Điều lạ trong vụ mất trộm cục tiền ở cổng bán vé tàu

Ngọc Tú |

Đến nhận ca làm, chị An hốt hoảng phát hiện cục tiền 85 triệu đồng đã bị trộm mở tủ lấy mất. Tuy nhiên, tại hiện trường xuất hiện nhiều điều lạ khó tin.

Ngày 12/6, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang phối hợp điều tra làm rõ 1 vụ mất trộm số tiền 85 triệu đồng xảy ra tại quầy bán vé của Ga Vinh.

Ông Hoàng Văn Tuệ - Đội trưởng Đội bảo vệ an ninh Ga Vinh cho biết, khoảng 8h sáng 12/6, ông nhận được tin báo tại cổng bán vé số 6 của ga do nhân viên Nguyễn Thị An (SN 1974) trực xảy ra 1 vụ mất trộm 85 triệu đồng tiền bán vé được để trong tủ cá nhân.

Nhận được tin báo, ông Tuệ lập tức đến bảo vệ hiện trường đồng thời trình báo sự việc lên công an phường, để vào cuộc điều tra làm rõ.

Ga Vinh nơi xảy ra vụ mất trộm hy hữu cục tiền 85 triệu đồng ở quầy bán vé.
Ga Vinh nơi xảy ra vụ mất trộm hy hữu cục tiền 85 triệu đồng ở quầy bán vé.

Theo ông Tuệ, khi ông xuống hiện trường, ông phát hiện cánh cửa thông gió lớn phía trên cửa ra vào đã bị mở toang (trước đó luôn được đóng chặt, có chốt sắt bên trong). Cánh cửa tủ cá nhân của nhân viên An bị mở và cục tiền 85 triệu đồng trong tủ đã biến mất.

Tuy nhiên, điều lạ là tuy cánh cửa thông gió đã bị mở toang nhưng không hề có dấu vết của việc có người chui qua đây. Hơn thế nữa, cánh cửa tủ của nhân viên An được khóa nhưng không hề có dấu hiệu phá khóa hay cạy cửa.

"Lúc tôi đến hiện trường, cánh cửa thông gió lớn phía trên đã được mở ra và đủ cho người chui lọt vào. Tuy nhiên, tôi thấy lạ là không hề có dấu vết nào để lại.

Cổng bán vé số 6, nơi chị An phát hiện cánh cửa thông gió và cửa tủ cá nhân của mình bị trộm mở ra lấy mất số tiền 85 triệu đồng.
Cổng bán vé số 6, nơi chị An phát hiện cánh cửa thông gió và cửa tủ cá nhân của mình bị trộm mở ra lấy mất số tiền 85 triệu đồng.

Bởi phía trên đó, lớp bụi lâu ngày vẫn được bám trên cửa, lớp mạng nhện ở cửa vẫn còn nguyên. Nếu có người chui vào thì lớp bụi sẽ bị quệt đi mất hoặc bay đi 1 phần rồi.

Đặc biệt, cửa tủ của nhân viên bán vé có khóa chìm bên trong đã được mở ra, không hề có dấu hiệu phá khóa hay cạy cửa tủ”, ông Tuệ nhận định những điều lạ của vụ trộm hy hữu này.

Cũng theo ông Tuệ, trước đó vào ngày 11/6 chị An làm việc hai ca. Ca thứ nhất từ 6h sáng đến 12h trưa và ca thứ hai từ 14h đến 21h30 ngày 11/6.

Ông Hoàng Văn Tuệ - Đội trưởng đội bảo vệ an ninh Ga Vinh (bìa phải) nhận định có nhiều điều lạ trong vụ trộm hy hữu vừa xảy ra.
Ông Hoàng Văn Tuệ - Đội trưởng đội bảo vệ an ninh Ga Vinh (bìa phải) nhận định có nhiều điều lạ trong vụ trộm hy hữu vừa xảy ra.

Theo quy định của cơ quan công an, khi kết thúc ca làm việc toàn bộ số tiền bán vé nhân viên phải nạp lại cho thủ quỹ và chỉ được lưu lại 4 triệu đồng tiền lẻ để đổi lại cho khách.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc 2 ca làm việc vào ngày 11/6, nhân viên An vẫn không hề nạp số tiền bán vé được cho thủ quỹ mà vẫn giữ lại trong tủ cá nhân. Đến sáng 12/6 thì phát hiện số tiền trên đã “không cánh mà bay”.

Hiện cơ quan điều tra đã triệu tập nhân viên Nguyễn Thị An để lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ trộm hy hữu này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại