Hiện trường kinh hoàng và hành trình truy bắt kẻ thủ ác

Vào nhà, cô con gái thấy mọi thứ bị lục tung, bà Hợp nằm chết nơi cửa bếp và cách đó chừng 50m, trước cửa chuồng gà, cha cô đang thoi thóp.

Ban chuyên án và từng trinh sát đã nỗ lực, gác lại cái Tết bên gia đình, người thân để lần theo dấu thủ phạm cho đến khi bắt được kẻ giết hại vợ chồng chủ trại gà ở Lâm Đồng.

Hiện trường kinh hoàng

10h20 sáng 27 Tết, ngày làm việc cuối cùng trong năm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) Công an Lâm Đồng nhận được tin: Tại thôn 4, xã Tà Nung (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) xảy ra vụ giết người, do Vũ Thị Thanh Hằng (30 tuổi), con gái vợ chồng nạn nhân Vũ Minh Hồng (SN 1955) và bà Bùi Thị Hợp (SN 1959) trình báo.

Thời điểm trên, Hằng cùng con gái 7 tuổi và người bạn từ Đà Lạt xuống thăm cha mẹ. Vào nhà, cô thấy mọi thứ bị lục tung; bà Hợp nằm chết nơi cửa bếp và cách đó chừng 50m, trước cửa chuồng gà, cha cô đang thoi thóp. Ông Hồng được đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, nhưng 12 ngày sau đó không qua khỏi.

Ông Hồng, bà Hợp bị sát hại bằng dao và búa, các vết đánh, chém đều ở vùng đầu, gáy; đồ đạc trong nhà bị lục tung. Trên nóc tủ lạnh trong bếp, công an thu giữ một chiếc búa đinh được cho là hung khí gây án. Cả hai nạn nhân chưa ăn tối, có thể họ bị sát hại trong khoảng thời gian 17 - 22h ngày 26/1.

Vợ chồng ông Hồng có hộ khẩu thường trú tại Đà Lạt, đến Tà Nung mượn đất làm trang trại nuôi gà. Họ có hai con lớn, một ở TP Đà Lạt, một đang sinh sống tại huyện Lâm Hà.

Xã Tà Nung là vùng ven TP Đà Lạt, qua một cái đèo dốc ngoằn ngoèo, hiểm trở, giáp huyện Lâm Hà, khu vực vợ chồng ông Hồng ở nhà cửa thưa thớt. Ban chuyên án ngoài việc rà soát những người tình nghi, còn phát động quần chúng cung cấp thông tin, tố giác tội phạm.

Ngày 3/2, tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu thấy nổi lên Lữ Văn Quý (SN 1991, quê xã Tân Kỳ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đến Tà Nung năm 2011 thuê nhà sống tại thôn 2. Quý lập gia đình và có một con gái 7 tháng tuổi.

Trước và sau ngày xảy ra vụ án, Quý vẫn ở địa phương. 29 Tết, người này rời khỏi Tà Nung. Xác minh tại quê nhà thì thấy Quý không về đây. Tổng hợp thêm nhiều nguồn tin quan trọng khác, Quý trở thành nghi can số 1 của vụ án.

Lần theo các mối quan hệ, ngay tối mùng 4 Tết Giáp Ngọ, tổ công tác đặc biệt do lãnh đạo Phòng CSĐT, Công an TP Đà Lạt trực tiếp chỉ đạo tức tốc đến các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận truy tìm tung tích nghi phạm, nhưng đều không có kết quả.

Kỳ Sơn là huyện miền núi, giáp biên giới Lào, nhằm ngăn chặn việc Quý có thể về quê, từ đó trốn sang biên giới, ban chuyên án đã đề ra nhiều biện pháp truy bắt bằng mọi giá. 19h30 ngày 5/2 (mùng 6 Tết), lực lượng công an xác định Quý trên chiếc xe Nam - Bắc tại cầu Bến Thủy để đến Nghệ An, lực lượng truy bắt đã nhanh chóng bắt giữ người này.

Lời khai của kẻ sát nhân

Là người nghiện ma túy, được Công an huyện Kỳ Sơn đưa đi cai nghiện bắt buộc, sau đó Quý dùng dao lam cắt tay cho chảy máu để được đưa đi cấp cứu rồi bỏ trốn và sau đó đến Tà Nung. Quý khai, do không có tiền, 18h40 ngày 26 Tết, Quý đến trang trại vợ chồng ông Hồng, bà Hợp hỏi mượn tiền. Bị từ chối, nhìn thấy con dao rựa để gần cửa bếp, nảy sinh ý đồ giết họ để cướp tài sản, Quý lén giấu dao trong người.

Lúc này ông Hồng đang ngồi bên bàn ăn tối, bà Hợp ở dưới bếp, Quý nghĩ cách tách hai người để dễ bề hành động, Quý bảo ông Hồng bán cho hắn con gà hơn 2kg, yêu cầu làm thịt giúp luôn. Tin lời, ông Hồng cầm đèn pin cùng Quý bước ra chuồng gà.

Khi ông Hồng vừa đến cửa, Quý từ phía sau vung dao lên chém khiến nạn nhân gục xuống, chẳng kịp kêu. Người này bước về phía bếp, gọi: “Bà ơi. Bà ra coi ông bị ngã”. Bà Hợp lật đật chạy ra, nhưng vừa ra khỏi cửa liền bị Quý tấn công như với người chồng.

Kẻ thủ ác lạnh lùng trở lại bếp, thấy có cái búa đinh để trên tủ lạnh, hắn mang ra bồi thêm vào đầu hai nạn nhân, sau đó quay vào nhà lục đồ đạc.

Vì không tìm thấy tài sản, trước khi bỏ đi, hắn quay lại bàn ăn trong bếp lấy hai chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi khép cửa, vứt sim sau đó trở về nhà tắm giặt, thay quần áo, sinh hoạt bình thường.

Một trong hai chiếc điện thoại sau đó hắn bán lấy 350.000 đồng, chiếc còn lại, hắn đổi cho mẹ. Nghĩ rằng tội ác của mình không ai phát hiện ra, Quý vẫn ở lại Tà Nung nghe ngóng thông tin, đến 29 Tết mới rời khỏi đây tới Bà Rịa - Vũng Tàu lẩn trốn cho đến ngày về Vinh thì bị bắt.

Tại trụ sở Công an tỉnh Nghệ An, Quý lao đầu vào cửa sổ định tự tử nhưng được ngăn chặn kịp thời. Ngày 11/2, khi đưa Quý đi thực nghiệm hiện trường, công an phải đội mũ bảo hiểm cho hắn, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Để biểu dương những nỗ lực và thành tích của Công an Lâm Đồng trong việc điều tra khám phá vụ án, ngày 6/2 lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đến chúc mừng, động viên, khen thưởng và trao tặng 30 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an Lâm Đồng đã đến Công an tỉnh Nghệ An và bộ phận Kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Bộ Công an khu vực miền Trung, tặng 20 triệu đồng cho hai đơn vị vì đã phối hợp tốt với Công an Lâm Đồng trong việc truy bắt thủ phạm vụ trọng án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại