Đoạt mạng đàn anh vì ám ảnh bị 'cắm sừng'

Khi ra tù, Hiếu nghe thông tin trong thời gian phải ngồi trong trại, Tùng đã nhiều lần “tòm tem” với vợ mình nên vô cùng tức tối. Sẵn có hơi men trong người, Hiếu đã mò về nhà ra tay với đàn anh…

Án mạng lúc giữa trưa

Khi người dân trong con hẻm 70, đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) đang nghỉ trưa thì bỗng giật mình bởi tiếng kêu khóc thất thanh trong ngôi nhà ở cuối hẻm.

Biết có chuyện chẳng lành, nhiều người hàng xóm liền chạy qua xem sự thể ra sao thì đã bị một phen bàng hoàng trước cảnh hai người đàn ông máu me đầy người đang đánh đuổi nhau.

Ông Nguyễn Đình Hường (60 tuổi, ngụ gần ngôi nhà xảy ra vụ việc) cho biết, lúc đó khoảng 11h trưa ngày 18/3, khi gia đình ông vừa ăn cơm xong thì nghe thấy tiếng đánh nhau, sau đó là tiếng khóc của nam giới.

Ông Hường thuật lại sự việc.
Ông Hường thuật lại sự việc.

Khi ông Hường vừa bước ra thì thấy một người đàn ông xăm trổ đầy mình chạy lại và ngã quỵ ngay trước mặt.

Sau đó vì thấy người bị thương mất máu nhiều, ông Hường đã gọi người nhà mang bông băng ra để sơ cứu, đồng thời báo chính quyền địa phương đưa người này đi cấp cứu.

Nhưng do vết thương quá nặng, người đà ông này đã tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc diễn ra, chính quyền địa phương đã thông báo vụ việc với cơ quan công an vào cuộc. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan công an đã có mặt ghi nhận hiện trường, đồng thời bắt giữ hung thủ đang ngồi ở trong ngôi nhà mới xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu từ phía cơ quan Công an, đối tượng gây ra vụ việc là Lê Văn Hiếu (sinh năm 1979, tên thường gọi là Mum, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều). Hiếu là đối tượng có nhiều tiền án về tội buôn bán ma túy.

Còn người bị hại là Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1975, ngụ tỉnh Hậu Giang, thường được mọi người gọi với cái tên Hùng XO  hay Hùng Hậu Giang).

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận rằng: Vào khoảng 7h ngày 18/3/2014, Hiếu sử dụng ma túy đá tại nhà sau đó mua rượu đến bờ kè Hồ Sáng Thổi thuộc phường An Cư (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) nhậu một mình.

Trong lúc nhậu, hắn nhớ lại chuyện vào năm 2011, hắn bị Công an bắt quả tang về hàng vi mua bán trái phép chất ma túy là do Tùng báo Công an.

Không những thế, theo Hiếu thì trong thời gian anh ta thụ án trong trại giam, Tùng đã nhiều lần “tòm tem” với vợ mình nhưng do không bắt được quả tang nên rất ấm ức muốn tìm cơ hội trả thù.

Sau khi nhậu xong, Hiếu buồn bã trở về nhà định lấy đồ dọn ra khỏi ngôi nhà thuê cùng Tùng để chơi ma túy đá.

Khi về nhà, thấy Tùng đang nằm ngủ trong phòng, Hiếu nhớ lại chuyện cũ nên tức giận cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu Tùng một cái, Tùng bị đánh đau nên tỉnh dậy.

Giữa hai người lúc này đã xảy ra xô xát, Tùng và Hiếu đánh nhau từ trong phòng ngủ ra tới phòng khách.

Tại đây, trong lúc hai người đang vật lộn, Hiếu vô tình vớ được chiếc ổ khóa nên đập liên tiếp vào đầu Tùng khiến người này ngã xuống đất. Lúc này, Hiếu tiếp chục đá nhiều nhát vào đầu Tùng.

Tùng vì đau nên chạy ra ngoài kêu cứu nhưng được khoảng 20 mét thì ngục ngã. Còn Hiếu chạy vào bếp lấy dao thái lan để định truy sát Tùng nhưng bị mọi người ngăn cản.

Còn theo người dân từng sống gần nhà Hiếu tại đường Lý Tự Trọng (phường An Cư, quận Ninh Kiều) cho biết thì ngay từ khi còn nhỏ, Hiếu đã nổi tiếng là thành phần bất hảo, có nhiều tiền án tiền sự.

Ngay cả khi ra tù, hắn vẫn ngựa quen đường cũ, lao vào con đường chơi bời, nghiện ngập.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Khi đại ca hết thời…

Nhiều người có quan hệ quen biết Tùng cho hay, trước đây anh ta là người có “số má” trong giới anh chị tại Cần Thơ. Nhất là thời điểm Tùng còn là chủ vũ trường XO, một trong ba vũ trường lớn nhất tại Cần Thơ.

Thế nhưng không ít người đánh giá Tùng là người chơi không đẹp, có tính lăng nhăng.

Trò chuyện cùng người viết, ông Hường – người chứng kiến vụ việc cũng là hàng xóm nơi Tùng thuê trọ cho biết: “Sau khi biết tin Tùng chết, có nhiều đàn em của anh ta tới đây.

Bên cạnh đó còn có 3 người phụ nữ, một người ở Vị Thanh, một ở Vĩnh Long còn một người ở Tiền Giang. Cả ba người này đều tự nhận là… vợ và đã có con với Tùng”.

Tùng hiện tại không còn là đại ca, bởi sau ngày vũ trường XO bị đóng cửa, Tùng gần như tay trắng. Cũng vì lý do này, anh ta thường xuyên phải phiêu bạt khắp nơi, lấy mác đại ca của mình để kiếm ăn, kiếm thuốc sử dụng qua ngày.

Tùng thường có mặt, quan hệ với nhiều đối tượng bất hảo tại khu vực ngã ba Lộ Tẻ (TP. Cần Thơ). Nhưng thời gian gần đây, gã về ở tại hẻm 70. Mục đích chính là để sử dụng ma túy đá cùng nhiều đối tượng trong và ngoài khu vực.

Theo anh Nguyễn Văn Sơn (41 tuổi, ngụ gần nơi Tùng thuê trọ) thì Tùng đã chuyển đến đây thuê trọ được mấy tháng nhưng người dân trong khu vực ít ai thấy mặt gã bởi thường đóng kín cửa tối ngày.

Khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán thì có Hiếu dọn tới sống chung.

Điều mà mọi người dân trong con hẻm này lấy làm lạ là ban ngày ngôi nhà này cửa đóng im ỉm nhưng cứ từ 1 giờ sáng trở đi, cả con hẻm trở nên huyên náo vì tiếng xe máy chạy qua chạy lại mà điểm đến chính là nhà Tùng.

Anh Sơn cho biết thêm: “Không ai biết họ làm gì trong ngôi nhà đó, chỉ biết rằng họ mở điện tối ngày. Hiếu thì thường lên ban công đứng hút thuốc từ tối tới sáng. Hầu như ngày nào trong ngôi nhà ấy cũng có chuyện cự cãi đánh nhau, ngay cả con gái cũng tham gia.

Có nhiều khi họ còn đuổi đánh nhau ra tận ngoài hẻm”.

Cũng theo anh Sơn, anh còn nhiều lần thấy Hiếu ngồi thẫn thờ một mình. Anh có hỏi thì người này nói buồn chuyện gia đình, vợ con, nhất là đại ca của mình. Không những thế mỗi khi rượu say, Hiếu thường nói tới chuyện bị đại ca “cắm sừng” nên sẽ tìm cơ hội để trả thù.

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa hai người, hầu hết mọi người đều cho biết, trước đây Hiếu là một đàn em đắc lực của Tùng. Thế nhưng, do xích mích về  chuyện tình cảm, giữa hai người luôn bằng mặt không bằng lòng với nhau.

Khi vũ trường đóng cửa, cả hai tách ra làm ăn riêng, ít khi qua lại, nhất là sau khi Hiếu đi tù về. Thế nhưng vì cả hai cùng là dân nghiện, lại được nhiều bạn bè khuyên can nên hai người làm hòa và còn dọn về sống chung với nhau.

Song vì thường xuyên dùng thuốc, lại uống rượu nên hai người hay xảy ra cự cãi. Nhất là Tùng thường cậy mình từng là đàn anh khiến Hiếu phẫn nộ.

Bởi trong thâm tâm Hiếu, Tùng giờ cũng chỉ như mình, không hơn. Khi mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm, lại uống rượu say nên anh ta đã ra tay sát hại Tùng.

Chiều ngày 19/3, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hiếu, sinh năm 1979, đối tượng ra tay giết người tại hẻm 70.

Tại cơ quan Công an, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ vụ việc  để tiến hành khởi tố bị can.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại