Đòn trả thù tình tàn độc của gã đàn ông tiểu nhân U40

Trang Anhh |

Mặc dù đã có thời gian chung sống với nhau như vợ chồng nhưng gã đàn ông U40 đã lên kế hoạch trả thù tình bằng cách châm lửa đốt cả 4 mẹ con người tình.

Vụ cháy bất thường trong đêm

Khoảng 0h10 ngày 4/10, căn nhà chị Nguyễn Thị Tâm, 42 tuổi, trú ở thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn bỗng dưng bốc cháy bất thường. Thời điểm đó bên trong căn nhà chỉ có 3 người con của chị Tâm đang ngủ say.

Khi phát hiện thì ngọn lửa đã bùng phát bao phủ căn nhà khiến 3 đứa con bật dậy hoảng hốt định lao ra cửa thoát thân.

Tuy nhiên, cứa bị ai đó buộc lại khiến cả 3 hoảng sợ hô hoán cầu cứu hàng xóm. Rất may những người xung quanh đã có mặt kịp thời giải cứu được các nạn nhân khỏi lưỡi hái tử thần.

Tuy không bị thiệt hại về người nhưng đồ đạc trong căn nhà gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Có một sự trùng hợp là cũng khoảng thời gian đó, căn nhà của chồng cũ chị Tâm ở thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn cũng bị kẻ xấu phóng hỏa khiến hai cánh cửa chính bị cháy nham nhở.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết liên quan, cơ quan điều tra Công an huyện Hoài Nhơn nhận định cả 2 vụ cháy đều do đối tượng nào đó tưới xăng đốt.

Đặc biệt, hung thủ còn rất tàn nhẫn có ý định giết người ở trong nhà khi buộc chặt cửa ngoài nhằm cản trở quá trình thoát thân của các nạn nhân.

Nhận thấy các dấu hiệu của một vụ cố tình hủy hoại tài sản và giết người nên cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Âm mưu tàn độc của gã đàn ông tiểu nhân

Qua quá trình thu thập thông tin, cơ quan công an xác định được Nguyễn Trọng Toàn (1978, trú xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh) - người tình của chị Tâm là đối tượng nghi vấn lớn nhất.

Được biết, chị Tâm đã ly dị vài năm và từ đầu năm 2015, chị đưa Nguyễn Trọng Toàn về nhà sống như vợ chồng.

Tuy nhiên, trong quá trình sống chung, đến cuối tháng 9, hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn do Toàn thường xuyên ghen tuông vô cớ rồi đánh đập người tình.

Trước khi xảy ra vụ việc 1 tuần, sau khi cãi vã, Toàn đã dọn đồ đạc bỏ đi.


Đối tượng Nguyễn Trọng Toàn (Ảnh: CAND)

Đối tượng Nguyễn Trọng Toàn (Ảnh: CAND)

Đến ngày 3/10, Toàn đến nhà chị Tâm đòi nói chuyện nhưng chị này không đồng ý khiến hắn nổi cơn giận chửi bới, đe dọa tính mạng người tình. Chị Tâm lấy điện thoại định gọi cho CA thị trấn Tam Quan nhưng bị Toàn căn cản, giật rồi đập vỡ điện thoại.

19h hôm đó, chị Tâm nhận được tin chiếc xe tải do chị thuê chở sắn mì từ Bình Định ra Quảng Ngãi đã bị Toàn chặn lại trên QL1A qua địa phận huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chị Tâm rời nhà ra Đức Phổ ngay trong đêm để giải quyết vụ việc rồi rạng sáng 4/10 căn nhà của chị xảy ra vụ cháy bất thường. Theo chị Tâm tường trình, trong ngày 3/10, điện thoại của chị nhận được một số tin nhắn của Toàn với nội dung đe dọa giết cả nhà chị rồi tự sát.

Lần theo những manh mối và thông tin chị Tâm cung cấp, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Trọng Toàn chính là nghi can của vụ án nên đã cử trinh sát điều tra, truy tìm đối tượng.

Đến sáng 8/10, CA huyện Hoài Nhơn đã bắt được Toàn khi y đang trốn tại một khách sạn ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận, do ghen tuông nên đối tượng nuôi ý định giết 4 mẹ con chị Tâm rồi tự vẫn.

Để thực hiện ý đồ, ngày 3/10, sau khi chặn xe hàng của chị Tâm tại huyện Đức Phổ, Toàn đã mua 2 lít xăng rồi tìm đến nhà chị thực hiện hành vi giết cả 4 mẹ con người tình.

Đến nơi, Toàn trèo ra phía sau tưới xăng châm lửa, lấy dây kẽm buộc cửa để mẹ con chị Tâm không thể thoát ra được. Khi thấy lửa bùng phát dữ dội, Toàn bỏ trốn đi rồi vẫn quay lại xem mẹ con chị Tâm đã chết chưa.

Thấy mẹ con chị Tâm vẫn an toàn, lại có bóng dáng của lực lượng công an nên Toàn hốt hoảng bỏ trốn thì bị các trinh sát bắt giữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại