Đánh hội đồng chết người vì...đút tay túi quần trông láo

Hoa Hạ |

(Soha.vn) - Sau khi tắm xong, thấy lạnh nên anh Hải đút tay vào túi quần. Nhóm 3 tên côn đồ cho rằng anh Hải láo nên đã lao đến đánh hội đồng tới chết.

Ngày 28/5, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên toà sơ thẩm, xét xử lưu động vụ án giết người đối các bị cáo Nguyễn Văn Sơn (SN 1991), Trần Văn Quân (SN 1983) và Bùi Ngọc Hoàng (SN 1993, cả 3 cùng ngụ Ấp Ruộng 3, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành).

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 13/2, tại khu vực cổng trang trại gà của Công ty CP Việt Nam (ấp Ruộng 3, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành), khoảng 6-7 công nhân trong trại đang chuẩn bị bữa tiệc liên hoan để chia tay với một đồng nghiệp chuẩn bị nghỉ việc về quê.

Trong khi mọi người đang dọn đồ ăn ra thì Sơn, Quân và Hoàng xuất hiện. Mặc dù không quen biết nhưng 3 vị “khách không mời” trên vẫn thản nhiên đến ngồi vào bàn tiệc xin... nhậu ké và chọc geọ một số nữ công nhân.

Lúc này, anh Trần Văn Hải (SN 1994, quê Hà Tĩnh), công nhân của trại gà vừa tắm xong và đi ra chỗ bàn tiệc. Do thời tiết lạnh, cộng với vừa tắm xong nên anh Hải cho hai tay vào túi quần cho đỡ lạnh nhưng vừa ra đến bàn chưa kịp ngồi vào ghế thì đối tượng tên Sơn hất hàm yêu cầu anh Hải bỏ tay ra ngoài túi quần vì cho rằng anh Hải “láo”.

Khi anh Hải không đồng ý và giải thích mới tắm ra nên lạnh thì Hoàng chạy đến kéo tay anh Hải ra khỏi túi quần và dùng chân đá anh Hải một cái. Anh Hải bỏ chạy vào phòng bảo vệ trốn và lấy một tuýp sắt cầm trên tay để tự vệ.

Thế nhưng ba gã côn đồ không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo vào phòng bảo vệ tấn công. Sơn lấy con dao lê lưỡi dài 28,7cm để trên xe lao đến đâm liên tiếp 5 nhát về phía anh Hải, trong đó có 1 nhát xuyên ngay đỉnh đầu và 1 nhát thấu thấu tim, gây tử vong sau đó.

Thấy anh Hải bị đánh, anh Thạch Sây Ha (SN 1990, đồng nghiệp với nạn nhân) nhảy qua cửa sổ lao đến giật hung khí trên tay các đối tượng thì bị Sơn đâm một nhát trúng nách. Khi anh Ha đã bỏ chạy 3 đối tượng trên vẫn tiếp tục đuổi theo truy sát đến cùng. Chỉ đến khi thấy đông công nhân trong khu nhà tập thể gần đó chạy ra, nhóm côn đồ mới chịu dừng lại rồi nhảy lên xe máy tẩu thoát.

Bị cáo Hoàng luôn khẳng định mình chỉ giúp nạn nhân, chứ không giết người
Bị cáo Hoàng luôn khẳng định mình chỉ giúp nạn nhân, chứ không giết người

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã truy đuổi, bắt giữ Sơn và Hoàng khi chúng đang lẩn trốn tại xã Tân Khai (huyện Hớn Quản). Đối tượng Quân dù đã nhanh chân chạy trốn cho nhưng đến sáng 14/2 đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Tại phiên toà xét xử, bị cáo Sơn và Quân đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối lỗi. Riêng bị cáo Hoàng thì chối tội, không thành khẩn. Bị cáo Hoàng nói: “Mọi người đã hiểu sai lòng tốt của bị cáo. Lúc đó, thấy Sơn gây sự với anh Hải nên bị cáo chạy đến rút tay anh Hải ra khỏi túi quần cũng là muốn tốt cho nạn nhân. Bị cáo chỉ muốn giúp nạn nhân không bị Sơn đánh. Bị cáo vô tính bị trượt chân ngã xuống và vô tình đá trúng mặt anh Hải thôi”.

Tuy nhiên, lời biện hộ này lập tức bị chính các đồng phạm và các nhân chứng có mặt tại phiên toà phản bác lại. Tất cả đều khẳng định, thời điểm xảy ra vụ án, Hoàng là người trực tiếp chạy đến gây hấn và khơi mào cho sự mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Nguyễn Văn Sơn. Hai bị cáo Trần Văn Quân và Bùi Ngọc Hoàng cùng nhận chung mức án 12 năm tù.

Xem thêm Clip vụ đánh nhau hội đồng ở Quảng Bình (Nguồn: Internet)

Clip vụ đánh nhau hội đồng ở Quảng Bình

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại