"Đua xe" 5km với cảnh sát đặc nhiệm, hai tên cướp bị tóm sống

Khánh Hà |

Thấy hai tên cướp giật túi xách của người phụ nữ, cảnh sát đặc nhiệm liền đuổi theo. Họ liên tục bị tên cướp áp sát, đạp đầu, ép xe suốt 5km rồi mới đá ngã được chúng.

Theo thông tin trên tờ Pháp luật TP.HCM, vụ bắt cướp xảy ra sáng 5/7 tại giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Võ Văn Tần (quận 3).

Khi đó, cảnh sát đặc nhiệm hình sự Công an quận 1, TP.HCM đang trên đường tuần tra thì phát hiện 2 kẻ khả nghi. Hai người đàn ông ngồi trên xe máy liên tục đảo mắt xung quanh như thể tìm kiếm gì đó.

Cảnh sát bám theo họ qua nhiều tuyến đường. Tới trước nhà 263 Nguyễn Văn Đậu quận Bình Thạnh, 2 thanh niên giật phăng túi xách của người phụ nữ đi xe máy.

Chúng tăng ta bỏ chạy, các trinh sát lập tức đổi theo.

Trên đường đi, biết bị đuổi theo, hai tên cướp lạng lách, đánh võng với tốc độ nhanh hòng "cắt đuôi".

Cuộc rượt đuổi kéo dài qua nhiều tuyến phố từ quận Bình Thạnh sang quận 3. Mỗi lần cảnh sát gần áp tới nơi, một trong hai tên cướp lại giơ chân định đạp. Chúng tạt đầu xe máy, ép xe hòng để trinh sát bị ngã, bỏ cuộc.

Đến giao lộ Võ Văn Tần, trinh sát đá vào tay lái xe làm hai tên cướp té ngã. Hai tên này ngoan cố vứt xe bỏ chạy. Trinh sát đã nhanh chóng quật ngã chúng ngay giữa đường.

Theo Công an phường 11, quận Bình Thạnh, họ đã tiếp nhận hai tên cướp từ trinh sát hình sự đặc nhiệm.

Hai tên cướp tại cơ quan công an. Ảnh Công an Nhân dân

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai tên là Trần Anh Kiệt (36 tuổi), Lê Hoàng Phúc (38 tuổi), nhà ở quận 6.

Vì thiếu tiền tiêu, chúng rủ nhau đi cướp giật, không ngờ gặp đúng "khắc tinh".

Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại