Gia đình nạn nhân bức xúc đắp mộ giả trước cửa nhà nghi phạm

Việc CQCA thả nghi phạm liên quan đến cái chết sau khi lấy lời khai, đã khiến thân nhân của người bị nạn bức xúc. Họ kéo đến nhà nghi phạm để gào khóc.

Thậm chí, còn đắp một ngôi mộ giả ngay trước cổng nhà nghi phạm.

Chết sau khi bị truy đuổi?

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Khuê, nguyên Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng cho biết: “Vào khoảng 23g, ngày 31-7, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì ngoài ngõ có nhiều tiếng hò hét. Thấy lạ, tôi ra xem thì thấy có 3 người đàn ông đang mò gì đó tại con mương ngay cạnh nhà tôi. Hỏi người dân thì tôi được biết là có người đã nhảy xuống mương nhưng chưa thấy ngoi lên bờ nên phải tìm kiếm”.

Khi biết sự việc, ông Khuê cùng ông Nguyễn Văn Thụy, trưởng thôn Phong Cầu huy động người dân soi đèn tìm kiếm quanh bờ mương, kết hợp với 3 người đang mò dưới mương. Đến 23g30 cùng ngày, khi việc tìm kiếm không có kết quả, thì ai vào nhà nấy. 3 thanh niên mò người gặp nạn đều là người dân thôn Phong Cầu. Đó là Phạm Văn Đại, SN 1974, Phạm Văn Vượng, SN 1994 và Phạm Văn Khôi, SN 1991.

Di ảnh nạn nhân Phạm Duy Phăn. Ảnh: M.Sơn

11g trưa hôm sau, ông Phạm Văn Đé, đi làm về đến khu vực mương kể trên thì xe chết máy. Xuống xe, ông dắt bộ về nhà, nhìn xuống mương thì thấy có một đám đen nổi lên mặt nước như rễ bèo tây. Ăn cơm xong, thấy lòng dạ băn khoăn, ông ra mương quan sát thì phát hiện đó là một xác người, đám đen là tóc, phần vai và lưng lúc này cũng đã nổi lên mặt nước.

Sự việc được thông báo cho CQCA, danh tính nạn nhân được xác định là anh Phạm Duy Phăn, SN 1985, trú tại thôn Phong Cầu, xã Đại Đồng. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, anh Phăn bị chết do ngạt bùn, trên thi thể không có dấu vết của tác động ngoại lực. Con mương này lớp bùn rất sâu, nhiều khả năng khi rơi xuống, phần đầu của nạn nhân tiếp xúc và ngập sâu trong bùn dẫn đến hiện tượng chết ngạt. Trong buổi chiều 1-8, thi thể nạn nhân được giao cho gia đình lo an táng, đồng thời CQCA cũng đã triệu tập Đại, Vượng, Khôi, những người đã mò xác của anh Phăn tiến hành lấy lời khai.

Hiện trường phát hiện thi thể anh Phăn. Ảnh: M.Sơn

Nhân chứng khẳng định nạn nhân bị đe dọa khi nhảy xuống mương

Anh Vượng, anh Khôi kể lại sự việc: “Buổi tối hôm đó, bọn em đang ở trong nhà thì nghe ở ngoài đường có tiếng Đại quát một ai đó: “Mày lại đây, không thì tao chém chết!”. Bọn em chạy ra thì thấy Đại đang đứng một mình cạnh con mương. Hỏi chuyện thì Đại bảo là có đuổi người và người này tự nhảy xuống mương. Sau đó, Đại bảo bọn em xuống mò xem có tìm thấy người này không. Lúc này, đã đông người dân kéo ra lắm rồi. Người ta bảo Đại nhìn thấy nạn nhân nhảy xuống sông sao không nhảy xuống mà mò chứ bọn em có biết người ta nhảy ở khu vực nào đâu”.

Bà Phạm Thị Hẹn, SN 1959, mẹ của anh Phăn kể lại: “Chiều 31-7, con trai tôi về nhà và có kể với tôi rằng, trên đường về nhà thì va chạm với xe chở bim bim của Đại, Đại đã đe dọa, bắt con tôi xin lỗi và phải bồi thường 200 nghìn đồng nhưng con tôi không có tiền trả. Buổi tối ngày 31 – 7, ăn cơm xong, Phăn nói đi mượn trâu để ngày mai cày bừa mảnh ruộng của gia đình. Đêm đó Phăn không về, tôi nghĩ Phăn ngủ nhà bạn, ai ngờ đến chiều hôm sau gia đình tôi nhận được tin con trai mình đã chết dưới mương nước. Chúng tôi không hiểu sao Phạm Văn Đại là nghi phạm chính trong việc dẫn đến cái chết của Quảng lại không bị bắt tạm giữ. Điều này khiến gia đình chúng tôi bức xúc”.

Chiều 5-8, gia đình bà Hẹn đã kéo đến nhà Đại để đôi co, phân định phải trái. Họ đã đắp một ngôi mộ giả, thắp nhang khói ngay trước cổng nhà Đại. Gia đình Đại biết trước việc này nên tránh mặt, không ai có ở nhà. Trong đám tang của anh Phăn, mẹ của Đại là bà Pha đã đến phúng viếng. Khi kiểm tra số tiền phúng viếng trước sự chứng kiến của đông đảo họ hàng, người ta thấy bà Pha viếng 10 triệu đồng. Bà Hẹn đặt ra nghi vấn là Đại dù không đánh chết anh Phăn nhưng phải có sự liên quan gián tiếp.

Chưa biết cụ thể nguyên nhân dẫn đến hành vi Đại đuổi anh Phăn dẫn đến việc anh Phăn tử vong sau khi nhảy xuống mương. Nhưng ông Phạm Duy Phí, SN 1957, bố anh Phăn khẳng định Đại có biết anh Phăn khi xảy ra mâu thuẫn vì là người cùng làng, hai bên không thân thiết gì nhưng có sự quen biết nhau. Ông Phí cho rằng Đại đã khiến anh Phăn nhảy xuống mương, nhưng khi người dân hỏi thì Đại ấp úng nói đó là người địa phương khác. Gia đình ông Phí, bà Hẹn băn khoăn trước việc con trai họ tử vong. Nếu Đại bỏ trốn khỏi địa phương thì sẽ gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Họ yêu cầu và đề nghị CQCA xử lý vụ việc một cách khách quan công bằng, tránh để lọt người lọt tội.

Thiếu tá Nguyễn Thế Duy, công tác tại Đội tham mưu tổng hợp, CA huyện Kiến Thụy cho biết: “Vụ việc vẫn đang được chúng tôi tiến hành điều tra làm rõ. Còn đối với đối tượng Đại, chúng tôi chưa áp dụng biện pháp gì. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho gia đình được biết”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại