Côn đồ chặn xe, ném đá tài xế rồi cướp tài sản

Nửa đêm, một nhóm gần 10 người ra quốc lộ ném đá vào các xe tải. Sau đó leo lên xe, cướp tài sản.

Ngày 5/1, anh Đỗ Vạn Hoa (SN 1968, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) và vợ tên Trần Thị Lành (SN 1970) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk do bị nhóm côn đồ ném đá gây thương tích ở vùng mặt.

Theo anh Hoa, tối 3/1, anh và vợ điều khiển xe ô tô tải chở rau từ huyện Krông Pắk lên TP Buôn Ma Thuột nhập hàng. Khoảng 1h ngày 4/1, khi đến đoạn Km 13, Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk), anh phát hiện 1 nhóm người đứng chặn ngang đường.

Sợ gây tai nạn, anh Hoa giảm tốc độ. Bất ngờ, các đối tượng trên liền ném liên tục nhiều đá to về phía buồng lái. Anh Hoa và vợ bị trúng đá, choáng váng, anh chỉ kịp thắng gấp rồi ngất xỉu trong khi đó chị Lành rơi vào tình trạng nửa tỉnh, nửa mê.

Chị Lành kể lúc đó dù không tỉnh táo vẫn nhớ có 2 đối tượng leo lên xe, lục tìm tài sản. Một đối tượng kéo đầu anh Hoa lên thấy máu liền nói “nó chết rồi!”. Chúng chỉ vội lấy 1 ba lô đựng quần áo rồi xuống xe bỏ đi. Theo bác sĩ Cao Thành Trung, Khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, anh Hoa bị gãy xương gò má, gãy xương hàm dưới và một số vết thương khác ở mặt, sức khỏe tiến triển tốt.

Trước khi chặn xe của anh Hoa, nhóm này cũng chặn 3 xe tải khác bằng phương pháp “mưa đá”. Nếu tài xế nào còn tỉnh táo, rú ga bỏ chạy thoát thân, tài xế nào ngất xỉu, các đối tượng liền leo lên xe cướp tài sản.

Anh Phan Quốc Tân (SN 1970, ngụ huyện Krông Pắk), một nạn nhân khác cho biết, thấy 2 đối tượng đứng giữa đường nên giảm tốc độ. Đột nhiên, 6-7 người khác đứng bên đường ném đá liên tục vào xe. Thấy vậy, anh tắt đèn tăng ga bỏ chạy nên chỉ bị xây xát nhẹ, xe vỡ kính trước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại