Đang ân ái, có tin nhắn "gặp nhau chỗ cũ", U50 giết người tình

Nguyễn Song (TH) |

Trong lúc hai người đang ân ái thì một người đàn ông gọi điện tới, sau đó là tin nhắn có nội dung "hẹn nhau chỗ cũ" đã khiến Quang nổi cơn ghen, giết người tình.

Ngày 23/3, TAND T.p HCM đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Quang (SN 1971, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) 20 năm tù về tội Giết người và bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng, trợ cấp 5 triệu đồng/tháng cho con gái và bố nạn nhân.

Theo hồ sơ vụ án, Quang đã có vợ và 3 con ở quê nhưng đã sống ly thân. Đến năm 2012, Quang có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng với chị Lê Thị K. A. (33 tuổi, ngụ tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, T.p HCM).

Khoảng 17g ngày 31/3/2014, Quang đến tiệm cắt tóc Ánh Dung của chị A. tại ấp 3 xã Nhị Bình, chở chị A. đi chơi đến 21g thì về ngủ lại.

Đến khoảng 23g, hai người đang ân ái thì có một người đàn ông gọi điện thoại cho chị rồi sau đó lại có tin nhắn gửi vào máy của chị A. Nhìn lướt qua nội dung, Quang thấy có câu “hẹn gặp nhau ở chỗ cũ”, nên nổi cơn ghen.

Hai người xảy ra cãi vã, Quang tát thẳng vào mặt người tình. Chị A. tức giận vớ cái kéo cắt tóc đâm trúng ngực Quang. Mặc dù bị đâm nhưng gã đàn ông vẫn cố giật lấy chiếc kéo ném xuống đất, rồi tát tới tấp vào mặt nạn nhân.

Bị cáo Nguyễn Quang tại phiên xét xử ngày 23-3 - Ảnh: H.Điệp/Tuổi trẻ

Bị cáo Nguyễn Quang tại phiên xét xử ngày 23-3 - Ảnh: H.Điệp/Tuổi trẻ

Chị A. tiếp tục la hét, chống cự nhưng lúc này Quang nhặt được con dao và một thanh sắt hình vuông thường dùng đập đá, đánh liên tiếp vào đầu, cổ, làm nạn nhân tử vong.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó chạy sang thì Quang chống chế  nói rằng hai vợ chồng chỉ to tiếng với nhau bình thường.

Sau khi giết người tình, Quang tự cứa cổ tay, dùng kéo đâm định tự sát nhưng chỉ bất tỉnh và được công an đưa đi cấp cứu kịp thời.

Mẹ chị A. cho biết, chị là người gánh vác gia đình, nuôi con nhỏ và một đứa em bị tâm thần, còn bố nạn nhân thì bị liệt.

Từ ngày mẹ mất đi, đứa con nhỏ không ai chu cấp tiền học nên cũng theo bà đi bán vé số.

---

Đón đọc hàng loạt các vụ án dài kỳ ấn tượng, đặc sắc nhất tại chuyên mục KỲ ÁN

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại