Trước đó vào hồi tháng 8/2010, Mathieu đã bị buộc tội hãm hiếp một nữ sinh 15 tuổi.
Cậu ta lúc đó đã bị giam giữ 4 tháng và được phóng thích sau khi các chuyên gia về tâm thần học kết luận cậu ta không có vẻ gì là mối nguy hại với những người xung quanh và có thể “trở về” và “thích nghi lại” với cuộc sống bình thường.
Sự việcAgnès Marin bị hãm hiếp và thiêu sống gây sốc dư luận Pháp. Ảnh: Smh.com.au
Sau sự việc gây sốc dư luận nước Pháp trên, nhiều câu hỏi được đặt ra là ngôi trường tiếp nhận cậu ta vào học có biết học sinh này đã bị buộc tội hiếp dâm? Tại sao tòa án cho phép cậu ta tới học một ngôi trường “bình thường” mặc dù quá khứ của cậu ta? Hệ thống pháp luật đã thất bại?