Đi tìm chồng, bị "chú họ" giở trò đồi bại

Hoàng Hải |

Trên đường đi tìm chồng trong đêm khuya, chị Hoàng Thị L. (SN 1991, trú tại thôn Ba Luồng, xã Yên Ninh) đã bị "chú họ" giở trò đồi bại.

Bị "chú họ" giở trò đồi bại

Ngày 12/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một phụ nữ bị hãm hiếp trong đêm xảy ra trên địa bàn xóm Ba Luồng, xã Yên Ninh, Phú Lương vào ngày 3/4.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng khoảng 23h, ngày 3/4, thấy đêm khuya mà chồng là anh Khuông Thái Phan (SN 1990) chưa về nên chị L. đã gọi người em chú là Khuông Thái H. cùng đi tìm chồng.

Ban đầu, chị L. cùng H. tìm anh Phan ở đám cưới một người trong làng nhưng không thấy. Sau đó chị L., cùng em chú tìm đến nhà một số người quen nhưng vẫn không tìm thấy chồng.

Trên đường đi tìm chồng, chị L. gặp Khuông Văn Điểm (SN 1994, trú cùng địa chỉ trên), người mà em chú mình gọi là “chú họ” nên cả 3 cùng đi tìm anh Phan.

Tìm đến thêm một số nhà người quen vẫn không thấy chồng, H. rủ chị dâu về nhà nhưng vì lo cho chồng, chị L. đã lưỡng lự không về nhà ngay mà tiếp tục đi tìm.

Khi H. về rồi, chị L. nghĩ Điểm có họ hàng với nhà chồng nên đã cùng người “chú họ” tiếp tục đến nhà một người quen ở phía đồi keo tìm chồng một lần nữa.

Nhưng khi đi đến khu vực đồi vắng bóng người qua lại, trời lại đêm tối, Điểm đã bộc lộ rõ bản chất là tên “yêu râu xanh”.

Hắn bất ngờ lao đến vật ngã chị L. để thực hiện hành vi đồi bại. May mắn, chị L. đã hô hoán và được một số người dân sống gần đó chạy đến ứng cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã thông báo đến cơ quan công an để lập biên bản sự việc.

Nạn nhân hô "đang mang thai" để thoát "yêu râu xanh"

Để nắm rõ hơn về vụ việc, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chị Hoàng Thị L., sau nhiều ngày được điều trị tại Bệnh viện Yên Định, Chợ Mới, Bắc Kạn trở về.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng khi nhắc lại sự việc, chị L. tỏ ra rất bàng hoàng, sợ hãi. Sau một hồi chấn tĩnh, chị L. bắt đầu câu chuyện: “Chuyện buồn, tôi cũng không muốn nhắc lại làm gì.

Nhưng sự thật đã quá rõ ràng, tôi cũng không có gì phải giấu diếm. Đêm 3/4, thấy trời đã khuya mà chồng tôi chưa về nên tôi rất lo lắng, nằm ở nhà mà người cảm thấy bồn chồn, sốt ruột.

Đến gần 23h, thấy chồng vẫn chưa về nên tôi rủ em chú cùng đi tìm chồng. Trên đường đi tìm, tôi có gặp thanh niên lạ mặt mà người em chú gọi là “chú họ”, sau này tôi mới biết hắn tên là Điểm.

Tôi mới về làm dâu con trong gia đình, cũng chưa biết hết anh, em xa gần trong họ hàng nên nghĩ Điểm là người trong cùng dòng họ. Vì thế nên tôi đã cùng hắn đi tìm chồng mà không hề đề phòng, suy nghĩ”.

Căn nhà gia đình chị L. đang sinh sống
Căn nhà gia đình chị L. đang sinh sống

Cũng theo lời chị L., khi đi đến đoạn đường vắng vẻ, cách nhà người quen khoảng gần 100m, thấy trời tối, lại vắng người nên chị L. nghi ngờ, bảo không đi nữa.

Thấy chị L. bảo thế, Điểm liền cho chị L. mượn điện thoại để gọi cho chồng. Nhưng sau 2 lần gọi điện cho chồng mà không được, chị L. đưa trả điện thoại cho Điểm thì bất ngờ hắn lao đến vật ngã chị L. để giở trò đồi bại.

“Khi Điểm lao đến ôm và vật tôi xuống đất, tôi liền hô hoán lớn để hi vọng mọi người tới cứu. Trong lúc hô cứu thì Điểm thò tay vào cổ họng tôi để cho tôi không thể kêu lên được.

Tôi càng cố gắng kêu thì Điểm càng chọc tay sâu hơn vào cổ họng. Quá sợ hãi, tôi đã cắn những ngón tay mà Điểm chọc vào miệng. Bị đau, Điểm đã rút tay ra và hành hung tôi như đấm vào mặt, vào mắt…

Trong lúc quá hoảng loạn, không biết cách nào để thoát khỏi Điểm, tôi đã hô với hắn là “tôi đang mang thai” để hắn không tiếp tục giở trò đồi bại nữa.

Tôi vừa hô xong thì Điểm dừng tay và nói với tôi một câu “từ giờ tao với mày không có vấn đề gì nữa”. Đúng lúc đó, có anh Văn chạy đến quát: “Điểm mày làm gì nó vậy?”.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc trên, Ông Mã Kiên Cường – Phó trưởng Công an xã Yên Ninh cho biết: “Sự việc trên xảy ra trên địa bàn chúng tôi là có. Đêm 4/4, sau khi nhận được tin báo, công an xã đã thông báo sự việc lên Công an huyện Phú Lương.

Chị Hoàng Thị L. chia sẻ cùng phóng viên
Chị Hoàng Thị L. chia sẻ cùng phóng viên

Đồng thời, chúng tôi cũng đến nhà chị L. để nắm bắt vụ việc. Tại đây, Điểm cũng có mặt nên công an xã qua xác minh, mời đối tượng liên quan về trụ sở UBND xã Yên Ninh để làm việc.

Sau đó, Công an huyện Phú Lương có mặt, chúng tôi đã bàn giao lại biên bản sự việc cùng hồ sơ để công an huyện tiếp tục xử lý.

Đến sáng ngày 4/4, công an đã đưa đối tượng Điểm lên khu đồi keo dựng lại hiện trường vụ việc. Sau đó, đối tượng được đưa về tạm giam tại công an huyện”.

Được biết, đối tượng Điểm đã có 1 tiền án về ma túy phải đi cải tạo năm 2011, đến năm 2013 được ra trại, Điểm cũng có tiền sự về tội trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại