Dân phòng bị tố dẫn côn đồ truy sát người

vytran |

2 thanh niên vừa tính tiền xong thì bị người mặc trang phục dân phòng cùng 1 nhóm đuổi đánh.

Theo đơn tố cáo, rạng sáng 4-3, anh Trần Chí Mỹ, ngụ xã Trung An, cùng một người bạn đến quán Thúy ở ngã ba Bình Đức để nhậu. Vừa tính tiền xong, họ chuẩn bị ra về thì một người tên Đạt mặc đồ dân phòng, sử dụng cây ba trắc và nón bảo hiểm đánh tới tấp vào người anh Mỹ.

Vì biết Đạt là dân phòng khu 4, xã Trung An nên Mỹ bỏ chạy đến công an xã trình báo. Trên đường về nhà, anh Mỹ đã bị Đạt cùng với 5 người khác chặn đường, dùng roi điện quất tới tấp vào người nên phải nhảy xuống cầu Bình Đức trốn.

Không dám đi đường bộ, anh Mỹ lội sông về đến nhà thì thấy Đạt cùng nhóm côn đồ phục sẵn phía trước. Anh Mỹ phải nằm trốn dưới sông đến khi Đạt bỏ đi mới dám vào nhà.

Theo 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại