Cầm dao chém chủ quán ăn rồi tự tử sau khi sàm sỡ bất thành

Gia Hưng |

Thấy bà Thương ở trong quán một mình, kẻ lạ mặt đã lao vào khống chế, đòi sàm sỡ. Bị chống cự, đối tượng này vung dao chém nạn nhân rồi bỏ chạy và uống thuốc sâu tự tử.

Chiều 8/1, công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan này đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc bà Nguyễn Thị Thương (trú xã Phúc Trạch) tố bị người đàn ông lạ mặt xông vào nhà đòi sàm sỡ rồi chém khiến bà trọng thương.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó khoảng 20h40’ tối 6/1, bà Thương đang ở trong quán ăn trước cổng nhà mình (xóm 7, xã Phúc Trạch) thì bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt lao vào khống chế, đòi sàm sỡ.

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà Thương im lặng nếu không sẽ giết chết.


Chiếc xe máy của đối tượng bỏ lại sau khi bị người dân phát hiện và truy đuổi.

Chiếc xe máy của đối tượng bỏ lại sau khi bị người dân phát hiện và truy đuổi.

Quá sợ hãi, bà Thương vội hô hoán và chống cự thì bị người này cầm dao chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân bất tỉnh.

Nghe tiếng kêu cứu lớn phát ra từ nhà bà Thương, ông Nguyễn Sỹ Nghĩa (66 tuổi, hàng xóm của bà Thương) vội cầm đèn pin chạy ra thì phát hiện một người đàn ông đạp cửa chạy từ quán ra và vấp ngã dưới đất.

Nghĩ người này bị say rượu, ông Nghĩa tiến lại gần dọi đèn pin thì bất ngờ bị người này vùng dậy cầm dao chém nhiều nhát vào người ông Nghĩa rồi lên xe máy tẩu thoát.

Nghe tiếng xô xát, anh Nguyễn Mạnh Cường (con tra bà Thương) từ trong nhà chạy ra thấy vậy nên lao đến đạp đổ xe máy của đối tượng. Quá hoảng loạn, người đàn ông lạ mặt kia vội bỏ xe máy lại rồi bỏ chạy.

Chạy vào quán thấy mẹ mình nằm bất tỉnh trong nhà với 2 vết dao chém ở đầu, mặt và 2 vết chém sâu ở cánh tay, anh Cường vội hô hoán người dân đến đưa mẹ đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Cường đã giữ chiếc xe máy của đối tượng lạ mặt trên bỏ lại rồi đến công an xã Phúc Trạch để trình báo sự việc.


Ông Nghĩa bị đối tượng chém vào gáy để tẩu thoát.

Ông Nghĩa bị đối tượng chém vào gáy để tẩu thoát.

Tại quán của bà Thương, cơ quan công an thu giữ tang vật là chiếc xe máy Wave mang BKS: 61H9-1389. Sau khi kiểm tra chiếc xe, công an xác định chủ nhân của chiếc xe là ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1979, trú tại xóm Tân Trung, Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh).

Sau khi xác định Hồng là nghi can chính của vụ việc, cơ quan công an đã tìm đến nhà để làm rõ, tuy nhiên lúc này Hồng không có nhà. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng truy bắt Hồng đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú.

Sáng 7/1, người thân thông báo đến cơ quan công an về việc Hồng đã về nhà, nhưng nhất quyết không chịu ra đầu thú mà đòi uống thuốc sâu tự tử rồi tiếp tục bỏ chạy khỏi nhà.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tỏa người truy bắt Hồng thì phát hiện nghi can này đang hôn mê bất tỉnh trong bụi rậm gần nhà, sau khi uống hết lọ thuốc trừ sâu.


Quán ăn trước cửa nhà của bà Thương, nơi xảy ra sự việc.

Quán ăn trước cửa nhà của bà Thương, nơi xảy ra sự việc.

Được biết, bà Thương sống với con trai. Thời gian gần đây, bà Thương mở quán ăn trước cổng và ngủ lại một mình ở quán. Hiện bà Thương đang được điều trị tại Bệnh viên đa khoa Hà Tĩnh và sức khỏe dang dần ổn định.

Trao đổi với PV, Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng công an huyện Hương Khê xác nhận về sự việc trên và cho biết, hiện nghi can Hồng đang cấp cứu tại bệnh viện nên các điều tra viên chờ sức khỏe Hồng ổn định sẽ lấy lời khai để điều tra làm rõ sự việc.

"Nạn nhân khai bị người đàn ông lạ mặt vào hỏi mua lon bia rồi có hành vi sàm sỡ. Bị chống cự nên đối tượng đã cầm dao chém nạn nhân để hòng bỏ chạy. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này", thượng tá Công cho biết.

Theo thông tin mà PV có được thì nghi can Hồng đã có vợ và 4 đứa con cùng trú tại xã Hương Trạch.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại