Giết người yêu khi nghe: "Em đang cố gắng yêu anh như ngày xưa"

Mộc Cát |

Khi Tú vừa nói: “Em đang cố gắng yêu anh như ngày xưa”, Tùng đã dùng dao giết người yêu rồi uống thuốc sâu định tự tử.

Sáng 21-9, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên Phạm Văn Tùng (SN 1979, ngụ ấp Phú Hưng, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) mức án Chung thân vì tội Giết người.

Theo hồ sơ, từ năm 2011, Phạm Văn Tùng có quan hệ yêu đương với Phan Huỳnh Cẩm Tú (SN 1993). Khoảng tháng 7-2014, Tùng mở một quán bida kinh doanh tại phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Sau đó, Tùng và Tú phát sinh mâu thuẫn. Tú đòi chia tay nhưng Tùng không đồng ý. Tùng phát hiện Tú qua lại với người khác nên nảy sinh ý định giết Tú rồi tự tử. Tùng mua hai chai thuốc trừ sâu để sẵn trong quán bida.

Sáng ngày 9-5-2015, Tú đến quán bida của Tùng. Tùng ôm hôn Tú, kéo Tú nằm xuống nền nhà nhưng Tú dùng tay đẩy Tùng ra.

Tú đòi chia tay, Tùng tức giận đến kệ bếp lấy một con dao dài 28cm đến chỗ Tú nằm, đè lên người Tú và nói: “Nếu em bỏ anh đi với người khác thì anh sẽ giết em”. Tú trả lời: “Em đang cố gắng yêu anh như ngày xưa”. Vừa dứt lời, Tùng cầm dao sát hại nạn nhân.

Phạm Văn Tùng đang được các chiến sĩ công an áp giải ra xe
Phạm Văn Tùng đang được các chiến sĩ công an áp giải ra xe

Sợ bị nhìn thấy, Tùng ra đóng của rồi bế người yêu đặt trong quầy thu ngân. Tùng lấy hai chai thuốc trừ sâu uống rồi đi tắm, thay quần áo, đắp mền cho nạn nhân.

Lúc này, Tùng nảy sinh ý định muốn chết ở nhà nên khoá cửa quán rồi lấy xe Tú chạy về quê ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trên đường về, Tùng nôn ói nhiều lần.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, bà Huỳnh Thị Hồng Thu là mẹ của Tú không thấy nạn nhân về nhà nên gọi điện cho Tú nhưng không thấy bắt máy. Đến 16 giờ cùng ngày, bà Thu đến quán bida của Tùng tìm con gái thì phát hiện thi thể của Tú trên quầy thu ngân.

Cũng trong ngày hôm đó, Phạm Văn Tùng đến Công an xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đầu thú và được đưa đi điều trị kịp thời nên không chết.

Tại phiên xét xử, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Toà cân nhắc mức án Tử hình đối với hành vi của bị cáo. Tuy nhiên, mẹ của bị hại – bà Thu lại xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng các tình tiết của vụ việc, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Tùng mức án chung thân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại