Bị cáo ra tòa ‘quậy tưng’, chửi thề, đạp đổ vành móng ngựa

Nhẫn Nam |

Khi chủ tọa đọc đến phần bị cáo tái phạm (bị phạt hai năm tù năm 2013, mới ra tù chưa được xóa án tích) thì Dương nhảy đổng lên chửi “Đ.M điếc tai”, rồi liên tục chửi rủa, đạp đổ vành móng ngựa khiến các cảnh sát hỗ trợ tư pháp khá vất vả.

Ngày 24-7, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Lý Hải Dương (25 tuổi) bị truy tố về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo khiến HĐXX và những người dự khán bị “choáng” vì hành vi lỗ mãng, ngông nghênh và bất chấp của mình khi đứng trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, Dương đã dùng búa đập vỡ cửa kính nhà của vợ chồng anh ruột mình định vào lấy tài sản thì bị anh P ở gần đó phát hiện nên Dương bỏ đi.

Sau đó, Dương đến một xe tải chở phế liệu ở gần đó lấy một cây xà beng quay lại tiếp tục cạy phá cửa vào nhà lấy một đầu đĩa DVD, một ampli, hai micro, một máy giặt, một quạt đứng, một tủ nhựa, một điện thoại di động mang về cất giấu thì bị bắt quả tang.

Tổng giá trị tài sản theo định giá hơn 7,7 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Dương chỉ thừa nhận lấy tài sản của anh ruột là Lý Băng Đinh về nhà cất giữ mà không thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Khi ra tòa, bị cáo thừa nhận hết những hành vi dùng búa, xà beng đập và cạy cửa lấy đi tài sản như trên. Tòa hỏi khi bị cáo lấy tài sản chị Hồng (chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng, vợ anh Đinh, chị dâu Dương) có biết không, có được sự đồng ý của chị Hồng không thì Dương nói chị Hồng không biết.

“Tôi bức xúc quá tôi mới làm vậy thôi chứ tôi cũng đàng hoàng lắm! Tôi mà là thằng ăn trộm thì công an kêu tôi lên tôi đâu có lên” – Dương nói.

Bị cáo cho rằng chị dâu mình phá tài sản của anh trai nên cất giữ giùm chứ không phải trộm và cho rằng nhà đó là của mẹ bị cáo cho anh chị ở chứ không phải nhà chị Hồng.

Bị cáo Dương tại tòa ngày 24-7 luôn tỏ ra quá khích trong suốt phiên xử. Ảnh: N.NAM

Suốt phiên xét xử, bị cáo đã khiến tất cả những người chứng kiến đều phải ngao ngán vì các hành vi lỗ mãng, hung hăng của mình.

Bị cáo đứng trước vành móng ngựa nhưng chắp tay sau đít, nói thì liên tục chửi thề, vung tay, rồi chỉ tay về phía HĐXX, đạp đổ cả vành móng ngựa

Mỗi khi tòa hỏi thì Dương nói rất to, thái độ rất hùng hổ, cho rằng mình từng đi tù rồi nên… rất hiểu pháp luật. Tòa hỏi Dương có đánh chị dâu không, bị cáo nói có.

Tòa hỏi Dương đánh chị vậy có vi phạm pháp luật không, bị cáo nói “tôi đánh không phạm pháp luật. Tôi đánh dằn mặt bả”. Tòa lại hỏi, nếu bị cáo bị đánh thì sao? Dương nói, tôi sai tôi chịu, tôi không sai thì tôi chém luôn” (?!)

Khi VKS luận tội cho rằng bị cáo luôn quanh co chối tội, Dương chen ngay vào nói “Tôi không quanh co chối tội”.

Khi tòa tuyên bố nghị án, bị cáo hùng hổ đạp đổ vành móng ngựa, liên tục chửi thề. Đến phần tuyên án, khi chủ tọa đọc đến đoạn bị cáo tái phạm (bị phạt hai năm tù năm 2013, mới ra tù chưa được xóa án tích) thì Dương lại nhảy đổng lên chửi “Đ.M điếc tai” rồi liên tục chửi rủa, đạp vành móng ngựa khiến các cảnh sát hỗ trợ tư pháp khá vất vả.

Chưa hết, khi tòa vừa tuyên phạt bị cáo một năm sáu tháng tù thì bị cáo này đã “dọa” ngay là “ngồi tù sẽ phá trại giam” khiến nhiều người đứng ngoài nghe cũng hết hồn.

Có người nói, hồi nào giờ tòa xét xử “giang hồ” cũng nhiều mà chưa thấy ai dám tuyên bố hùng hồn như bị cáo này.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại