Công an dính HIV, mất mạng vì tội phạm manh động

trangnguyen |

Để có được sự bình yên của xã hội, nhiều chiến sĩ đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình.

Tình hình tội phạm hiện nay ngày càng nguy hiểm và phức tạp, các đối tượng có xu hướng liều lĩnh, manh động hơn rất nhiều. 

Để có thể đối phó với các mánh khóe, sự liều lĩnh của tội phạm thì đã có không ít chiến sĩ công an đã bị thương, thậm chí phải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Nỗ lực bắt cướp, nạn nhân và CA bị đâm trọng thương

Vụ việc nghiêm trọng xảy ra trưa ngày 17/9, tại ngã tư Hoàng Hoa Thám – Cộng Hòa (giáp ranh giữa P12 và P13, Q.Tân Bình, TP.HCM) khiến 1 thanh niên và 1 chiến sĩ CA bị cướp đâm.

Theo các nhân chứng, khoảng 11 giờ trưa nay, một đối tượng chạy xe máy cướp giật tài sản của đôi nam nữ đang lưu thông trên đường Cộng Hòa. Nạn nhân vừa đuổi theo vừa tri hô. Đến ngã tư trên thì nạn nhân bắt kịp, lao thẳng xe của mình vào xe tên cướp khiến cả hai cùng ngã ra đường.

cong-an-dinh-hiv-mat-mang-vi-toi-pham-manh-dong

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.Kiên

Tên cướp vùng dậy định chạy thoát nhưng bị người thanh niên (là nạn nhân) kéo lại. Bất ngờ tên cướp rút trong người ra con dao đâm tới tấp về phía người thanh niên, máu chảy đầm đìa, sau đó gã bỏ chạy.

cong-an-dinh-hiv-mat-mang-vi-toi-pham-manh-dong

Tên cướp bị dân khống chế, sau đó giao cho CA. 

Lúc này một chiến sĩ CA đi trên đường, thấy thế liền truy đuổi tên cướp, tuy nhiên hắn chống trả quyết liệt và đâm bị thương chiến sĩ CA rồi tiếp tục bỏ chạy. Đến đường Đồng Xoài, P13, bị quần chúng vây vòng trong vòng ngoài, khống chế bắt gọn tên cướp (chưa rõ danh tính). Nhận tin báo CAP nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành tiếp nhận tên cướp đưa về trụ sở, làm rõ.

Cảnh sát trẻ hy sinh khi làm nhiệm vụ

Sáng 2/1, trốn sự truy đuổi của cảnh sát cơ động, kẻ ngồi sau xe máy đã nã đạn vào binh nhất Đỗ Đăng Long. Dù mặc áo giáp, nhưng đạn trúng vào chỗ hiểm, cảnh sát trẻ này đã hy sinh.

Khoảng 1h35 ngày 2/1, tại khu vực chân cầu Xi Măng (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Tuy nhiên, họ không chấp hành mà bỏ chạy.

cong-an-dinh-hiv-mat-mang-vi-toi-pham-manh-dong

Hoàng Văn Nam - nghi phạm bắn chết binh nhất Long.

Binh nhất Đỗ Đăng Long lái xe chở thượng sĩ Nguyễn Phú Kiên (21 tuổi) phóng đuổi theo. Đến giữa cầu Bính, người ngồi sau bất ngờ rút súng bắn về phía lực lượng truy đuổi. Binh nhất Đỗ Đăng Long trúng khoảng 30 viên đạn chì vào người, dù anh đang mặc áo giáp...

Được cấp cứu kịp thời, nhưng những viên đạn trúng vào chỗ hiểm, binh nhất Long đã hy sinh.

cong-an-dinh-hiv-mat-mang-vi-toi-pham-manh-dong

Tang vật cơ quan công an thu của hai nghi phạm.

Gần 3 tiếng xảy ra vụ nổ súng, công an đã bắt được hai thanh niên. Đó là Đỗ Văn Sơn (27 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, đang bị truy nã về tội giết người và cố ý gây thương tích) và Hoàng Văn Nam (25 tuổi, ở Quảng Ninh, có 2 tiền án).

Cơ quan công an thu giữ một súng K59, súng bắn đạn hoa cải cùng nhiều viên đạn các loại.

Vây bắt cướp, thiếu úy công an bị đối tượng nhiễm HIV đâm chí mạng

Sáng 21/8, tổ công tác của Công an huyện An Dương và Công an xã Tân Tiến (An Dương, Hải Phòng) đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL5, đoạn qua địa phận thôn Do Nha, Tân Tiến thì phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác đã nhanh chóng thống nhất thực hiện kế hoạch dùng 2 xe máy, bám sát hai đối tượng trên.

Khi hai đối tượng này đi đến đoạn thuộc thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, tên ngồi sau dùng dao bầu chém đứt quai túi rồi giật mạnh, nhưng người phụ nữ do cảnh giác nên đã giữ chặt được chiếc túi.

Thấy vậy, tên ngồi sau vung dao chém vào người, vai, tay của người đàn ông và người phụ nữ làm xe máy của họ bị đổ xuống đường rồi cùng đồng bọn rú ga phóng về phía Hải Dương.

Đến đoạn thuộc thôn Lương Xá, xã Kim Lương, huyện Kim Thành (Hải Dương), hai đồng chí Nguyễn Ngọc Ngự và Trần Triệu Phong vượt lên chặn được đầu xe của 2 tên cướp, đồng thời truy hô để lực lượng xung quanh đến hỗ trợ.

cong-an-dinh-hiv-mat-mang-vi-toi-pham-manh-dong

Đối tượng và tang vật vụ án.

Nghe thấy tiếng hô, trung uý Nguyễn Tuấn Anh, Đội CSĐT TP về kinh tế - ma tuý (Công an huyện Kim Thành) đang làm nhiệm vụ ở gần đó đã kịp thời đến phối hợp với đồng chí Phong và Ngự để bắt giữ 2 tên cướp.

Hai tên cướp liều lĩnh chống trả lại lực lượng công an. Trong lúc vật lộn, tên cướp cầm dao đã đâm 1 nhát chí mạng vào bụng thiếu úy Nguyễn Ngọc Ngự, khiến anh bị trọng thương.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng này khai nhận là Trần Văn Khoa (SN 1974, ở thôn Kim Đậu, xã Lạc Long), đối tượng ngồi sau dùng dao chém nạn nhân và đâm đồng chí Ngự bị thương, từng có 5 tiền án về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích, nghiện ma tuý đã lây nhiễm HIV và Nguyễn Cao Sơn (đối tượng điều khiển xe máy), SN 1968, ở thôn An Bộ, xã Hiệp Hoà, cùng huyện Kinh Môn, Hải Dương.

Nạn nhân của vụ cướp trên là anh Vũ Văn Thưởng, SN 1968 và chị Nguyễn Thị Huế (vợ anh Thưởng), SN 1975, ở 122, phố Cô Đông, phường Bình Hàn, TP Hải Dương. Chiếc túi xách của chị Huế bị các đối tượng cướp không thành trong có đựng 50 triệu đồng là số tiền hàng vợ chồng anh Thưởng đi thu về.

Bắt đối tượng côn đồ, trung tá công an bị chém đứt tay

Ngày 31/8, CAH Sóc Sơn đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 2 đối với Hoàng Đình Thảo và Nguyễn Văn Hùng (cùng SN 1990, trú tại xã Phong Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An) về tội cố ý gây thương tích.

Theo CQĐT, Hùng và Thảo là hai kẻ dùng dao truy sát anh Ngô Bá Sáng (SN 1989, trú tại xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An) và Trung tá Nguyễn Văn Thanh, cán bộ Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội vào ngày 5/8 vừa qua.

Trước đó, do có mâu thuẫn với anh Sáng trong quá trình làm việc tại công trình xây dựng, chiều 5/8, Thảo rủ Nguyễn Văn Hùng tìm đánh anh Sáng.

Để thực hiện hành vi, Thảo và Hùng ra chợ Nguyễn Khuyến mua 2 con dao phay rồi đi lên công trường đang xây dựng của Chi cục thuế Sóc Sơn, nơi anh Sáng đang làm việc để tìm đánh.

Đến khoảng 22h, thấy anh Sáng đi bộ một mình từ trong quán ra, Thảo và Hùng để xe lại, mỗi người cầm một con dao phay chạy đến. Thấy vậy, anh Sáng bỏ chạy về hướng ngã tư thị trấn Sóc Sơn, Hùng và Thảo đuổi theo chém anh Sáng nhưng không trúng.

cong-an-dinh-hiv-mat-mang-vi-toi-pham-manh-dong

Trung tá Thanh điều trị tại bệnh viện sau khi bị chém, mất 25% sức khỏe.

Anh Sáng chạy qua cửa nhà anh Nguyễn Văn Thanh, cán bộ của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, thấy điện sáng nên chạy vòng quay lại với ý định vào trốn nhưng đã bị vấp ngã trước tấm tôn chắn ở vỉa hè nhà anh Thanh.

Lúc này, Thảo đuổi kịp, dùng dao chém đúng vào bàn tay trái của anh Sáng. Anh Sáng vùng dậy chạy vào trong nhà anh Thanh.

Chứng kiến sự việc, Trung tá Nguyễn Văn Thanh đã lao ra ngăn cản tuy nhiên nhóm thanh niên này đã chém thẳng một nhát vào tay trái của anh Thanh rồi bỏ chạy.

Anh Thanh và anh Sáng được đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, anh Nguyễn Văn Thanh bị tổn hại 25% sức khỏe, anh Ngô Bá Sáng bị tổn hại 16% sức khỏe.

Sau khi gây án, Thảo và Hùng bỏ trốn, đến sáng 31/8 thì ra CAH Sóc Sơn đầu thú.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại