Chuyện chưa kể về nàng dâu 9X tự thú hành vi sát hại cháu chồng

Nguyễn Oanh |

Gần hai năm sau khi sự việc xảy ra, có lẽ vì ám ảnh tội lỗi, bất ngờ người con dâu trong gia đình đến Công an địa phương tự thú hành vi giết cháu bé, thị khai chính thị đã ra tay sát hại bé gái gọi mình bằng mợ vì mâu thuẫn với mẹ chồng.

Chiều muộn, khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm nhưng không thấy cháu gái bốn tuổi, mọi người hoảng hốt chia nhau đi tìm và tất cả đều bàng hoàng khi phát hiện thi thể cháu bé đã chết dưới mương nước cạnh nhà.

Cứ tưởng là do bé bị té mương chết đuối nên đã ngậm ngùi lo hậu sự cho đứa cháu ngoại vắn số của mình.

Mới đây, gần hai năm sau khi sự việc xảy ra, có lẽ vì ám ảnh tội lỗi, bất ngờ người con dâu trong gia đình đến Công an địa phương tự thú hành vi giết cháu bé, thị khai chính thị đã ra tay sát hại bé gái gọi mình bằng mợ vì mâu thuẫn với mẹ chồng...

Bất ngờ tự thú sau gần hai năm sát hại cháu ruột của chồng

Ngày 6/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi “Giết người” đối vi Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1992, trú tại ấp Tân Hiệp, xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Những ngày qua, thông tin về cô gái trẻ là con dâu của gia đình ông Sơn Dung (SN 1970, ngụ tổ 6 ấp Bình Trung, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) bất ngờ đến cơ quan Công an tự thú về hành sát hại bé gái Nguyễn Ngọc Bảo Châu.

Bé sinh 2009, là cháu ruột gọi chồng ả bằng cậu ruột, cách đây gần hai năm đã khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ và căm phẫn cho hành vi độc ác của một cô gái trẻ tuổi khi mới bước về nhà chồng.

Theo đó, mới đây vào chiều 29/10, Trần Thị Hồng Hạnh đến Công an xã Trung Hiếu tự thú về hành vi sát hại bé gái Bảo Châu trước khi ném xác cháu bé xuống mương nước hòng che giấu hành vi trên vì mâu thuẫn với mẹ chồng là bà Kim Thị Loan (SN 1968).

Khai nhận tại cơ quan Công an, Hạnh cho biết trước đó đã xảy ra mâu thuẫn với bà Loan nên đã nung nấu ý định giết hại cháu ngoại bà là cháu Bảo Châu (gọi Hạnh bằng mợ - PV).

Đến trưa 21/12/2013 (ngày 19/11 âm lịch), lợi dụng lúc vợ chồng ông Sơn Dung và các con đi cắt lúa mướn trên địa bàn xã bên cạnh, Hạnh đã dùng dây nilon trói cả tay và chân sau đó dùng tay bóp cổ bé gái đến tắt thở.


Ông Sơn Dung đang kể lại sự việc phát hiện cháu ngoại chết dưới mương nước.

Ông Sơn Dung đang kể lại sự việc phát hiện cháu ngoại chết dưới mương nước.

Tiếp đó, thị cởi bỏ hết dây trói trên người rồi bế thi thể nạn nhân ném xuống một mương nước cạnh con đập sát nhà để tạo hiện trường giả nhằm qua mắt mọi người như thể nạn nhân đã té xuống mương bị đuối nước.

Đến chiều tối cùng ngày, gia đình không thấy cháu gái đâu nên chia nhau đi tìm. “Tôi đã ngất đi khi chính mình phát hiện và nhảy xuống đưa được xác cháu ngoại lên bờ khi cháu đã tử vong trước đó”, ông Sơn Dung bùi ngùi nhớ lại.

Vợ chồng ông bà có cả thảy 3 đứa con, cháu Bảo Châu là con của con gái út trong gia đình, Hạnh là vợ của con trai kế của ông Dương tên Sơn Thành (25 tuổi), trước người con trai này còn một người chị cả cũng đã lập gia đình riêng và đang sinh sống ở xa.

“Tôi thật không ngờ, con Hạnh nó lại có hành động tàn độc như vậy, cháu ngoại tôi nó rất dễ thương, ngoan ngoãn nữa, cháu có tội tình gì với nó chứ, con này ác độc thiệt”, cha chồng của hung thủ uất ức nói.


Cháu Bảo Châu.

Cháu Bảo Châu.

Sáng 6/11, tiếp xúc PV tại nhà riêng, bà Kim Thị Loan cho biết về mâu thuẫn mà con dâu bà đã khai nhận trước Công an.

Bà Loan cho rằng giữa bà và con dâu (đối tượng Hạnh) không hề xảy ra mâu thuẫn gì lớn lao dẫn đến thù hằn riêng tư mà Hạnh đến nỗi phải giết chết cháu ngoại bà như thế.

“Chỉ là trước đó, tôi la rầy con trai tôi vì lúc đó nó thường hay tụ tập đi chơi mà không lo làm ăn gì, riêng đối với con dâu, tôi không hề nói lời nào nặng nhẹ hết”.

Theo lời bà Loan thì cưới được con dâu xinh đẹp lại ngoan hiền nên gia đình bà ai cũng đều thương mến, đặc biệt là con gái út của bà (tức mẹ của nạn nhân Bảo Châu) dù đã có chồng trước nhưng vẫn cứ luôn quấn quít bên người chị dâu xinh đẹp, hiền từ.

“Nếu giờ nó không tự thú với Công an thì cũng không ai biết được sự thật kinh khủng này đâu chú”, bà Loan nói.

Cũng theo bà Loan, dạo gần đây, sau khi con dâu sát nhân đầu thú, gia đình bà mới xâu chuỗi lại những hành động của người con dâu này của gần hai năm về trước.

Đó là, sau khi lo an táng xong cho đứa cháu xấu số, Hạnh đã có nhiều thay đổi tính cách, những biểu hiện kỳ quặc như; nhiều lần biểu hiện sợ sệt đến hoảng loạn, sợ “ma” đến nỗi không dám bước ra ngoài kể cả ngày lẫn đêm, thậm chí Hạnh đã tiểu ngay trong phòng ngủ.

Hơn thế nữa, sau đó, Hạnh đã nài nỉ mẹ ruột ở lại với mình những hai tháng để bớt sợ hãi mỗi khi gia đình chồng đi làm.

Thời gian sau đó, bỗng dưng Hạnh bất ngờ dọn đồ về với mẹ ruột mà không rõ lí do, gia đình bên chồng cũng đã nhiều lần đến gặng hỏi nhưng không mang lại kết quả gì cho đến khi thị bất ngờ tìm đến cơ quan Công an tự thú.

Ly kỳ chuyện nạn nhân “hoá kiếp” làm con hung thủ và nỗi ám ảnh đến tột cùng của nàng dâu 9X

Đến thời điểm hiện tại, ở địa phương có người còn chưa thể tin đó là sự thật, tuy nhiên, nhìn vào đứa con gái ruột của hung thủ Hạnh tên Sơn Thị Tr (gần 2 tuổi) với gương mặt và hình thù giống nhau như đúc với cháu Bảo Châu.

Nhiều người cho rằng do nạn nhân hoá kiếp làm con của Hạnh nên mỗi khi nhìn bé Tr là mọi người phải chợt rùng mình như hiện thân của cháu Châu đã trở về cùng gia đình.

Càng dậy sóng hơn, khi tình mẫu tử giữa Hạnh và bé Tr có vấn đề khác thường, ít khi thấy Hạnh lại gần hay có những cử chỉ âu yếm con gái mình như những người mẹ khác.

Cho đến khi Hạnh chủ động đến Công an tự thú về hành vi giết cháu Châu đã khiến nguồn dư luận nơi đây bàng hoàng vì cho rằng Hạnh tự thú là do bị ám ảnh tội lỗi.

Bởi thời gian kể từ ngày cháu Châu chết đã chìm vào quên lãng, hơn nữa gia đình bên chồng không hề biết Hạnh chính là hung thủ gây án.

Cùng ngày, PV tìm đến ấp Tân Hiệp, xã Tân Long, huyện Mang Thít, nơi sinh ra và lớn lên của cô gái này, nhưng cũng không tiếp xúc được ai.

Hàng xóm ở đây cho biết, kể từ khi sự việc đổ bể thì ngôi nhà của bà Ba L (mẹ Hạnh) đóng kín cửa, họ đi đâu cũng không ai rõ, chỉ biết được mẹ ruột của Hạnh đang phụ giúp việc  gia đình cho một gia đình nào đó trên thành phố Vĩnh Long.


Căn nhà nơi gia đình ông Sơn Dung sinh sống.

Căn nhà nơi gia đình ông Sơn Dung sinh sống.

Được biết, Hạnh sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó nên chỉ học đến lớp 8 rồi nghỉ, sau đó lấy chồng. Hạnh là con gái út trong gia đình có tới 5 chị em, nhưng tất cả cũng đều không học hành tới đâu.

Gia cảnh của gia đình ông Sơn Dung- bà Loan (mẹ chồng Hạnh) cũng không khác biệt gì, chỉ có mảnh đất vài mươi mét vuông để cất nhà ở nhiều năm qua, không đất sản xuất, chủ yếu là làm thuê kiếm sống, ai thuê gì làm đó.

Còn chồng của Hạnh là Sơn Thành đang làm công nhân cho một công ty gạo trên địa bàn.

Có lúc khốn khó, bà Loan phải ngược xuôi bán vé số dạo trên địa bàn xã. Ngày cháu Châu mất, mẹ cháu là chị Sơn Thị Ngọc Liễu (24 tuổi) cũng buồn chán rồi bỏ đi làm ăn xa, rất lâu mới trở về quê thăm gia đình một lần.

Hay tin kẻ thủ ác ra tay sát hại con gái mình chính là người chị dâu mà lâu nay mình vẫn thường yêu mến, khiến Liễu vô cùng căm phẫn.

Trao đổi với PV, ông Trần Minh Bông – Trưởng Ban nhân dân ấp Bình Trung, xã Trung Hiếu cho biết, vụ việc xảy ra là điều bất ngờ đối với ông cũng như người dân địa phương.

Bởi theo ông được biết thì thường ngày, gia đình ông Dung - bà Loan rất thương mến Hạnh nên sau khi cưới về, hàng ngày Hạnh không phải làm bất cứ việc gì mà chỉ ở nhà trông cháu. Mâu thuẫn chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống.

“Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phối hợp các ngành chức năng địa phương tiến hành điều tra để xử lí đối tượng theo pháp luật”, ông Trưởng ban nhân dân ấp xác nhận.

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đối tượng Trần Thị Hồng Hạnh đã được gia đình bảo lãnh vì có giấy chứng nhận có dấu hiệu bị bệnh tâm thần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại