Giây phút bàng hoàng chứng kiến cảnh chồng cầm dao chém vợ dã man

Hoàng Hải |

Sau khi uống rượu say về, Bàn Văn Cường dùng dao chém vợ nhiều nhát nhưng không ai dám vào can ngăn vì lúc đó hắn như con thú đang say máu.

Chứng kiến cảnh Bàn Văn Cường (SN 1983, trú tại thôn Gốc Rẻ, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) dùng dao chém vợ là chị Dương Thị H. (SN 1994) dã man mà không ai dám vào can ngăn.

Bởi khi đó, Cường như con thú khát máu, cầm dao múa loạn xạ, không ai dám tiến lại gần. Chỉ đến khi cơ quan chức năng đến, chị H. mới thoát khỏi nguy hiểm và Cường bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo một số người dân sinh sống quanh khu vực nhà đối tượng Bàn Văn Cường cho biết, trước lúc chị H. chạy ra đường, người bê bết máu, mọi người nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ nhà Cường.

Một lát sau, tiếng cãi vã im bặt, thay vào đó là tiếng đấm đá liên hồi. Đã quen với cảnh đôi vợ chồng trẻ thường xuyên “va chạm” nên hàng xóm không ai can thiệp.


Căn nhà vợ chồng Cường sinh sống.

Căn nhà vợ chồng Cường sinh sống.

Chỉ đến khi chị H. mở tung cửa lao ra ngoài, đầu tóc rũ rượi, bê bết máu, theo sau là Bàn Văn Cường lăm lăm một con dao sáng loáng, người dân mới hô hoán nhau xúm lại.

Một nhân chứng kể lại: “Hôm ấy là ngày rằm tháng Giêng, các gia đình đều tổ chức làm cơm, uống rượu nên, không lạ khi Cường lè nhè, lảo đảo vì say rượu. Mặt anh ta đỏ gay, ánh mắt điên dại, miệng lảm nhảm chửi bới.

Đáng sợ nhất là tay hắn ta huơ huơ con dao có răng cưa dài cả mét. Khi đó, hắn ta đẩy vợ ngã dúi xuống ven đường rồi cứ thế đứng cầm dao và chửi bới, chúng tôi không dám đến gần.

Vì sợ chẳng may, nó (Bàn Văn Cường – PV) đang say bí tỉ như thế, nó chém cho một nhát thì không cụt đầu cũng cụt tay”.

Sau khi đạp vợ xuống, Cường giật tóc chị H. về phía sau rồi vung dao chém vào người. Cuộc hành hung tàn khốc chỉ dừng lại vào khoảng hơn 22h khi có sự xuất hiện của lực lượng công an.

Sau đó, Công an xã Lục Sơn đã nhanh chóng khống chế Bàn Văn Cường, đồng thời, người dân lập tức đưa chị H. đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.


Một số vết thương trên mặt chị Dương Thị H. sau khi bị cường chém.

Một số vết thương trên mặt chị Dương Thị H. sau khi bị cường chém.

Được biết, Bàn Văn Cường và chị Dương Thị H. kết hôn với nhau từ cuối năm 2014. Chuyện tình cảm của hai người từng được bàn tán xôn xao, bởi họ chỉ quen nhau thông qua một người bạn chung.

Sau những cuộc nói chuyện qua điện thoại, chị H. đã đồng ý rời quê hương để kết hôn với Cường, người hơn cô cả chục tuổi.

Công việc chính của hai vợ chồng là làm ruộng, ngoài ra, thỉnh thoảng Cường đi làm công nhân thời vụ để kiếm thêm thu nhập.

Hai tháng trước, chị H. hạ sinh một con trai kháu khỉnh. Tuy có đôi lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, nhưng cuộc sống của hai vợ chồng có thể coi là tạm ổn.

Trao đổi với PV về sự việc xảy ra trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng công an xã Lục Sơn (Lục Nam, Bắc Giang) cho biết: Vào khoảng 23h ngày 17/2, công an xã nhận được tin báo về việc Bàn Văn Cường uống rượu say về hành hung vợ.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Lục Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khi xuống đến nơi, người dân có mặt ở nhà Cường khá đông nhưng không ai dám can ngăn vì Cường cầm lăm lăm con dao trên tay. Lúc này, chị H. bị chém nhiều nhát đến bất tỉnh. Thấy công an xã đến, Cường vẫn còn thách thức.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Lục Sơn đã bắt giữ được đối tượng Cường và bàn giao cho công an huyện để điều tra theo đúng thẩm quyền.

Về phần nạn nhân H., do bị chồng chém nhiều nhát trên cơ thể khiến chị H. bất tỉnh. Sau đó, chị H. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại