Bố mẹ già ngất xỉu tại phiên tòa khi bị con dâu kiện

Gia Hưng |

Khi phiên tòa chỉ mới bắt đầu được khoảng 30 phút, bà Nhỏ trả lời những câu hỏi của Tòa rồi đột nhiên ngất xỉu và được người thân đưa thẳng đến bệnh viện cấp cứu.

Sáng 10/12, TAND TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã mở phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp tài sản giữa nguyên đơn là chị Phạm Thị Lê H. (SN 1981; trú TP. Hà Tĩnh) và bị đơn là vợ chồng ông Nguyễn Doãn Đống (87 tuổi) và Nguyễn Thị Nhỏ (77 tuổi; ở huyện Thạch Hà).

Theo tài liệu, trước đó, năm 2009, chị H. lập gia đình với con trai của vợ chồng ông Đống và về xây nhà ở trên mảnh đất tại phường Trần Phú (TP. Hà Tĩnh) do chị gái chồng chuyển nhượng.


Sáng 10/12, vợ chồng ông Đống được người thân bồng vào tham dự phiên tòa trong tình trạng sức khỏe yếu ớt.

Sáng 10/12, vợ chồng ông Đống được người thân bồng vào tham dự phiên tòa trong tình trạng sức khỏe yếu ớt.

Gần 1 năm sau, vợ chồng chị H. sinh được một người con trai. Tuy nhiên, đến năm 2010, chồng chị H. mất và không để lại di chúc phân chia tài sản.

Từ năm 2010 đến giữa năm 2015, chị H. vẫn nuôi con ở tại ngôi nhà của chồng để lại mà không có kiện tụng gì.

Theo bà Nhỏ cho biết, năm 2015, chị H. con dâu bà có ý định bán nhà. Biết sự việc, vợ chồng bà Nhỏ đã ngăn cản không muốn cho con dâu bán nhà mà để làm nơi thờ tự cho con trai quá cố.

Tuy nhiên, tháng 7 vừa qua, chị H. bất ngờ khởi kiện bố mẹ chồng mình để đòi lại quyền thừa kế tài sản là mảnh đất cùng ngôi nhà có diện tích 100m2 này.


Sau khi phiên tòa được mở khoảng 30 phút, bà Nhỏ và ông Đống bất ngờ ngất xỉu và được bác sĩ riêng đi theo kiểm tra sức khỏe.

Sau khi phiên tòa được mở khoảng 30 phút, bà Nhỏ và ông Đống bất ngờ ngất xỉu và được bác sĩ riêng đi theo kiểm tra sức khỏe.

Khi có đơn lên tòa, nhiều lần địa phương và tòa án đã triển khai phương án hòa giải cho 2 bên nhưng không thành. Tháng 11 vừa qua, TAND TP. Hà Tĩnh tiến hành triệu tập ông Đống và bà Nhỏ để mở phiên tòa xét xử.

Tuy nhiên do vấn đề sức khỏe và bệnh tật, 2 lần được tòa triệu tập nhưng ông Đống và bà Nhỏ đã không thể tham dự phiên tòa để xét xử.

Mới đây, TAND TP. Hà Tĩnh tiến hành gửi giấy mời yêu cầu vợ chồng ông Đống ngày 10/12 phải đến tham dự phiên tòa để xét xử. Nếu không, tòa sẻ xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.


Bà Nhỏ gục tại phiên tòa.

Bà Nhỏ gục tại phiên tòa.

Lúc này, do đang phải cấp cứu nên vợ chồng ông Đống đã gửi giấy xin hoãn phiên tòa với đầy đủ các hồ sơ bệnh án. Thế nhưng, thẩm phán không chấp nhận và quyết định mở phiên tòa.

Sợ sẽ bị xử vắng mặt gây bất lợi nên sáng 10/12, vợ chồng ông Đống được người thân đưa đến phiên tòa với sự hỗ trợ của các dụng cụ y tế cấp cứu và một vị bác sỹ riêng.

Đúng 7h30, chủ tọa phiên tòa tiến hành các thủ tục để bắt đầu buổi xét xử. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, khi đang trả lời thì bà Nhỏ bất ngờ ngất xỉu. Ông Đống cũng nằm ngất lịm trong hội trường nên phiên tòa được tạm hoãn.


Ngay sau đó, bà Nhỏ và ông Đống được đưa thẳng đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, phiên tòa được tạm hoãn.

Ngay sau đó, bà Nhỏ và ông Đống được đưa thẳng đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, phiên tòa được tạm hoãn.

Quá lo lắng, người thân đã lập tức bế vợ chồng cụ Đống đến thẳng bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh để được cấp cứu.

Chị Nguyễn Thị Huê (con gái ông Đống) cho biết: “Bố mẹ tôi đang điều trị bệnh nhưng trong vòng 20 ngày, tòa triệu tập đến 3 lần xét xử. Bố mẹ tôi có đơn xin hoãn tòa về tình hình sức khỏe nhưng không được.

Lúc sáng bố mẹ tôi dù rất mệt vì đang phải cấp cứu nhưng vẫn phải đến tòa rồi xảy ra sự cố đó. Giờ không biết sức khỏe bố mẹ tôi thế nào đây nữa”.

Hiện tại, vợ chồng ông Đống và bà Nhỏ vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.


Trước đó vợ chồng ông Đống đã có đơn xin hoãn phiên tòa nhưng không được chấp nhận.

Trước đó vợ chồng ông Đống đã có đơn xin hoãn phiên tòa nhưng không được chấp nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại