Cụ già đột tử trong quán cà phê

hoanghuyen |

Chưa kịp ngồi ấm chỗ, nhân viên cà phê hốt hoảng khi thấy cụ ông ngồi tựa vào thành ghế và tắt thở từ lúc nào.

Cụ ông xấu số là Tạ Văn N., 61 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM chết vào khoảng 13 giờ ngày 10/1.

Nhân viên quán cà phê cho hay, trước khi chết, cụ N. được một tài xế xe ôm chở về nhà. Trên đường đi, cụ N. kêu mệt và được tài xế đưa vào quán cà phê, đối diện nhà số 208, Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh nghỉ. Sau đó tài xế bỏ đi.

Vừa vào quán, chưa kịp ngồi ấm chỗ, nghe cụ ông kêu mệt, chưa kịp gọi xe cấp cứu thì thấy ông N. đã tắt thở.

Tại hiện trường, ông N. mặc chiếc áo phai màu, quần soọc và chết trong tư thế ngồi trên ghế dựa.

Người nhà cụ ông đã đến và xác nhận, đồng thời cho biết cụ ông đã điều trị bệnh tim tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong thời gian dài.

Theo Phapluattp.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại