Giết bạn gái trước ngày Valentine: Vì không chịu nối lại tình cảm

Xuân Thủy |

(Soha.vn) - Năn nỉ nối lại tình cảm không thành, kẻ có tiền án nghiện ma túy đã mang dao cố sát người tình cũ.

 

Dù đã bị gia đình bạn gái ngăn cấm chuyện tình cảm giữa hai người từ lâu, nhưng khi ngày Lễ tình nhân đang đến gần, đối tượng tượng mới ra trại cai nghiện cách đây hơn một năm đã quyết định mang dao đến chỗ người yêu đang làm việc để cố sát.

Đối tượng gây án là Trần Ngọc Thương (24 tuổi, ngụ xã Phủ Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), còn nạn nhân là Đào Thị Hồng Vy (19 tuổi, ngụ cùng xã với Thương). Được biết, gia đình cả hai sống gần nhau ở xã Phủ Lý, đã có thời gian yêu nhau cách đây vài năm, nhưng sau một thời gian thì bị cha mẹ của Vy ngăn cấm.

Ông Đào Ngọc T, đang chăm sóc cho con gái của mình ở Khoa Tổng quát (Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: “Thương mà đứa ngoan ngoãn như những đứa khác thì chúng tôi cũng không cấm làm gì cả. Chúng tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con gái thôi”.

Theo một số nguồn tin, Thương là người có tiền án nghiện ma túy, vừa mới ra trại cách đây hơn một năm. Mặc dù vậy, sau khi cai nghiện ra khỏi trại, Thương vẫn không chăm chỉ làm lụng mà thường xuyên lêu lổng, ăn chơi.  Chính vì thế, cha mẹ của Vy đã ra sức ngăn cản, cấm con gái họ gặp gỡ qua lại với Thương. Là con gái, bị cha mẹ ngăn cấm quyết liệt nên thời gian gần đây Vy đã quyết định nói lời chia tay với Thương.

Khi chúng tôi đến nơi cô đang điều trị, dưỡng thương tại Khoa tổng quát, sức khỏe của Vy đã dần ổn định. Nói về chuyện tình cảm của mình, Vy kể: “Trước đây khi mới bắt đầu, tôi cũng có tình cảm với Thương. Nhưng sau này được gia đình góp ý nên dần dần tôi cũng không còn mặn mà như trước nữa. Cách đây 2 tháng tôi đã quyết định nói lời chia tay”.

Cũng theo thông tin mà Vy cung cấp thì kể từ ngày cô quyết định chia tay, Thương đã nhiều lần nhắn tin qua điện thoại đe dọa. Thấy vậy, cô cũng chỉ nghĩ là anh ta chỉ dọa thế thôi chứ không dám làm gì. Nhưng không ngờ, sự việc bất ngờ đã xảy đến với Vy và gia đình cô.

Vy nói tiếp: “Khi tôi đang làm việc ở đây (quán ăn ở phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai), thì Thương đi xe từ quê (huyện Vĩnh Cửu) lên. Khi đến nơi thì anh ta gọi tôi ra sân, nói là nhân dịp ngày Lễ tình nhân sắp đến, muốn nối lại tình cảm. Nhưng tôi đã nhất quyết từ chối. Khi tôi đang định quay lại quán thì bất ngờ Thương rút dao ra đâm vào người tôi”.

Ngay sau khi Vy bị đâm, thấy máu chảy nhiều, những người trong quán cô đang làm đã hô hoán nhau đưa cô đi cấp cứu, còn Thương đã nhanh chân tẩu thoát. Sau đó gần hai ngày, đối tượng này đã được gia đình đưa đến công an thành phố Biên Hòa để đầu thú.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại