Bị cha dượng đánh đập, bé gái 9 tuổi phải bỏ nhà đi

honghong249@gmail.com |

Chỉ vì không phải là con ruột nên cô bé đã bị cha dượng đánh đập tra tấn dã man trong nhiều năm.

Không thể chịu nổi những lần đánh đập dã man của người cha dượng nên cô bé 9 tuổi (được giấu tên) đã phải bỏ nhà đi. Cũng nhờ đó mà những hành động bạo hành của người cha dượng mới được vạch trần.

Khi cô bé bỏ nhà đi, gia đình đã báo với cảnh sát rằng cô bé mất tích. Cha dượng của cô bé là ông Craig Tracy Williams, 45 tuổi ở New Haven (Mỹ) đã nói với cảnh sát rằng: “Con bé cần phải học cách chịu phạt vì những hành động của mình.

Chúng tôi không phải kiểu cha mẹ hay đánh đập những đứa trẻ. Nhưng con bé không chịu nghe lời. Có điều gì đó đã sảy ra với nó, nó cần một bác sĩ tâm thần”.

bi-cha-duong-danh-dap-be-gai-9-tuoi-phai-bo-nha-di
Ông Craig Tracy Williams đã hành hạ dã man con gái riêng của vợ

Khoảng 1h chiều ngày 8/9, cảnh sát đã tìm thấy cô bé trong công viên với những vết bầm tím và rất nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Khi được hỏi về những vết sẹo trên cơ thể của mình, ban đầu cô bé nói với cảnh sát rằng những người anh, con riêng của dượng đã đánh cô bé nhưng sau đó lại thú nhận với cảnh sát rằng đó là cha dượng của cô, và ông ta đã bắt cô bé phải nói dối như thế mỗi khi có người hỏi.

Cô bé nói với cảnh sát rằng ông đã đánh đập cô vì cô không phải là con ruột của ông bởi ông chưa bao giờ đánh 4 đứa con đẻ của mình cả. Cô bé chỉ vào những vết sẹo và kể lại những lần bị cha dượng cầm dao to nhỏ khác nhau cắt vào da thịt.

Cô bé còn bị cha dượng trói chân tay vào máy tản nhiệt, bị cắn, bị đánh bằng nhiều vũ khí khác nhau, như cây gậy bóng chày, đèn pin hay thắt lưng da. Cô bé còn bị gãy hông vì bị ném sầm xuống đất.

bi-cha-duong-danh-dap-be-gai-9-tuoi-phai-bo-nha-di
Ngôi nhà của ông Craig, nơi cô bé chịu cảnh đánh đập lạm dụng trong nhiều năm

Cảnh sát đã báo cho ông Craig và đến nhà tìm nhưng khi họ đến căn nhà trống trơn. Nhờ tín hiệu điện thoại, cảnh sát đã tìm thấy ông Craig cùng vợ và những đứa con còn lại ở một trạm xăng gần đó. Họ đã có kế hoạch đi khỏi thị trấn trong khi cô con gái 9 tuổi của họ còn đang ở bệnh viện.

Một chiếc còng tay và một con dao rựa đã bị thu giữ từ nhà ông Craig sau khi ông ta bị bắt.

Trong phiên tòa ngày 10/9, ông ta đã bị buộc tội tấn công và có nguy cơ gây thương tích cho trẻ vị thành niên. Ông Craig phải trả chi phí cho tòa án và cảnh sát 500,000 đô la và có thể phải đối mặt với chi phí bổ sung khi cảnh sát tiếp tục điều tra.

Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 28/9 tới. Mẹ của cô bé đã không bị buộc tội, mặc dù cảnh sát xác nhận rằng cô đã từng nhiều lần chứng kiến con gái bị hành hạ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại