Đau đớn thiếu nữ bị “hại đời” vì hẹn bạn chat đến nhà nghỉ

LÊ KHANG |

Tin tưởng vào “ông anh” quen qua mạng chát chit, thiếu nữ không cảnh giác trước cái bẫy của cuộc hẹn trong nhà nghỉ. Không những bị hai kẻ đồi bại giở trò, cô còn bị chúng cướp sạch tài sản. Đó là bài học đắt giá cho những người nhẹ dạ, cả tin vào những kẻ không quen biết trên mạng.

Mất cả “tình lẫn tiền” vì hẹn trong nhà nghỉ

Cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ, TP.Hà Nội cho biết, ngày 27.3 đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Xuân Hiếu (23 tuổi, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ) và Ứng Hoài Nam (24 tuổi, trú tại phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Nạn nhân là Dương Thị T (24 tuổi, thợ may, trú tại Tân Ấp, Phúc Xá, quận Ba Đình, TP.Hà Nội).

Trước đó, cơ quan Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ nhận được trình báo của chị Dương Thị T về việc bị 2 nam thanh niên thay nhau giở trò đồi bại trong nhà nghỉ Kim Dung 1, đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Không những thế, sau khi hãm hiếp, hai kẻ đồi bại này còn cướp sạch tài sản của T.

Theo tường thuật của T, sau mỗi giờ làm rảnh rỗi, T thường vào mạng xã hội để giải trí và làm quen kết bạn. Thời gian vừa qua, T tình cờ quen với Nguyễn Xuân Hiếu, cả hai trở nên thân thiết.

Sau hai tuần chát qua chát lại, Hiếu ngỏ ý muốn xem ảnh của T. Vốn tin vào những lời “dẻo như kẹo” của bạn chát, T đã gửi ảnh của mình cho Hiếu xem. Từ đó, Hiếu và T nhận nhau là anh em.

T thường tâm sự với “anh trai” Hiếu về hoàn cảnh khó khăn và công việc bếp bênh của mình. Hiếu tỏ ra quan tâm chia sẻ, hứa sẽ cho T vay tiền và hẹn gặp ở một nhà nghỉ. Tin lời “anh trai”, T đi thẳng đến nhà nghỉ và lên căn phòng mà Hiếu chờ sẵn.

Mở cửa vào, T thấy Hiếu cùng một đối tượng nữa là Ứng Hoài Nam đang chờ sẵn trong nhà nghỉ. Trò chuyện được 30 phút, nói đến khoản vay tiền thì Hiếu trở mặt không cho T vay, rồi cả hai nảy sinh mâu thuẫn.

Hiếu ra tay đánh T, sau đó bọn chúng đã bắt T cởi quần áo ép quan hệ tình dục. Nạn nhân không đồng ý thì bị bọn chúng chửi rủa, dọa nạt. T quỳ lạy van xin các đối tượng cho về nhưng Nam liên tiếp tát vào mặt nạn nhân rồi cùng với Hiếu giở trò đồi bại đến cùng.

Nguyễn Xuân Hiếu tại cơ quan công an.
Nguyễn Xuân Hiếu tại cơ quan công an.

Sau khi thỏa mãn thú tính, chúng mới thả T về. Rời khỏi nhà nghỉ trong đau đớn, tủi nhục, T đã đến cơ quan công an trình báo.

Nhận được trình báo, cơ quan điều tra đã khẩn trương vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định rõ danh tính các đối tượng.

Được sự vận động của cơ quan công an cùng gia đình, Nguyễn Xuân Hiếu đã ra đầu thú. Còn Ứng Hoài Nam hiện vẫn đang lẩn trốn.

Bài học đau đớn

Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, là con cả trong gia đình cũng không lấy gì làm khá giả, nhưng Hiếu mải chơi, chỉ học hết cấp ba là ở nhà. Hắn cũng chẳng đi làm công việc gì để đỡ đần cha mẹ, chỉ lên mạng chơi game.

Không những thế, Hiếu còn nghiện ma túy đá. Hôm gây án, sau khi cả hai "đập đá" xong, thấy trong người lên “mây”, Hiếu và Nam đã bàn nhau gọi T đến cho vay tiền, thực chất để bọn chúng “giải khuây”.

Sau đó, hai đối tượng lục túi xách của T lấy số tiền hơn 1 triệu đồng và điện thoại rồi bỏ đi.

Ông Dương Văn D - bố T - cho hay: “Sự việc xảy ra khiến gia đình tôi vô cùng bức xúc và đau đớn. Chỉ vì cuộc sống khó khăn mà con tôi mới tin tưởng vào những kẻ đồi bại, không quen biết đó và bị mắc lừa như vậy”.

Cũng theo ông D, T đã lấy chồng được mấy năm, con trai gần 3 tuổi. Hơn 1 năm nay, vợ chồng lục đục nên T về sống cùng bố mẹ đẻ.

Hàng ngày, T đi làm thuê ở quán may lấy tiền nuôi con. Mới đây, chồng T ngỏ ý đón T về nhưng không hiểu sao T không chịu. Đứa con trai gần 3 tuổi được vợ chồng T thay nhau đón về nuôi.

Sự việc xảy ra là bài học đau đớn cho những bạn trẻ nhẹ dạ, cả tin vào những kẻ không quen biết trên mạng dẫn đến những sự việc đau lòng.

Có những vụ việc nạn nhân dám trình báo cơ quan điều tra, nhưng có những vụ việc nạn nhân chỉ “ngậm bồ hòn” vì sợ tai tiếng. Vì vậy, khi sử dụng Internet và mạng xã hội, chúng ta cần hết sức cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại