Bị kẻ gian thò tay vào cổ khi ngủ cùng chồng

Đang ngủ cùng chồng, chị Hoàng thấy có bóng đen bên ngoài cửa sổ, đưa vào mùng chụp lên cổ chị rồi giật mạnh...

Ngày 10-9-2014, cùng với ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng ấp Vĩnh Xuân B, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, chúng tôi có mặt tại gia đình chị Lê Thị Thanh Trang (SN 1977, ngụ cùng ấp) - một trong các nạn nhân vừa bị cướp dây chuyền ngay trên giường ngủ trong đêm khuya. Khoảng 24 giờ ngày 4-9, vợ chồng chị và hai con ngủ trên giường, bất chợt có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ chị. Cố mở mắt trong ánh sáng mập mờ của căn phòng, chị chỉ kịp nhìn thấy một người đen thui đứng sát bên giường, đang chúi người xuống ngay trước mặt chị.

Chưa kịp định thần thì kẻ gian đã giật mạnh sợi dây chuyền vàng 18K (khoảng 2,2 chỉ) chị đeo trên cổ khiến nó bị đứt rời. Với phản xạ tự nhiên, chị Trang bật dậy kêu lên nhưng đối tượng đã nhanh chân chạy ra sân. Khi chị cùng chồng lao theo thì bóng đen đã mất hút giữa màn đêm trong khu vườn thanh long bạt ngàn rộng trên chục hecta. “Chắc tên này có  chuẩn bị sẵn nên trước khi mở cửa sau vào nhà, y ôm hơn 10 bao sơ dừa dùng ủ phân gốc thanh long để lót dưới mương làm đường chạy thoát. Trước đó vài ngày, con chó của gia đình cũng bị kẻ gian thuốc chết. Vậy nên chúng  mới đột nhập một cách dễ dàng như vậy. Nhà tui chỉ cách nhà anh cảnh sát giao thông có vài mét mà chúng cũng không sợ”, chị Trang bức xúc.

Mương nước, nơi kẻ gian rải bao dừa làm đường thoát

Chị Nguyễn Thị Hoàng (SN 1966, ngụ cùng ấp) cũng là nạn nhân của vụ rạch mùng giật dây chuyền. Chị nhớ lại, thường ngày chị cùng chồng ngủ trong buồng không mở cửa sổ, nhưng do heo đẻ nên đêm 4-9, gia đình mở cửa sổ để quan sát. Giường ngủ của hai vợ chồng lại sát ngay dưới cửa sổ. Rạng sáng cùng ngày, trong khi nạn nhân đang chìm trong giấc ngủ thì bên ngoài cửa sổ, tên cướp đưa tay vào mùng chụp lên cổ chị Hoàng giật mạnh, cướp sợi dây chuyền rồi mất hút trong đêm.

Không riêng xã Dương Xuân Hội, xã Long Trì giáp ranh cũng xảy ra một số vụ cướp dây chuyền trong mùng tương tự nhưng cho đến nay vẫn chưa xác định được thủ phạm. Nhiều thông tin cho rằng, kẻ gây án thường mặc duy nhất quần đùi, bôi chất bột màu đen lên cơ thể và hoạt động từ  1 đến 3 giờ sáng. Tuy nhiên, các nạn nhân của bọn tội phạm này hầu như không rõ tung tích và dấu vết chúng. Trưởng ấp Vĩnh Xuân B, xã Dương Xuân Hội - ông Nguyễn Văn Khải cho biết: hộ chị Trang, Hoàng đều ở cuối ấp giáp ranh với huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Xung quanh chỉ toàn thanh long bạt ngàn, có truy đuổi cũng khó bắt được thủ phạm. Ông Nguyễn Ngọc Ảnh - cán bộ thống kê, tổng hợp Văn phòng UBND xã Dương Xuân Hội cho biết, mấy ngày nay trinh sát công an huyện đang tiến hành truy xét đối tượng, kết quả thì chưa rõ nhưng phần nào cũng đả thông tâm lý lo sợ của người dân vùng nông thôn, nhất là khu vực thưa dân cư.

Dù lời đồn “ma nhớt” tái xuất có thật hay không, chính quyền cũng cần thông tin kịp thời cho người dân biết để phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác, truy bắt khi phát hiện kẻ gian.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại