Chồng đi chở gas, vợ ở nhà ngoại tình với trai trẻ 17 tuổi

Hoàng Ánh |

(Soha.vn) - Phát hiện vợ đưa "bồ trẻ" về nhà để quan hệ tình dục, D. lập tức rút con dao xếp tấn công tình địch.

Chiều 8/5, Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ D. (44 tuổi, trú tổ 44B, phường Thuận Phước) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Con dao dính máu bị tạm giữ.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, anh D. đi giao gas cho khách hàng, khi về nhà thì phát hiện vợ là chị T. (40 tuổi) đang quan hệ tình dục với "phi công trẻ" T. (17 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) trong nhà tắm.

Anh D. lập tức rút con dao xếp tấn công T., tuy nhiên thanh niên này đã tránh được nên con dao chỉ đâm trúng hông trái.

Sau đó, Công an phường Thuận Phước đã gọi xe cấp cứu đưa T. đi bệnh viện, đồng thời tạm giữ anh D.

Trước đó, người dân thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xôn xao về câu chuyện anh Hồ Văn Dũng (SN 1980, trú tại tổ dân phố 14) bắt quả tang vợ là chị Trần Thị L. (SN 1983) đang "quan hệ" với người tình trong nhà nghỉ.

Tuy nhiên, cách hành xử của anh này lại khá lạ lùng: Dũng đã bắt chị L. viết đơn đồng ý giao nộp 30 triệu đồng trước sự chứng kiến nhiều người.

Hồ Văn Dũng tại cơ quan điều tra.

Theo người dân biết chuyện kể lại, anh Dũng và chị L. đã có với nhau 2 mặt con nhưng không chung sống hòa thuận và hai người đã quyết định đưa nhau ra tòa để kết thúc hôn nhân.

Tuy vậy, tòa án vẫn chưa thụ lý, gia hạn thêm thời gian cho đôi vợ chồng trở lại với nhau.

Ly thân một thời gian, Dũng nghe tin vợ mình cặp kè với người đàn ông khác nên đã lên kế hoạch theo dõi bắt quả tang.

Chiều 15/2, Dũng nhận thông tin vợ mình vào nhà nghỉ cùng với 1 người đàn ông tại xã Sơn Trung. Ngay lập tức Dũng phi xe đến và khi biết chắc chắn vợ mình ở trong nhà nghỉ, đã gọi thêm đồng minh đến hỗ trợ.

Khi bắt quả tang tại phòng nghỉ, Dũng đã lao vào tát thẳng vào mặt chị L. và gọi cho người nhà vợ xuống chứng kiến, ép chị L. viết giấy tường trình.

Chưa dừng lại ở đó, Dũng còn bắt phạt vợ phải “bồi thường danh dự, tiền cưới” trị giá 30 triệu đồng.

Chị L. quá sợ hãi đã đồng ý làm theo yêu cầu của người chồng. Chạy vạy mãi, chị L. mới vay được 10 triệu đồng đưa cho Dũng trước.

Trước khi đưa tiền cho Dũng, chị L. cũng đã báo sự việc cho Công an huyện Hương Sơn. Trong lúc Dũng nhận tiền đã bị công an ập đến bắt quả tang.

Sau đó, Dũng đã bị cơ quan điều tra huyện Hương Sơn khởi tố về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo điều 135 BLHS.

Tổng hợp theo Tiền Phong/Vietnamnet

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại