Giết người yêu trong nhà nghỉ vì đòi bỏ về quê...lấy chồng

Thế Long |

(Soha.vn) - Hai người có quan hệ tình cảm, đến khi nạn nhân đề nghị chia tay để về quê lấy chồng, thì Hưng giết người yêu rồi cướp tài sản.

Ngày 6/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị này vừa làm rõ vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ Hồng Lộc, địa chỉ 69B đường Phúc Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vào ngày 26/4.

Nạn nhân là chị Phạm Thị Liễu, sinh năm 1987, quê Thanh Sơn, Phú Thọ. Hung thủ là Trần Việt Hưng, SN 1973, trú tại Khu T4, phường Tô Thành, Hải An, Hải Phòng. Đối tượng Hưng từng có 5 tiền án (2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội đánh bạc và 1 tiền án về tội gây thương tích).

Trước khi gây ra án mạng, Hưng đang là công nhân của một xưởng sản xuất cửa nhựa nằm trên địa bàn phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đối tượng Trần Việt Hưng tại cơ quan công an.
Đối tượng Trần Việt Hưng tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, Trần Việt Hưng và chị Phạm Thị Liễu có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2011. Trong khoảng thời gian đầu tháng 4/2014, chị Liễu có nói cho Hưng biết sẽ chia tay Hưng và sẽ về quê lấy chồng. Hưng nảy sinh ý định giết chị Liễu nên chuẩn bị sẵn 2 chiếc kéo trong túi đựng quần áo tại phòng ngủ của xưởng sản xuất cửa nhựa nơi Hưng đang làm công nhân.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hưng đã khai nhận. Khoảng 22 giờ 00 phút ngày 254/4, Hưng điều khiển xe máy mang BKS : 29S- 3759, đi từ xưởng đến cơ sở Massage nằm trên phố Mai Dịch, nơi chị Liễu làm nhân viên, rủ chị này đi chơi. Đến khoảng 23 giờ 30 phút thì chị Liễu xin phép người quản lý đi ra ngoài đi chơi với Hưng.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 26/4, Hưng chở chị Liễu đến thuê phòng 104 nhà nghỉ Hồng Lộc, nằm trên đường Phúc Diễn, đường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây hai người có tâm sự và quan hệ tình dục với nhau. Khoảng 7 giờ ngày 26/4 Hưng đem xe máy về xưởng trả, sau đó lấy chiếc kéo trong bao lô đi bộ quay trở lại nhà nghỉ Hồng Lộc. Tại phòng nghỉ 104, thấy chị Liễu vẫn đang nằm ngủ thì Hưng cầm chiếc kéo đâm 1 nhát vào lưng, thấy chị này vùng dậy, Hưng tiếp tục đè chị này ra rồi tiếp tục đâm 5 đến 6 nhát nữa vào vùng cổ và ngực cho đến khi chị tử vong. Sau đó Hưng để chiếc kéo sang giường bên cạnh rồi vào nhà vệ sinh rửa chân tay và lau máu.

Thấy chị Liễu nằm bất tỉnh trên giường và đã tử vong,  Hưng lấy chiếc dây truyền, điện thoại và 300 nghìn của chị Liễu bắt taxi về Hải Phòng. Ngay trong ngày 26/4,Hưng đem bán sợi dây truyền của chị Liễu được 6 triệu đồng. Hai hôm sau y tiếp tục đem chiếc điện thoại đi bán được 1,4 triệu đồng ở khu vực Hải Phòng rồi tiêu hết sạch.

Sáng ngày 01/5, Hưng đã đến cơ quan điều tra đầu thú và thành khẩn khai báo về mọi hành vi của mình. Hiện cơ quan điều tra đã dẫn giải Hưng đi thu lại toàn bộ số tài sản trên của chị Liễu để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra quận Bắc Từ Liêm củng cố hồ sơ để đưa đối tượng Trần Việt Hưng ra xét xử trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại