Bị truy sát vì...nhắc người đi đường rơi mũ bảo hiểm

trangnguyen |

Báo cho người đi đường rơi mũ bảo hiểm, Long bị đối tượng truy sát vì cho rằng...mỉa mai.

Tối 16/10, 7 người cầm mã tấu xông vào căn nhà trong hẻm trên đường Bùi Đình Túy (phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM) chém tới tấp một thanh niên.

Khoảng 20h30 ngày 16/10, ba người bạn chung phòng trọ với Trần Phi Long (25 tuổi, ngụ quận 4) ngồi nhậu vỉa hè, còn Long nấu đồ ăn trong sân nhà. Lúc này, một thanh niên chạy xe máy ngoài hẻm bị rớt mũ bảo hiểm, Long gọi lại báo cho biết. Tuy nhiên, người này cho rằng Long cười mỉa mai mình nên chửi, dọa "sẽ quay lại tính sổ".

bi-truy-sat-vinhac-nguoi-di-duong-roi-mu-bao-hiem

Căn nhà nơi Long bị chém. Ảnh:An Nhơn

Khoảng 10 phút sau, 7 người trong đó có 2 phụ nữ đi trên 4 xe máy ập đến tìm Long. Một thanh niên cầm mã tấu xông vào chém tới tấp, những người còn lại ùa vào đánh hội đồng. Ba người bạn của Long vào can ngăn cũng bị nhóm này dọa chém. Bị đâm máu thẫm ướt áo, Long vùng chạy vào nhà, đóng cửa.

bi-truy-sat-vinhac-nguoi-di-duong-roi-mu-bao-hiem

Người dân trong hẻm Bùi Đình Túy sợ hãi sau vụ truy sát. Ảnh:An Nhơn

Không vào được bên trong, nhóm côn đồ đứng ngoài dùng gạch, chai lọ ném vào nhà, sau đó rút khỏi hiện trường. Long bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, máu vương vãi từ trong nhà ra hẻm. Cửa kính và nhiều vật dụng bị vỡ, văng tung tóe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại