà ngồi một chỗ khóc và nghẹn ngào hỏi bé Như: “Con không thấy hình của hai em con đâu à?”.


Bà Phướng vừa khóc vừa chạy đi tìm hình hai đứa cháu

Bà Phướng vừa khóc vừa chạy đi tìm hình hai đứa cháu

Sau đó bà cầm điện thoại lên nói với một người cháu mang tấm ảnh trong điện thoại đi in.

Khi bình tĩnh lại bà Phướng kể lại sáng đi qua thấy cửa nhà con khép hờ, bà vào mở cửa thì thấy thi thể con dâu và hai đứa cháu nằm phía trong. Cạnh thi thể con dâu bà nhìn thấy một con dao bầu.

Chị Trần Thị Thu Trang, chị họ của chồng nạn nhân cho biết, mấy ngày trước khi xảy ra vụ việc nhìn thấy chị Ái Nguyên đeo lắc vàng trên tay. “Tôi nói với Nguyên cất bớt đi chứ đeo chi nhiều vậy nhưng em chỉ cười”, chị Trang cho biết.


Những tấm hình của hai cháu bà Phướng đều từ lúc nhỏ, bà muốn tìm tấm nào mới chụp để mang đi in làm ảnh thờ

Những tấm hình của hai cháu bà Phướng đều từ lúc nhỏ, bà muốn tìm tấm nào mới chụp để mang đi in làm ảnh thờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại