Hà Nội: Táo tợn lao vào trạm y tế chém cán bộ, cướp tài sản

Đỗ Đức |

(Soha.vn) - Đang nằm đọc báo trong ca trực ở Trạm y tế xã bà Loan bị một thanh niên xông vào chém liên tiếp vào đầu, vai rồi cướp tài sản.

Khoảng 13h30 phút ngày 13/06, khi đang trực tại Trạm y tế xã Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội thì bà Bùi Thị Loan (SN 1960) cán bộ Trạm y tế bị 1 thanh niên lạ mặt cầm dao lao vào chém liên tiếp.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn cầm ghế đánh vào người, đầu bà. Quá bất ngờ và hoảng sợ, theo phản xạ bà Loan đã vùng chạy ra ngoài kêu cứu.

Trong lúc đó thì nam thanh niên đã lấy đi số tài sản gồm điện thoại di động, túi xách (trong đó có giấy tờ xe máy Lead, khóa xe máy và 1.650.000) rồi định bỏ trốn. Nghe tiếng kêu cứu, anh Đăng Văn Định, nhà ở sát đó đã chạy sang khống chế tên trộm liền bị đối tượng dùng dao bấm đâm rách bọng chân nhằm trốn thoát nhưng đã bị người dân vây bắt giao cho công an xã.

Y sỹ Hoàng Thị Hạnh, một trong những người đưa nạn nhân đi cấp cứu cho biết: “Tôi đến trạm làm việc thì thấy chị Loạn nằm bất động ở sân khắp người dính nhiều máu. Chúng tôi vội vàng sơ cứu rồi đưa chị ấy lên bệnh viện Thị xã Sơn Tây cấp cứu”.

Bà Loan bị chém rạn xương sọ, phải khâu 8 mũi ở đầu, 4 mũi ở vai, khắp người bị trầy xước. Được về nhà sau nhiều ngày chữa trị tại bệnh viện Sơn Tây nhưng sức khỏe bà Loan vẫn còn khá yếu.

Bà Loan bị đối tượng dùng dao tông, dao bấm chém 2 nhát vào đầu, và vào vai.
Bà Loan bị đối tượng dùng dao tông, dao bấm chém 2 nhát vào đầu, và vào vai.

Chưa hết bàng hoàng, bà Loan kể lại sự việc: “Hôm đó là ca trực của tôi. Tôi đang nằm đọc báo ở trong phòng trực thì bất ngờ thấy một người xông vào dùng dao tông chém vào đầu, lúc đó tôi còn hỏi “sao lại chém tôi” hắn không nói không rằng chém tôi một nhát nữa.

Bị chém tôi vùng chạy để thoát thân thì bị hắn dùng dao bấm đâm 2 nhát vào vai trái, dùng ghế đập vào người tôi. Theo bản năng, tôi dùng hết sức chạy ra sân tri hô kêu cứu người dân. Thấy vậy hắn lấy điện thoại di động, túi xách của tôi (trong đó có giấy tờ xe, khóa xe máy và 1.650.000 đ) rồi tẩu thoát. Sau đó tôi ngất đi và không biết gì, tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện”.

Ông Dương Thế Vinh, trạm trưởng Trạm y tế xã Vân Phúc trao đổi với phóng viên.
Ông Dương Thế Vinh, trạm trưởng Trạm y tế xã Vân Phúc trao đổi với phóng viên.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Văn Kiều, phó chủ tịch xã Vân Phúc, cho biết: “Nhận được tin báo của người dân chúng tôi đã cử lực lượng công an xuống hiện trường tìm hiểu, điều tra sự việc. Người dân đã vây bắt được đối tượng và giao cho công an xã, đối tượng là Lưu Văn Minh (SN 1983, ở Mê Linh, Vĩnh Phúc). Đối tượng khai đi cùng 2 người, nhưng 2 người đứng ở ngoài cổng trông. Chúng tôi đã bàn giao hồ sơ vụ án cho công an huyện điều tra”.

Qua tìm hiểu đươc biết Trạm y tế xã Vân Phúc, nằm trên đê gần Sông Hồng và bến đò Vân Phúc, hàng ngày có rất nhiều ở những nơi khác qua lại nơi đây.

Theo lời ông Dương Thế Vinh, trạm Trưởng trạm y tế Vân Phúc và những nhân viên nơi đây, nhiều năm nay, vào những buổi tối khuya và ban đêm thỉnh thoảng có đối tượng lạ giả vờ vào cấp cứu quấy rối rồi lấy thuốc, kim tiêm. Để bớt phần lo lắng mỗi khi trực vào ban đêm họ lại bảo vợ, chồng hoặc con đến ngủ trực cùng.

Ông Vinh, cho biết thêm: “Sự việc lần này xảy ra khiến chúng tôi rất lo lắng. Tôi đã làm đơn trinh báo sự việc và sắp tới sẽ làm đơn kiến nghị lên các cơ quan cấp trên xem xét cho Trạm y tế xã chúng tôi nhân viên bảo vệ để đảm bảo an toàn cho cho nhân viên khi làm việc”.

Xem thêm clip Cướp trắng trợn laptop ngay trên tay

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại