Giết người, gã trai đào hoa tạo dựng vỏ bọc “trưởng đồn công an” để lừa gái suốt 31 năm

Quốc Huy |

Sau khi giết chết một cán bộ về hưu ở Đồng Nai, Nguyễn Văn Hùng (SN 1957, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) trốn khỏi địa phương, ngược lên vùng biên giới tỉnh Tây Ninh thay tên, đổi họ, lấy vợ, sinh con...

 

Nhờ chiêu thức “biến hình” tinh vi này mà hơn 31 năm, hắn vẫn an toàn. Liều lĩnh hơn, để đánh lừa trái tim của người đàn bà thứ hai, hắn xưng là “trưởng đồn công an”…

Án mạng kinh hoàng từ 31 năm trước

Trung tá Mai Thanh Giao, Đội trưởng Đội truy nã ví đây được xem là “vụ án kỷ lục” với thời gian đằng đẵng, vắt qua hai đầu thế kỷ hung thủ mới lộ diện.

Kẻ giết người năm xưa nay tóc đã pha sương, so với những đặc điểm trong bức ảnh truy nã từ hồi giữa thập niên 80 thì chỉ còn nhận diện được một số đường nét cơ bản.

Nhiều cán bộ trinh sát trong chuyên án phải thán phục tài “biến hình” không thể hoàn hảo hơn của tên sát nhân này.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 16-3-1982, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Hùng đã dùng lưỡi lê đâm anh Nguyễn Thanh Hùng, là cán bộ nghỉ hưu ngụ cùng thôn chết tại chỗ, sau đó bỏ trốn biệt tích.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, CA tỉnh Đồng Nai nhanh chóng vào cuộc nhận diện đối tượng, lập hồ sơ vụ án và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng Nguyễn Văn Hùng.

Thời điểm có lệnh truy nã, CQCA các tỉnh hợp tác cùng CA tỉnh Đồng Nai đã phát giác nhưng tung tích về đối tượng vẫn bặt vô âm tính. Ngay cả những người thân của hắn cũng dài cổ ngày đêm ngóng trông nhưng vẫn không một chút tin tức.

Nhiều năm liền, bàn chân của các cán bộ tầm nã CA tỉnh Đồng Nai đã đặt đến hầu hết trong tỉnh và vùng lân cận, nơi khả năng đối tượng có thể lui tới nhưng cuối cùng vẫn vô vọng.

Đến nỗi, những cán bộ điều tra từng nghĩ rằng, tên sát nhân đã vượt biên ra nước ngoài ngay thời điểm xảy ra án mạng, còn người nhà thì coi như đối tượng đã mất tích.

Với khả năng lọc lõi và kinh nghiệm dày dặn của mình, Hùng đã dùng chiến thuật “nơi nguy hiểm là chốn an toàn nhất”.

Theo đó, hắn không chạy đâu xa mà ngược lên vùng đất Tây Ninh, đến một xã vùng biên giới giáp ranh với Campuchia, nơi lực lượng an ninh mỏng để ẩn náu. Tại đây, hắn cắt tóc, thay tên, đổi họ rồi làm thuê trong các chủ vườn cao su.

Với khả năng ăn nói như rót mật lỗ tai của mình, chỉ trong thời gian ngắn, Hùng đã quen một phụ nữ tên Hồng tại xã Kà Tum (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), rồi sống như vợ chồng với người này, sinh được 2 đứa con.

Nhưng vốn bản tính lười nhác, ưa ăn biếng làm, hắn bỏ bê công việc và trở thành “ma bài”, đắm chìm với những trò đỏ đen trong các casino bên kia biên giới

Để có tiền đánh bạc, hắn liên tục cầm cố tài sản, bán ruộng vườn. Không chịu được máu bài bạc của chồng, người “vợ” ôm con bỏ đi, không liên lạc gì.

Sau khi chia tay với người phụ nữ ở Kà Tum, hắn có quen một cô gái khác cũng tên Hồng (SN 1976) tại xã Mỏ Công (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Chị Hồng đã từng qua một lần đò, người chồng đoản mệnh vì bạo bệnh nên chị một mình nuôi hai đứa con. Hắn tự xưng là trưởng đồn CA để tạo niềm tin của chị Hồng và gia đình nhà chị.

Sau khi chiếm được tình cảm chị Hồng, Hùng dọn về nhà và sinh sống như vợ chồng, cũng như thế gia đình bên “vợ” cũng không ai biết tiểu sử “đen” của “chàng rể” này.

Tuy nhiên, qua thời gian vì chỉ toàn nghe Hùng “nổ” tưng bừng mà chưa bao giờ làm việc gì “ra ngô, ra khoai” nên một số người trong gia đình chị Hồng hoài nghi.

Lui tới nhà chị Hồng nhiều lần, nhưng không ai biết Hùng có một quá khứ động trời.    Ảnh: Q.Huy

Ngỡ ngàng vì “chồng” là sát nhân

Mặc dù biết Hùng qua lại với chị Hồng theo kiểu “rổ rá cạp lại” từ lâu, nhưng anh Phạm Văn Tư (CA viên xã Mỏ Công), đồng thời là em vợ của chị Hồng cũng không bao giờ nghĩ rằng đây là tên tội phạm nguy hiểm bị truy nã từ lâu.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Tư cho biết: “Khi nhận được nguồn tin rằng người sống với chị tôi chính là Nguyễn Văn Hùng đang bị CA tỉnh Đồng Nai truy nã, tôi sốc và không tin.

Thế nhưng, khi mang các tài liệu và hình ảnh mà các trinh sát cung cấp, tôi bí mật đối chiếu, điều tra so sánh thì quả thực không sai.

Hắn chính là tên trọng phạm đã mai danh ẩn tích dưới vỏ bọc khá hào nhoáng hàng chục năm qua. Tôi lập tức báo lại để CA tỉnh Đồng Nai có kế hoạch bắt”.

Qua bao năm vật đổi sao dời, tuổi tác đã làm Hùng thay đổi rất nhiều nhưng những đặc điểm “bất di bất dịch” vẫn không mất đi trên khuôn mặt của kẻ ác nhân. Vẫn ánh mắt sắc lẹm lì lợm, giọng nói đôm đốp chẳng giống ai, vẫn tướng đi gù chẳng thể giấu vào đâu.

“Lúc này chị tôi không hề biết, gia đình chúng tôi cũng chẳng ai hay, riêng tôi vẫn bí mật dõi theo từng hành tung của hắn để chờ CQCA tỉnh Đồng Nai lên bí mật vây bắt”, anh Tư nhớ lại.

Ở tỉnh Đồng Nai, sau khi nhận được thông tin các trinh sát mừng rỡ, thời cơ ngàn năm có một đang đến, sau bao năm tìm kiếm đối tượng đã xuất đầu lộ diện.

Quyết không để đối tượng tẩu thoát, một kế hoạch vây bắt được vạch ra cùng CA sở tại phối hợp hành động. Đội trưởng đội Truy nã-Trung tá Mai Thanh Giao trực tiếp chỉ đạo cuộc “bủa lưới” này.

Vào một ngày đầu tháng 9-2013, nắm được nguồn tin đối tượng Hùng đến uống cà phê ở quán Cây Me (thị xã Tây Ninh), lập tức vòng vây được bố trí. Đến khoảng 13g30, Hùng chạy xe máy Dream tới rồi ung dung vào quán vắt chân ngồi gọi cà phê hút thuốc.

Khi người chủ quán vừa vào trong pha cà phê thì Trung tá Giao, Thiếu tá Trọng bất ngờ ập đến tuyên bố:

“Nguyễn Văn Hùng, anh đã bị bắt theo lệnh truy nã về tội giết người”, đối tượng giật mình và đành ngoan ngoãn tra tay vào còng để CA dẫn giải về CA tỉnh Đồng Nai xử lý.

Trao đổi với chúng tôi anh Võ Văn Dĩ, Phó CA xã Mỏ Công cho biết: “Điều làm chúng tôi khá bất ngờ là tại quán cà phê Cây Me, đối tượng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không có sự chống trả hay phản ứng gì.

Lúc bị bắt, Hùng liên tục lắc đầu và thở dài, buông một câu: “Tôi biết rồi cũng có ngày này mà”.

Hơn 31 năm chui lủi khắp nơi, nhiều lúc hắn tưởng tội ác gây ra trước đây hoàn toàn trôi vào dĩ vãng, CQCA cũng chẳng hơi đâu cất công lần tìm manh mối nữa.

Tự tin vào điều đó nhưng hắn đã nhầm, vì tội ác của hắn sẽ có ngày phải đền tội trước pháp luật.

Ngần ấy thời gian với bao sự đổi thay, vần vũ của tạo hóa, Nguyễn Văn Hùng trốn chạy khi mới là một thanh niên 25 tuổi, ngày sa còng đã là người đàn ông tuổi xấp xỉ 60, tóc lốm đốm bạc, khuôn mặt nhăn nheo.

Đến lúc này, mọi người trong gia đình chị Hồng mới thực sự sửng sốt khi biết rằng, gã rể hờ vẫn tự nhận mình là trưởng đồn CA lại là đối tượng trốn nã hơn 31 năm.

Để có thể “đánh gục” được trái tim của người phụ nữ thứ hai, Hùng bảo rằng hắn là “trưởng đồn công an”, có quan hệ rất rộng với các cấp chính quyền ở nhiều nơi.

Với kinh nghiệm tình trường và bản tính xảo trá, chẳng khó khăn để hắn “cưa” đổ người phụ nữ thứ hai lỡ một lần đò, dù khi đó hắn hơn người phụ nữ này 20 tuổi.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại