Cả 4 cậu bé đều là học sinh của trường trung học Chestnut Ridge ở NewYork, Mĩ. Bốn cậu học sinh này đã cưỡng hiếp cô bạn 14 tuổi ngay trong trường học vào hai ngày 11 và 12 tháng 6.
Sau đó ngày 13 tháng 6, chúng tiếp tục quay lại nhà của cô bạn để cưỡng hiếp cô nhưng cô bé nói mình đang “đến tháng” nên chúng quay sang tấn công cô bé 12 tuổi khác trong nhà.
Nữ sinh14 tuổi bị tấn công lần đầu tiên vào buổi sáng ngày 11 tháng 6. Khi vừa bước vào nhà, chúng đã đè cô xuống, dù cô bé cố gắng chống cự nhưng chúng vẫn lột quần áo của cô và cưỡng hiếp.
Sang ngày 12/6 sau khi trở về từ trường, bọn chúng phát hiện ra cô bé đang trốn trong phòng ngủ của bố mẹ, chúng đã xông tới, đè cô xuống, giữ chặt cổ tay cô và luân phiên cưỡng hiếp cô trong phòng tắm.
Cả 4 cậu bé đều là học sinh trường Chestnut Ridge ở Ramapo, New York
Tiếp đó, ngày 13/6 bọn chúng lại chuyển đối tượng sang cô em 12 tuổi đang ở trong nhà. Chúng cố gắng kéo quần cô bé xuống trong khi cô bé ngồi ôm chặt lấy đầu gối. Cô bé trống trả quyết liệt và cắn vào tay cậu bé 12 tuổi đến chảy máu.
Cô bé kể lại rằng cô đã nghe thấy tiếng la hét, van xin của chị trong nhà tắm và đã cố gắng đập cửa xông vào.
Luật sư bào chữa cho bốn cậu bé đã hỏi tại sao các cô bé không nói với bố mẹ hoặc gọi cảnh sát nếu cô ấy nghĩ rằng chị mình đã bị hãm hiếp vào ngày 12/6.
Cô trả lời cô đã không chắc chắn những gì đã xảy ra, cô cả thấy quá sợ hãi và xấu hổ để gọi người lớn. Cô cũng nói thêm rằng cô sợ cha mẹ sẽ gặp rắc rối cảnh sát vì để đã chúng 1 mình mà không giám sát.
Một trong 4 cậu bé đi ra khỏi tòa án Rockland Family cùng gia đình với một chiếc áo khoác trùm trên đầu
Trong phiên tòa ngày 7/9, cậu bé 12 tuổi đã thề với tòa rằng cậu không hề cưỡng hiếp cô bé 14 tuổi, mà cô đã đồng ý quan hệ với cậu, thậm chí cô bé còn cười.
Cậu bé thừa nhận là ngày 12/6 không được mời vào nhà, nhưng biết nơi gia đình để lại một chìa khóa phụ và đã vào nhà tìm cô bé 14 tuổi. Cậu bé nói "Chúng tôi đã có quan hệ tình dục vào hôm trước (ngày 11/6) và muốn làm điều đó một lần nữa vào ngày hôm sau (ngày 12/6)”.
Cậu bé đã cố gắng để có quan hệ tình dục với cô chị vào ngày 12/6 bởi cậu không muốn là người duy nhất đã không quan hệ tình dục với cô ấy.
Tuy nhiên, cậu bé cũng thừa nhận sai trái khi tấn công cô em 12 tuổi.
Bốn cậu bé đều đang được quản thúc tại nhà. Nếu bị kết tội, chúng có thể bị đưa đến trung tâm giam giữ vị thành niên trong ba năm hoặc cho đến khi chúng 18 tuổi, tùy thuộc vào hành vi của chúng.