Đi vệ sinh 1 mình, bé gái 5 tuổi bị cưỡng bức, sát hại dã man

huyenquynh.ulis@gmail.com |

Bé gái Tiểu Khiết bị hiếp rồi giết chết một cách dã man khi đang đi vệ sinh một mình.

Đêm 27/10 vừa qua, cha của bé Tiểu Khiết (Tư Dương, TQ) phát hiện ra thi thể bé nằm trên một bãi cỏ gần khu vực đó, mặt mũi đầy máu, thân thể không 1 manh áo, mặt mũi biến dạng không nhận ra, và bé đã ngừng thở.

Gia đình Tiểu Khiết đến Thành Đô sinh sống gần 5 năm, cha mẹ của Tiểu Khiết bán hàng ở gần 1 công trường đang xây dựng. Hôm đó, sau khi dọn dẹp xong hàng, cô bé bảo với mọi người rằng đi vệ sinh.

di-ve-sinh-1-minh-be-gai-5-tuoi-bi-cuong-buc-sat-hai-da-man
Hiện trường nơi xảy ra vụ án

“Nhưng chúng tôi đã chờ gần nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thấy em gái tôi quay lại, chúng tôi và bạn bè thân thiết đã chia nhau ra đi tìm tiểu Khiết ở khu vực gần đó” - Chị của Tiểu Khiết lại kể lại.

Cho đến khi ông Đặng Bộ Luân - cha của Tiểu Khiết phát hiện ra 1 bóng có màu đỏ nằm trên bãi cỏ cách quầy hàng khoảng 200m, chợt nghĩ ra con mình cũng mặc quần áo màu đỏ, ông liền lập tức chạy qua  kiểm tra.

"Cái bóng đó quả đúng là em gái tôi, chỉ có điều lúc đó mặt của nó toàn là máu, mặt mũi biến dạng, quần đã bị cởi ra, gia đình chúng tôi lập tức báo cho cảnh sát và đưa em đi đến bệnh viện nhưng đã quá muộn”.

Hiện nay, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm sáng tỏ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại