Cầm vỏ chai dính máu khống chế, đòi taxi đưa về... thăm mẹ

Lâm Phương |

Một người đàn ông trong trạng thái “ngáo đá” cầm vỏ chai bia dính máu khống chế tài xế taxi và yêu cầu chở về nhà thăm mẹ.

Ngày 16/10, công an phường Phước Long A, quận 9 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự một đối tượng (khoảng 40 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi đe dọa tài xế, đốt xe taxi.

Trước đó, vào khoảng 7h30 sáng cùng ngày, anh Lê Quyết Thắng tài xế của hãng taxi Vinasun đón khách từ quận 9 để đưa về quận 1.

Khi xe đang dừng đèn đỏ ở ngã tư đường Đỗ Xuân Hợp – Tây Hòa, phường Phước Long A thì bất ngờ một người đàn ông mặc quần đùi cầm 2 vỏ chai bia vỡ dính máu giật cửa xông vào buồng lái.

Chiếc taxi bị người đàn ông ngáo đá cầm hai vỏ chai bia dính máu khống chế
Chiếc taxi bị người đàn ông "ngáo đá" cầm hai vỏ chai bia dính máu khống chế

Người đàn ông này dùng vỏ chai bia khống chế và yêu cầu khách xuống ngồi ghế phía sau còn y ngồi bên cạnh tài xế Thắng và yêu cầu chở về cầu Chà Và (quận 8) để thăm mẹ.

Nếu tài xế Thắng không đồng ý thì sẽ bị người đàn ông xử. Anh Thắng buộc phải làm yêu cầu của đối tượng này.

Taxi chạy được khoảng 500m thì tài xế Thắng thấy 2 chiến sĩ công an nên ra hiệu cho khách tung cửa nhảy ra ngoài kêu cứu.

Do người đàn ông vẫn đang phê thuốc nên công an chưa thể lấy lời khai
Do người đàn ông vẫn đang "phê thuốc" nên công an chưa thể lấy lời khai

Anh Thắng và khách thoát được ra ngoài thì người đàn ông này chửi bới, định dùng lửa đốt taxi nhưng bị công an ập vào bắt giữ đưa về phường.

Hiện người này đang trong tình trạng “phê thuốc” nên công an chưa thể lấy lời khai, cũng như danh tính.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại