Chiếc mũ “tố” hung thủ đâm thủng bụng nhân viên xe buýt

Ngọc Tú |

Nhờ chiếc mũ và đoạn video ghi lại cảnh hung thủ bỏ đi, cảnh sát đã lần ra được thông tin và bắt đối tượng đâm thủng bụng nhân viên bán vé xe buýt sau 33 ngày điều tra.

Khởi tố kẻ đâm thủng bụng nhân viên xe buýt

Ngày 11/7, Đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Huy Đức (SN 1981, trú phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

Đức chính là hung thủ đã đâm thủng bụng anh Hồ Sỹ Hoàng (SN 1993, trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) nhân viên bán vé xe buýt tuyến TP. Hà Tĩnh - TP. Vinh vào chiều 31/5 vừa qua.

Video hung thủ đâm nhân viên xe buýt và xuống xe bỏ trốn bị camera ghi lại.

Theo đại tá Thắng cho hay, ngay sau khi nhận được trình báo vụ việc, công an TP. Vinh đã lập tức có mặt tại hiện trường lấy lời khai tài xế và những hành khách có mặt trên chuyến xe để điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, do hung thủ là 1 vị khách lạ, trên xe không ai hay biết nên mọi thông tin về đối tượng này đều rất mập mờ và khó xác định.

Chúng tôi vào cuộc điều tra nhưng tất cả thông tin về hung thủ rất ít. Đó chỉ là hình dáng thanh niên cao 1m70, da đen khoảng 30 tuổi, mặc áo phông trắng, quần tây, đội mũ trắng, mặt dài và có túi xách màu đen. Còn lại đều không ai hay biết”, đại tá Thắng chia sẻ.

Quá trình điều tra, công an TP. Vinh biết được lúc hung thủ gây án đã được camera an ninh trạm thu phí cầu Bến Thủy thu lại được nên đã lấy đoạn video này để điều tra. Tuy nhiên, thông tin về hung thủ cũng chẳng rõ ràng như mong đợi.

Nhân viên Hồ Sỹ Hoàng điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An sau khi bị đâm vào bụng gây rách 7cm, đứt động mạch màn sườn phải.

Nhân viên Hồ Sỹ Hoàng điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An sau khi bị đâm vào bụng gây rách 7cm, đứt động mạch sườn phải.

33 ngày điều tra, bắt giữ hung thủ

Từ những manh mối nhỏ thu thập được, ngày 3/6, công an TP. Vinh đã xác lập chuyên án 515HT để điều tra làm rõ, quyết tâm bắt hung thủ bằng mọi giá.

Theo đó, 3 tổ công tác được phân công đi 3 nơi để điều tra về hung thủ. 1 tổ công tác có nhiệm vụ về phối hợp với công an TX. Hồng Lĩnh, rà soát từng nhà ở khu vực này để truy tìm thông tin về hung thủ.

1 tổ công tác khác được cử đi vào rà soát xung quanh khu vực bến xe TP. Hà Tĩnh - nơi Đức bắt xe đi, để điều tra và tìm manh mối về đối tượng này. 1 tổ công tác còn lại được cử đến hiện trường, làm việc với người dân địa bàn xung quanh để tìm manh mối mới.

Sau 1 tuần ráo riết điều tra, tưởng chừng vụ án đi vào ngõ cụt thì thông tin từ tổ công tác ở TP. Hà Tĩnh báo về đã có người nhận dạng được hung thủ.

Đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng công an TP. Vinh kể về quá trình gian nan truy bắt đối tượng Đức đâm nhân viên xu buýt.
Đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng công an TP. Vinh kể về quá trình gian nan truy bắt đối tượng Đức đâm nhân viên xu buýt.

Theo đó, tại khu vực bến xe, cảnh sát đã gặp được 1 người chạy xe ôm và khẳng định nhìn thấy 1 thanh niên 30 tuổi, dáng đen, cao như cảnh sát mô tả lên tuyến xe buýt 06 hướng ra TP. Vinh.

Khi cảnh sát đưa chiếc mũ của Đức rơi lại hiện trường và đoạn video của trạm thu phí ghi lại được, người xe ôm này nhận ra ngay chính là Đức người ở địa bàn TP. Hà Tĩnh.

Nắm được nguồn tin quý, lực lượng cảnh sát đã tiến hành xác minh và xác định được đối tượng đó chính là Nguyễn Huy Đức (trú tại phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh).

Khi đã tìm được chính xác hung thủ nhưng 1 khó khăn khác đã đến khi đối tượng Đức không có mặt tại địa phương. Tìm hiểu người dân địa phương được biết Đức chưa lập gia đình, trước đây đã từng đi tù vì tội cưỡng đoạt tài sản nên giờ rất lỳ và manh động.

Tìm ra được địa chỉ nhà của hung thủ Đức đã là 1 điều khó, gian nan. Tuy nhiên, việc tiếp theo xác định được hung thủ đang lẩn trốn ở đâu lại là 1 việc khó khác.

Các điều tra viên lại gần như phải tìm tất cả các mối quan hệ để lần ra vị trí của hung thủ đang trốn”, đại tá Thắng cho biết.

Lần theo các mối quan hệ của đối tượng, từ người thầy dạy nghề bói ở huyện Đức Thọ đến 1 số người quen khác ở tỉnh Ninh Bình, Hà Nam nhưng rồi, thông tin về Đức vẫn chỉ là con số không.

Nguyễn Huy Đức tại cơ quan điều tra sau 33 ngày gây án và bị cảnh sát bắt giữ khi đang ở nhà riêng.
Nguyễn Huy Đức tại cơ quan điều tra sau 33 ngày gây án và bị cảnh sát bắt giữ khi đang ở nhà riêng.

Sau nhiều ngày không thể tìm kiếm được, cảnh sát bắt đầu nghĩ kế tiếp cận gia đình Đức để làm công tác tư tưởng và yêu cầu gia đình hợp tác, kêu gọi Đức ra đầu thú.

Ngày 20/6, sau 3 tuần gây án, Đức đã gọi về cho gia đình. Dù được khuyên can về đầu thú nhưng Đức cho biết sẽ ở lại thêm 1 thời gian nữa rồi sẽ về quy án.

Ngày 3/7, Đức từ tỉnh Đắk Lắk về nhà tại TP. Hà Tĩnh. Nắm được tin này, cảnh sát đã lập tức đến bắt giữ nghi can này tại nhà riêng.

Tại cơ quan điều tra, Đức đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Đức cho hay, chiều 31/5, y bắt xe buýt đi từ TP. Hà Tĩnh ra TX. Hồng Lĩnh để lên nhà thầy dạy nghề bói ở Đức Thọ. Tuy nhiên, trước đó có uống rượu nên anh ta lên xe đã ngủ quên. Đến điểm dừng, phụ xe Hoàng đến gọi nhưng Đức không tỉnh dậy.

Khi xe đi xa khoảng thêm 10km nữa, Đức tỉnh dậy biết đã lỡ điểm xuống nên phàn nàn với nhà xe sao không gọi mình dậy.

Cảnh sát đang lấy lời khai để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi gây án của Đức.
Cảnh sát đang lấy lời khai để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi gây án của Đức.

Khi được giải thích, Đức mua thêm vé để ra TP. Vinh nhưng vẫn không quên dọa phụ xe Hoàng: “Lát ra Vinh tao sẽ đánh mày”.

16h34’, xe dừng ở trạm thu phí cầu Bến Thủy, Đức yêu cầu xuống xe rồi rút dao dài khoảng 50cm lao tới đâm thủng bụng nhân viên Hoàng. Sau khi gây án, Đức bỏ đi ra hướng đê sông Lam và vứt hung khí xuống cầu.

Riêng nhân viên Hoàng được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu với vết rách 7cm, đứt động mạch sườn bên phải. Hiện tại, anh Hoàng đã xuất viện nhưng vẫn chưa thể tiếp tục công việc của mình.

Đức cũng khai nhận, sau khi gây án, biết sẽ bị công an truy bắt nên y đã tắt không dùng điện thoại rồi bỏ vào tỉnh Đắk Lắk để làm ăn.

Tại đây, Đức đã nhuộm tóc, thay giọng nói rồi lang thang mưu sinh kiếm sống qua ngày. Nhưng không chịu được cuộc sống khổ cực, Đức quay về nhà và bị bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại