Dùng mỹ nhân kế lừa “chạy trường, chạy án”

Trường Lê |

(Soha.vn) - Đây là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo “chạy trường”, “chạy án” và dùng “mỹ nhân kế” chiếm đoạt tài của nhiều đại gia.

Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Năm (32 tuổi, ngụ khu phố Đông A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) để điều tra làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ “chạy trường”…

Vào tháng 3-2012, ông Đặng Thế L. (SN 1968, ngụ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) có đứa con trai Đặng Thế D. (19 tuổi) muốn vào học tại Trường Sỹ quan Lục quân 2. Nhưng do học lực yếu, sợ thi rớt nên ông tìm cách lo lót cho con vào trường.

Qua sự giới thiệu của người quen ông gặp Lê Thị Năm là người có tiếng trong những phi vụ “chạy trường”. Ngay lần gặp đầu tiên Năm khoe rằng thị đã lo cho rất nhiều người vào học tại Trường Sỹ quan Lục quân 2 và các trường Công an.

Năm còn nói đường dây chạy trường của Năm ở ngoài Bộ Quốc phòng nên chắc chắn sẽ lo được. Để chứng minh “thành tích” của mình, Năm đưa cho ông L. xem những bằng cấp của thị.

Trước những lời lẽ hòa nhã của người phụ nữ, ông L. quyết định đặt niềm tin để lo cho con. Năm ra giá trọn gói 250 triệu đồng. Khi ông L. thắc mắc giá cao thì Năm giải thích số tiền này không phải mình Năm hưởng mà dùng để lo lót cho nhiều quan chức ở ngoài “Bộ”.

Năm đề nghị ông L. đặt cọc trước 200 triệu đồng, số tiền còn lại khi nào con ông nhận được giấy nhập học sẽ lấy tiếp. Do không chuẩn bị tiền nên ông L. hẹn vài ngày sau sẽ đến giao tiền tại nhà của Năm ở phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An.

Bằng cấp giả của “người đẹp” dùng để đi lừa đảo.

Vào giữa tháng 3-2012, ông L. hai lần mang 200 triệu đồng đến giao tại nhà Năm. Khi nhận tiền, Năm có làm một giấy biên nhận ghi rõ nội dung: “Lê Thị Năm đảm bảo lo đầu vào cho con ông L. được học 4 năm trong Trường Sỹ quan Lục quân 2 với giá 250 triệu đồng, đưa trước 200 triệu, số tiền còn lại khi nào con ông L. có quyết định nhập học sẽ thanh toán hết”. Y còn hứa thời điểm có kết quả là sau kỳ thi đại học khối A kết thúc.

Đến gần thời gian thi đại học, ông L. gọi điện hỏi thăm tình hình thì Năm cho biết đang ở Hà Nội để lo lót và bảo ông an tâm. Làm theo lời của Năm, thời gian này con trai ông L. đã làm hồ sơ nộp dự thi vào Trường Sỹ quan Lục quân 2.

“Mỹ nhân” Lê Thị Năm đã “chạy” vào trại giam Công an TX Dĩ An.

Sau khi thi được khoảng 2 tuần, ông L. gọi thì điện thoại của Năm “ngoài vùng phủ sóng”. Đến ngày 25-7-2012, ông L. nhận được giấy báo điểm của con trai với tổng số các môn thi là 9 điểm, kết quả không trúng tuyển.

Sau đó ông L. nhiều lần lên nhà đòi lại tiền thì Năm đã bỏ trốn. Thỉnh thoảng ông Long nhận được tin nhắn qua điện thoại di động Năm hứa sẽ trả lại tiền nhưng không thấy thực hiện, ông L. đã làm đơn tố cáo gửi Công an thị xã Dĩ An.

Trong quá trình điều tra, Công an thị xã Dĩ An đã bắt giữ Năm để làm rò vụ việc. Khám xét nơi ở của Năm, công an còn thu giữ hàng chục giấy biên nhận tiền lo chạy trường cho nhiều người vào các trường: Sỹ quan Lục quân 2, Đại học Tây Nguyên, Đại học Y dược TPHCM…

Đến “chạy án”

Sau khi hay tin Năm bị bắt, anh Nguyễn Văn Tài (SN 1981, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM) đã đến Công an thị xã Dĩ An trình báo về việc gia đình anh bị Năm lừa đảo chiếm đoạt số tiền 120 triệu đồng để “chạy án”.

Theo đơn trình báo của anh Tài, bố vợ của anh là ông Nguyễn Thành Nam hiện đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Lắc điều tra về hành vi “hủy hoại rừng”. Do sợ phải đi tù nên gia đình tìm cách “cứu” ông Nam.

Qua tìm hiểu vào đầu tháng 12-2012, anh Tài được một người chạy xe ôm giới thiệu gặp Lê Thị Năm có “tài” chạy án. Sau đó anh Tài và Năm gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, TPHCM để bàn bạc.

Tại đây, sau khi nghe anh Tài trình bày, Năm nói: “Tội của ông Nam không thể “lo” trắng án được, cơ quan điều tra phải khởi tố hình sự nên phải “lo” ở tòa án để hưởng án treo, chính vì vậy phải tốn nhiều tiền”. Nghe Năm phân tích cặn kẽ, anh Tài nhận thấy Năm là người hiểu biết pháp luật sâu sắc nên tin tưởng chấp nhận giao cho Năm cứu cha vợ.

Sau đó Năm ra giá 300 triệu đồng, anh Tài than tiền lớn quá thì Năm bớt xuống còn 120 triệu đồng. Khoảng thời gian từ ngày 10-12-2012 đến 10-1-2013, anh Tài đã 4 lần giao tiền cho Lê Thị Năm với tổng số 120 triệu đồng. Quá trình giao nhận tiền anh Tài đều làm giấy biên nhận và có chữ ký của Năm.

Quá trình điều tra ban đầu Lê Thị Năm chưa thành khẩn hành vi phạm tội, khai báo quanh co, nhiều lần lấy lý do bị mệt không làm việc được để né tránh, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng Lê Thị Năm đã lừa đảo nhiều người khác với thủ đoạn trên.

Theo thông tin ban đầu, Năm còn tận dụng ngoại hình ưa nhìn của mình để mồi chài, vay mượn tiền của nhiều “đại gia” rồi trốn biệt.

Những ai từng là nạn nhân của đối tượng này hãy nhanh chóng đến trình báo tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an thị xã Dĩ An, hoặc gọi số 0903993122 gặp ĐTV Nguyễn Khắc Việt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại