Bi kịch đau lòng của cô gái và mẹ đẻ bị sát hại trước ngày cưới

Nhóm PV |

Chiều 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tình Bình Dương, cho biết: Đang truy tìm người đàn ông tên N.T.A. (40 tuổi, quê Thanh Hoá) do có nghi vấn liên quan đến vụ sát hại mẹ con bà Đoàn Thị Lý (40 tuổi, quê quán Nam Định) gây xôn xao dư luận trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, lúc 13h30’ ngày 14/11, anh L.N.H. (làm nghề lái xe, quê quán Hà Tĩnh) đến phòng trọ của vợ sắp cưới tên Nguyễn Thái Hà (18 tuổi, con ruột bà Lý) ở KP. Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An) để đưa đồ trang trí cho đám tiệc sẽ diễn ra vào ngày mai (tức ngày 15/11) thì thấy cửa phòng bị khoá.

Anh H. gọi điện thoại nhiều lần thì nghe thấy nhạc chuông đổ ở bên trong phòng trọ nhưng không thấy ai nhấc máy.

Linh tính mách bảo có chuyển chẳng lành, anh H. chạy tới khu vực cửa sổ nhìn vào bên trong thì điếng lòng phát hiện chị Hà nằm bất động giữa nền nhà, trên cơ thể có nhiều vết máu và bị phủ tấm chăn từ trên đầu xuống đến tận hông.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường vụ án tối 14/11.
Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường vụ án tối 14/11.

Quan sát xung quanh, anh H còn phát hiện có vệt máu từ bên trong nhà vệ sinh chảy ra lênh láng, trong khi đó cửa nhà vệ sinh bị đóng chặt. Quá hoảng hốt, anh H. chạy xuống hô hoán mọi người, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương, VKSND cùng cấp có mặt tiến hành phong toả hiện trường, đồng thời lấy lời khai các nhân chứng.

Nhận thấy vụ án mạng có tính chất phức tạp, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an (C54) tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.


Thùng từ thiện hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Thùng từ thiện hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Tại hiện trường, căn phòng nơi xảy ra án mạng nằm ở phía trên tầng 1 của dãy nhà trọ. Bên ngoài, cửa phòng bị khoá chặt, phần cửa sổ chỉ hé mở.

Bên trong, thi thể chị Hà với nhiều vết thương nằm gần sát chân cầu thang đi lên gác lửng của căn phòng, dưới nền nhà có nhiều vệt máu đã đông cứng.

Trên người nạn nhân được phủ một tấm chăn. Cách đó không xa, ở bên trong nhà vệ sinh, lực lượng Công an đã phát hiện thi thể bà Lý cũng với nhiều vết đâm nằm gục chết trên vũng máu.

Theo người thân của các nạn nhân, vào sáng 15/11, chị Hà sẽ làm lễ ăn hỏi rồi sau đó lên xe hoa về nhà chồng ở Hà Tĩnh.

Chồng mất sớm, hai mẹ con bà Lý dắt díu nhau từ Nam Định vào Bình Dương mưu sinh và thuê căn phòng trọ rộng chừng hơn 10m² tại khu phố Đông Chiêu để tá túc đã được hơn hai năm qua.

Hàng ngày, bà Lý làm công nhân cho một công ty ở gần phòng trọ và có mối quan hệ tình cảm với ông A.. Người này thường xuyên qua lại phòng trọ của mẹ con bà Lý và có chìa khoá riêng để mở cửa vào phòng.


Người thân nạn nhân đau xót trước sự ra đi của mẹ con bà Lý.

Người thân nạn nhân đau xót trước sự ra đi của mẹ con bà Lý.

Một số người dân sống tại khu vực này cho biết, ông A. rất hay ghen với những người bạn khác giới của bà Lý.

Tuy không sống chung với nhau nhưng người này thường xuyên qua lại phòng trọ của bà Lý và nhiều lần xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã với nạn nhân.

Vào tối 13/11, có người đã nhìn thấy người đàn ông có hình dáng bề ngoài rất giống với người tình của bà Lý (tức ông A. – PV) chạy từ trên lầu của dãy trọ xuống với bộ dạng hốt hoảng.

Riêng người con gái trước đây cũng làm công nhân cho một công ty trên địa bàn, nhưng mới chuyển qua làm nhân viên quán cà phê được hơn 2 tháng nay.

Cũng tại hiện trường, nhiều bạn bè của các nạn nhân đã tìm đến hiện trường để bày tỏ niềm thương xót đối với sự ra đi của hai mẹ con bà Lý.

Chị Lê Thị H. (quê Hà Tĩnh), bạn thân của Hà nghẹn ngào, “do xinh xắn nên khi còn làm công nhân, Hà được rất nhiều người đàn ông cảm mến.

Cách đây hơn 2 tháng, Hà nghỉ làm công nhân và đi làm nhân viên cho một quán cà phê ở khu vực 434 (thị xã Thuận An). Anh H. thường xuyên đến uống cà phê và rất quan tâm đến Hà nên bạn ấy đã quyết định làm đám cưới với anh này.

Tối hôm trước, tụi em còn đi chơi với nhau, Hà còn dặn em rằng ngày 15 phải qua sớm để phụ nó làm đám tiệc. Vậy mà giờ này nó chưa kịp khoác lên người chiếc váy cô dâu thì đã bị người ta sát hại. Hoàn cảnh của hai mẹ con Hà rất khốn khó”.

Sau khi xảy ra sự việc, một chiếc thùng từ thiện đã được những người hàng xóm lập tại hiện trường để quyên góp tiền để nhằm hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân lo mai táng.

“Hai mẹ con nó tội nghiệp lắm chú ơi. Mấy hôm trước hai mẹ con còn qua nói với tôi nhờ mượn sân nhà tôi để dựng rạp tổ chức đám cưới cho con bé Hà.

Mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong xuôi, hoa cưới hôm nay cũng được chuyển tới nhưng mẹ con nó lại bị sát hại dã man thế này”, bà Đặng Thị N. (44 tuổi, chủ nhà trọ nơi xảy ra án mạng), sẻ chia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại