Cụ già tật nguyền bị "đạo chích" cướp giật 150 tờ vé số

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Lợi dụng cụ già bán vé số dạo bị tật nguyền, mờ mắt, hai thanh niên điều khiển xe máy chạy áp sáp giả vờ hỏi mua rồi giật phăng xấp vé số trên tay cụ, rồ gia tháo chạy....

Trưa nay (23/3), nhiều người lưu thông trên đường Trường Sa đoạn trước cao ốc cao cấp Screc (phường 12, quận 3) vô cùng bức xúc khi chứng kiến cảnh 1 cụ già đứng ôm góc cây mếu máo khóc: “Lấy 180 tờ mà chỉ mới bán có 30 tờ thôi, bị bọn cướp lấy hết trơn rồi…”.

Lúc này, nhiều người dân hỏi lại hỏi thăm, cụ già trên cho biết, ông tên Nguyễn Bán (70 tuổi, quê Quang Nam) với hai mắt bị mờ lòa và mất một cánh tay bên trái. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên cụ phải tha phường vào Sài Gòn mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo không chỉ nuôi thân và dành dụm gửi về quê cho gia đình.


	Cụ già bán vé số tật nguyền nhận được sự giúp đỡ của mọi người sau khi gặp cướp.

Cụ già bán vé số tật nguyền nhận được sự giúp đỡ của mọi người sau khi gặp cướp.

Hiện tại cụ trọ ở khu vực ngã 6 Dân Chủ và hàng ngày lấy vé số tại một đại lý nằm bên đường Điện Biên Phủ. Sau đó cụ đi bộ trên các tuyến đường quanh khu vực để bán. Khi đang đi bán trên đường Trường Sa thì bị hai thanh niên điều khiển xe máy chạy áp sáp giả vờ hỏi mua. Lơi dụng cụ bị mù lòa và bị tật nên hai đối tượng đã giật phăng xấp vé số rồi rồ gia tháo chạy theo hướng về giao lộ Út Tịch.

Do bị mù lại bị tật nên cụ Bán bất lực bám đuổi theo miệng ú ớ nhìn hai tên lưu mạnh tháo chạy. Một số người dân phát hiện đuổi theo nhưng 2 "đối tượng" trên đã tẩu thoát.

Ngồi ôm gốc cây cụ Bán khóc thảm thiết: “Sáng lấy 180 tờ mà mới bán được có 30 tờ thì bị cướp hết, giờ không biết tiền đâu trả nợ cho đại lý đây…”. Chứng kiến cảnh tượng thảm thiết này nhiều người đi đường không khỏi xúc động đến an ủi và gom góp tiền giúp đỡ cụ.

Cụ già tật nguyền bị "đạo chích" cướp giật 150 tờ vé số Video: Đưa bao cao su cho kẻ hiếp dâm là "thông minh nhất"

(Soha.vn) - Bị "yêu râu xanh" vào nhà giở trò đồi bại, nạn nhân bình tĩnh đưa bao cao su cho hắn để có thể thoát thân.

Cụ già tật nguyền bị "đạo chích" cướp giật 150 tờ vé số Sự bẽ bàng của người phụ nữ bị lột truồng đánh ghen, bắt ăn phân

Bà Hằng quay sang tát đánh bốp vào mặt chồng và quát: "Im mồm". Có vẻ như cơn uất ức đã bốc hỏa, bà Hằng không còn để ý tới sự có mặt của các nhà báo, hay nhớ đến phép lịch sự, tế nhị mà cứ luôn miệng chửi rủa chồng.

Cụ già tật nguyền bị "đạo chích" cướp giật 150 tờ vé số Vụ đưa quan tài diễu phố: Hé lộ những tình tiết mới về các nghi can

(Soha.vn) - Theo thông tin mà chúng tôi có được, các nghi can gây ra cái chết cho anh Nguyễn Tuấn Anh đã từng là "bảo kê" cho một hoạt động phi pháp khác...

Cụ già tật nguyền bị "đạo chích" cướp giật 150 tờ vé số Bảo kê bến xe Miền Đông: Đánh tài xế vỡ sọ vì không "làm luật"

(Soha.vn) - Nhằm qua mắt cơ quan chức năng, Tý “điên”, “ông trùm” có tiếng trong thế giới ngầm tại Bến xe miền Đông đội lốt cho mình vỏ bọc là nhân viên một công ty vận tải.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại