Bị con trai đòi tiền, cầm dao đến đâm chết bố

Tiến Mạnh |

(Soha.vn) - Bị đòi tiền, giữa hai người xảy ra xô xát, gã hàng xóm đã mang dao đến nhà đêm chết bố của "chủ nợ".

Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ, chiều ngày 6/12, Trần Văn Tăng (SN 1978) trú tại xóm Trung Thành 2, xã Vô Tranh (Phú Lương, Thái Nguyên) đã mang dao đến nhà đâm chết ông Đặng Văn Nguyên (SN 1962) trú tại xóm Bình Long, xã Vô Tranh (Phú Lương, Thái Nguyên).

Trước đó, khi Tăng đang ngồi uống rượu thì Đặng Văn Đức (SN 1990, con trai ông Nguyên) đòi tiền nợ, lời qua tiếng lại cả hai xông vào đánh nhau. Ức chế trong người, Tăng vào quán lấy dao dọa "xử" Đức, nhưng do Đức bỏ chạy nên Tăng đã cầm dao đến nhà sát hại bố của Đức.

Ngôi nhà xảy ra vụ án
Ngôi nhà xảy ra vụ án

Nhận được tin báo, Công an xã Vô Tranh và Công an huyện Phú Lương đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm thủ phạm. Vụ việc cũng ngay lập tức được báo cho Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp điều tra, xử lý.

Từ thông tin về số điện thoại di động của đối tượng, cũng như nhận thấy đối tượng phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, hành động phạm tội do bột phát nên lực lượng công an đã tiến hành gọi điện thoại vận động đối tượng ra đầu thú. Đến 23h cùng ngày, được sự vận động của cơ quan công an, Tăng đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại