Hà Nội: Mang theo 2 lít xăng, tính đốt vợ cũ lúc nửa đêm

LN - Như Hòa |

Sau khi đi uống rượu về vào lúc khá khuya, người đàn ông đã đem xăng đến nhà vợ cũ và toan tính châm lửa.

Sự việc đau lòng

Người đàn ông này là Phạm Lương Bình (56 tuổi, ở khu tập thể Bệnh viện Bạch Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa).

Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 29/10 tại ngõ 545, tổ dân phố số 22, đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo tìm hiểu, vào trước thời gian xảy ra vụ việc khoảng 1 tiếng, Phạm Lương Bình sau khi đi ăn uống về đã liên lạc với bà Vân (vợ cũ) và có những lời lẽ đe dọa bà này.

Tang vật vụ án thu được tại hiện trường là chiếc bật lửa và một chai xăng.
Tang vật vụ án thu được tại hiện trường là chiếc bật lửa và một chai xăng.

Sau khi có những lời lẽ đe dọa mà không thấy sự hồi âm từ bà Vân, ông Bình đến nhà bà này và đập cửa đòi bà phải ra nói chuyện.

Sự việc diễn ra khá nhanh khiến bà Vân rất bất ngờ. Khi vừa mở cửa, người đàn ông 56 tuổi cầm một chai xăng ném xuống đất rồi toan đốt lửa nhưng không thành vì bật lửa bị kẹt.

Bực tức, Phạm Lương Bình bỏ đi và ít phút sau quay lại với 3 chiếc bật lửa trên người định thực hiện tiếp hành vi nguy hiểm nhưng đã bị anh Vũ Tuấn Anh và anh Trần Đức Thắng ngăn cản.

Ngay lập tức, Phạm Lương Bình đã được áp giải lên trụ sở công an phường Khương Đình để làm rõ sự việc.

Tại đây, khi được hỏi lý do dẫn đến hành động vô cùng nguy hiểm này, ông Bình khai rằng do mâu thuẫn với bà Vân nên quyết định mang chai xăng đến gặp bà và định châm lửa đốt.

Cụ thể, ông Bình khai rằng do mâu thuẫn trong việc mua bán đất đai nên đã mua 2 lít xăng và mang đến nhà vợ cũ để giải quyết mâu thuẫn.

Ông Phạm Lương Bình tại cơ quan điều tra.
Ông Phạm Lương Bình tại cơ quan điều tra.

Đốt vợ vì… sổ đỏ

Theo một số người dân sống gần khu vực này cho biết, trước đó ông Bình đã nhiều lần can thiệp vào việc bán đất của em bà Vân với rất nhiều lý do không hợp lý mặc dù mảnh đất không thuộc quyền sở hữu của ông Bình.

Cũng theo những người hàng xóm này, sự việc Phạm Lương Bình mang xăng đến nhà bà Vân và định đốt nhà bà này xuất phát từ mâu thuẫn âm ỉ khá lâu giữa hai người.

Những mâu thuẫn phát sinh trong việc sở hữu ngôi nhà chung của ông Bình và bà Vân là nguồn cơn dẫn đến hành động tàn độc khuya ngày 29/10.

Thông tin từ bà Hoàng Thị Bích Xuân – Tổ phó tổ 22, ông Bình và bà Vân lấy nhau nhưng cách đây 1 năm, do cuộc sống gia đình không hòa thuận, êm ấm và giữa hai người thường xuyên mâu thuẫn, bà Vân đã làm đơn ly hôn với ông Bình.

Bà Vân được mọi người trong tổ dân phố tín nhiệm bầu làm Tổ phó tổ dân phố số 22.
Bà Vân được mọi người trong tổ dân phố tín nhiệm bầu làm Tổ phó tổ dân phố số 22.

Được biết, hai người này trước khi lấy nhau cũng đã có gia đình riêng, sau khi tan vỡ hạnh phúc đầu, họ đến với nhau để cùng nhau hưởng tuổi già. Nhưng những mâu thuẫn, cãi vã thường xuyên đã khiến tình cảm gia đình rạn nứt.

Và đỉnh điểm là lá đơn xin ly hôn của bà Vân và hành động mang xăng đốt nhà vợ cũ của ông Bình.

Tại nơi bà Vân sinh sống, bà được họ hàng, chòm xóm đánh giá là một người hiền lành, tốt tính. Nhân dân trong tổ dân phố đã tín nhiệm và bầu bà giữ chức Tổ phó tổ dân phố số 22.

Trái ngược với người vợ cũ hiền lành, thùy mị, Phạm Lương Bình hiện lên trong mắt người dân tổ dân phố là một người bê tha, cờ bạc rượu chè thứ gì cũng biết.

Theo một số người dân, ông Bình đã nhiều lần đem tiền của bà Vân đi tiêu xài vào những ham muốn đỏ đen và những cuộc nhậu vô bổ. Ông Bình cũng đã nhiều lần đe dọa hủy hoại tài sản cá nhân của bà Vân.

Căn nhà chung của bà Vân và Phạm Lương Bình nằm trong một con ngõ khá nhỏ.
Căn nhà chung của bà Vân và Phạm Lương Bình nằm trong một con ngõ khá nhỏ.

Trao đổi với chúng tôi, một người thân của bà Vân cho biết, mảnh đất bà Vân đang sinh sống là nguyên nhân sâu xa dẫn tới những lời đe dọa, thóa mạ và hủy hoại tài sản của ông Bình với bà Vân.

Ngôi nhà chung ở phố Bùi Xương Trạch bà Vân đang ở là tài sản chung của bà Vân và ông Bình và bà này hiện đang giữ giấy tờ, sổ đỏ của ngôi nhà.

Trong thâm tâm, nhiều lần bà Vân định giao sổ đỏ lại cho ông Bình và người thân ông này nhưng bà lo ngại rằng ông Bình sẽ vì lý do nào đó mà đem cầm cố ngôi nhà nên bà hiện vẫn đang giữ sổ đỏ của ngôi nhà.

Và có lẽ chính vì lý do này nên hàng loạt những sự việc phiền toái liên tục diễn ra với người đàn bà đã qua hai lần đổ vỡ này.

Hiện sự việc đang được Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra, xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại