Hà Nội: Hoang mang “bóng ma” chuyên đâm vào lưng nữ sinh

vytran |

Xuất hiện vào những buổi sáng sớm, kẻ lạ mặt như một bóng ma bất ngờ dùng vật nhọn đâm vào lưng nữ sinh rồi tẩu thoát...

Khu vực phía sau trường Đại học Thương mại, nơi các nữ sinh bị kẻ lạ mặt tấn công.

Sự việc xảy ra tại khu vực ngõ 58 phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nạn nhân đầu tiên của kẻ tấn công giấu mặt này là em Vũ Thị Quỳnh (19 tuổi), quê Bắc Giang.

Hôm đó là ngày 31/1/2012. Khoảng 6h30, Quỳnh đi bộ đến đây thì nghe có tiếng bước chân phía sau rất nhanh. Sau đó, Quỳnh thấy nhói đau vùng thắt lưng trái. Em quay lại thấy một nam thanh niên mặc áo khoác màu đen bỏ chạy.

Quỳnh đưa tay ra sau lưng kiểm tra, bỗng hoảng sợ khi thấy tay đầm đìa máu.

Tại bệnh viện, Quỳnh đã được sơ cứu và xác định vết thương rách da, gây tổn thương phần mềm, phải khâu 2 mũi. Quỳnh cho biết hôm đó em mặc 5 lớp áo, trong đó có áo khoác dày bên ngoài. Nếu không, vết thương sẽ nguy hiểm hơn.

Nạn nhân thứ hai là em Ngô Thị Liễu (20 tuổi) quê Xuân Trường, Nam Định, cũng là sinh viên.

Khoảng 6h ngày 10/2, Liễu cũng bị kẻ lạ mặt dùng vật nhọn đâm từ phía sau lưng. Khi quay lại, Liễu thấy một nam thanh niên bỏ chạy thục mạng.

Vụ việc khiến nhiều người so sánh với kẻ chuyên rạch mặt trẻ em tại Hà Nội nhiều năm trước đây.

Trưởng Công an phường xác nhận, chính thức đến nay có 3 trường hợp các nữ sinh viên bị đối tượng lạ mặt dùng vật nhọn tấn công, đâm vào lưng.

Qua trao đổi với các bác sĩ, xác định cả 3 nữ sinh đều bị thương ở vùng lưng, phần mềm. Vết thương do một vật sắc nhọn gây ra. Tuy chỉ bị thương nhẹ nhưng tinh thần của các nạn nhân đều hết sức hoảng loạn, lo sợ.

Theo ANTD

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại