“Bố đánh, mẹ nằm im không nói gì.. Mẹ chết rồi!”

Đó là lời mách tội của 3 đứa trẻ tội nghiệp về cái chết oan nghiệt của mẹ dưới đòn thù của cha chúng..

Ngoài ra, đó còn là tiếng kêu ai oán của chàng thanh niên bị cả gia đình người tình trói, đánh như thời trung cổ; là nỗi đau xé lòng của người mẹ khi phản kháng lại dục vọng của kẻ tâm thần dẫn đến con mình bị đánh đến chấn thương sọ não...

Mọi hôm bố đánh mẹ con chạy được, hôm nay...

“Mẹ con bị bố đánh nằm ở góc đường đằng kia. Mọi hôm bố đánh mẹ con chạy được, hôm nay bố đánh mẹ nằm im không nói gì, mẹ con chết rồi”. 3 đứa trẻ bất lực nhìn mẹ chết đau đớn trước đòn thù của người cha tàn ác.

“Hôm nay bố đánh, mẹ nằm im... mẹ chết rồi!” 1

Thường xuyên đánh đập vợ một cách vô cớ, say cũng đánh, không say cũng đánh, hay nổi cơn ghen quái đản... cũng đánh. Cuộc sống vợ chồng cơ cực, đã nhiều lần H’Bluân định ra tòa để li dị “cho xong”, nhưng chị lại động lòng và nghĩ thương các con rồi lại thôi.

Cho đến một ngày, vì cố nán lại để xem hết bộ phim mà không làm theo yêu cầu của chồng “về canh cho tôi tắm, tắm một mình tôi sợ”. H’Bluân đã phải kéo theo 3 đứa con bỏ chạy trước sự truy đuổi của người chồng bạo ngược. H’Bluân đã chết một cách đau đớn trong sự ra tay tàn bạo của người chồng và trước sự chứng kiến 3 đứa con thơ dại.

Mẹ chết, bố đi tù, ba đứa trẻ lớn lên liệu có hết nỗi lo sợ, ám ảnh khi tuổi thơ phải chứng kiến những nỗi đau tột cùng?

Gặp họa vì yêu phải gia đình... "gấu"

Nghi ngờ con gái bị hiếp dâm, gia đình cô gái đã gọi người yêu của con mình tới nhà rồi đóng cửa đánh đập liên tục gần 2 tiếng đồng hồ khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong đêm.

“Hôm nay bố đánh, mẹ nằm im... mẹ chết rồi!” 2

Tài đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhận được điện thoại của người yêu gọi đến nhà gấp. Vừa vào tới nhà thi Tài bất ngờ bị bà Lan đóng kín cửa. Cho rằng anh này đã hại đời con gái mình nên bà Lan giữ chặt Tài cho con trai tên Trí (19 tuổi) dùng còng số 8 khóa 2 tay lại. Sau đó 2 mẹ con dùng chén sứ, dây nịt liên tục đánh vào đầu, mặt nạn nhân gây thương tích nặng.

Nghe tiếng la hét, hàng xóm phát hiện sự việc, gọi mẹ Tài đến can ngăn. Nhưng lúc này ông Trung (cha của Quyên) đi nhậu về đuổi bà này ra khỏi cổng.

Sau đó, ông dùng 3 chén sứ và khay inox đánh nhiều phát vào đầu, ngực và dùng xà ben đánh vào chân Tài; Trí cũng cầm vật cứng đánh vào chân khiến khiến nạn nhân bị gãy xương chân phải.

Chưa dừng lại, ông Trung mở còng cho Tài rồi trói lại bằng dây bơm hơi, dùng dây xích sắt quất liên tiếp vào đầu, ngực. "Đánh chán chê, ông Trung kéo tôi ra ngoài sân, trói vào cột tường”.

Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ ông Trung để điều tra về hành vi đánh, bắt người trái pháp luật.

Mẹ từ chối “quan hệ”, con trai bị đánh vỡ sọ não

Bị mẹ của cháu H. không cho “quan hệ”, Nguyễn Văn Quyên (SN 1971) đã dùng búa đinh đập vào đầu cháu H. làm vỡ xương sọ não phải tức tốc nhập viện cấp cứu.

“Hôm nay bố đánh, mẹ nằm im... mẹ chết rồi!” 3

Chị H. đau đớn khi con mình hứng chịu "tai bay vạ gió".

Đang nằm ngủ trưa cùng con trai thì Nguyễn Văn Quyên, người hàng xóm bước vào và nằng nặc đòi cho “quan hệ”. Hắn ngang nhiên nói với chị H: “Chồng đi vắng, cho anh làm cái”.

Vì quá bực tức trước những lời nói xúc phạm, đê tiện của gã hàng xóm, chị vừa chửi rủa, vừa đuổi Quyên ra khỏi nhà. Hắn lầm lừ, chạy vào nhà bếp vớ lấy cái búa đinh, bất thình lình đập ngay vào đầu con trai chị. Cháu bé 5 tuổi ngã gục xuống, máu trên đầu chảy lênh láng. Thấy vậy, chị hốt hoảng la hét, kêu cứu mọi người đến đưa cháu đi cấp cứu. Lúc ấy, hắn đã vứt búa đinh xuống và bỏ chạy.

Được biết, đối tượng Quyên có dấu hiệu bị bệnh tâm thần vào năm 2007. Đến năm 2009, Quyên đã gây ra vụ án giết người ở tại địa phương. Nạn nhân bị giết chết chính là người bác dâu của Quyên. Sau đó, Quyên đã được đưa đi điều trị bệnh bắt buộc ở Hà Nội. Một năm sau, lại thấy Quyên trở về địa phương.

Trước sự việc gây bàng hoàng cho dư luận, nhiều người dân trong thôn Nga Bình bức xúc: “Tại sao một đối tượng bị tâm thần, đã từng gây án giết người mà lại để sống tự do tại thôn xóm như thế... Nếu cứ để Quyên ở nhà như vậy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại