Bí ẩn vụ án con chủ tịch xã bắn chết vợ mang bầu 8 tháng

caonguyen |

(Soha.vn) - Cho đến thời điểm hiện tại thì chưa ai lý giải được hành động giết vợ điên rồ, man rợ của Cử.

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin vào khoảng 0 giờ (26/12), đã xảy ra một vụ giết người nghiêm trọng tại thôn Nham Tràng (Thanh Tân - Thanh Liêm- Hà Nam).
Nạn nhân của vụ án là chị Phạm Thị H (SN 1985) hiện đang mang bầu 8 tháng đã bị người chồng dùng súng tự chế bắn chết ngay tại chỗ.
Theo một số người hàng xóm quanh ngôi nhà xảy ra án mạng, thì trong khoảng thời gian trên, khi mọi người đang ngủ bỗng nghe tiếng súng nổ, tiếp đó là tiếng kêu la thất thanh của một người đàn ông. Sau đó mọi người chạy ra xem có chuyện thì thấy anh Vũ Văn Cử (SN 1984) là chồng của nạn nhân Phạm Thị H đang ôm đứa con trên tay đang kêu gào: “Chú Lai ơi cháu bắn chết vợ cháu rồi”.
Ngay sau đó, trưởng thôn Sử Quốc Lai, chạy vào quán trượt patin nơi vợ chồng Cử ở, thì kinh hoàng nhìn thấy chị H nằm ngay ở giường máu chảy lênh láng khắp nơi, trên ngực có một vết đạn bắn bằng súng tự chế. Ngay bên cạnh giường là khẩu súng tự chế và một chiếc dao nhọn. Ông Sử vội vàng cầm khẩu súng và con dao mang đi cất tránh cho Cử có thêm hành động dại dột, cũng ngay lúc đó Vũ Văn Cử bỏ trốn khỏi hiện trường cùng đứa con gái 3 tuổi.
Sau đó ông Sử liền báo cho công an xã và công an huyện Thanh Liêm đến hiện trường vụ án. Vì chị Huệ đang mang bầu ở tháng thứ 8 nên lúc chị Huệ tử vong thì đứa con trong bụng vì thiếu ôxy nên đạp mạnh, thấy đứa bé trong bụng vẫn sống, người nhà liên gọi taxi đến đưa chị Huệ đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam để cứu đứa bé nhưng không kịp.
Bí ẩn vụ án con chủ tịch xã bắn chết vợ mang bầu 8 tháng 1
Ngôi nhà xảy ra vụ án
Sau hai ngày xảy ra vụ việc kinh hoàng trên, phóng viên đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu sự việc. Hầu hết người dân ở đây ai cũng bàng hoàng khi hỏi về vụ việc xảy ra vào đêm 26/11. 
Tiếp chúng tôi, ông Vũ Văn Tuyển (bố đẻ của Cử) vẫn đang như người “mất hồn” chính bản thân ông cũng không tin sự việc xảy ra là có thật.
Với giọng nói trầm ngâm, ông Tuyển kể lại: “Tối hôm đó (ngày 25/11- PV), sau khi ăn tối cùng với vợ chồng tôi thì cái H. mang cơm cho thằng Cử, (chồng H - PV) ở quán trượt batanh. Tối hôm đó, tôi cũng ra quán và thấy vợ chồng nó vui vẻ, cười đùa với nhau. Đến hơn 0h ngày 26/11 khi đang ngủ, tôi có nghe tiếng gọi thất thanh của mấy người hàng xóm từ phía cổng: “Thằng Cử bắn chết vợ nó rồi ông Tuyển ơi”. Nghe thấy thế, tôi cứ nghĩ là họ trêu đùa chứ làm gì có chuyện đó. 
Bí ẩn vụ án con chủ tịch xã bắn chết vợ mang bầu 8 tháng 2
Ông Tuyển vẫn chưa tin vào sự việc con trai giết con dâu là sự thật
Tuy nhiên, tiếng gọi càng dồn dập nên tôi đã bật dậy và chạy đến đó. Trên đường đi tôi đã gặp thằng Cử bế cháu U. (3tuổi con đầu của Cử) và có nói với tôi: “Bố ơi! Con giết vợ con rồi. Giờ con phải làm sao?”.
Sau này, khi biết chính xác thằng Cử đã ra tay giết chết cái H. tôi đã khuyên bảo nó ra đầu thú, dù sao nó vẫn còn hai đứa con. Nếu được pháp luật khoan hồng may ra còn có cơ hội trở về”. Ông Tuyển ngậm ngùi.
Hiện giờ vợ chồng ông Tuyển cũng chưa thể lý giải được tại sao Cử lại có hành động điên rồ, man rợ đến thế. Nhìn hai đứa cháu gái, một đứa 3 tuổi và một đứa mới hơn 1 tuổi ngơ ngác hỏi mẹ đâu, bố đâu, khiến ông bà không cầm được nước mắt. 
Theo những người hàng xóm thì chị H là một người con dâu rất lễ phép biết kính trên nhường dưới chứ chưa bao giờ chua ngoa, láo lếu với bố mẹ chồng và những người hàng xóm. 
Được biết chị H. quê ở xã Ninh Vân (Hoa Lư – Ninh Bình). Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm mầm non, năm 2009 chị và Cử đã tổ chức hôn lễ. Sau khi kết hôn, chị H. đã về công tác tại trường mầm non của xã Thanh Tân. 
Bí ẩn vụ án con chủ tịch xã bắn chết vợ mang bầu 8 tháng 3
Vợ chồng anh Vũ Văn Cử hạnh phúc ngày cưới
Trao đối với chúng tôi, ông Đào Xuân Anh - Trưởng công an Thanh Tân cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, toàn bộ lực lượng trong ban công an xã đã ngay lập tức xuống hiện trường. Lúc này chị H. đã tử vong nhưng Cử đã bỏ trốn khỏi nơi xảy ra sự việc. Do vụ việc vừa xảy ra, nên đối tượng chưa thể đi được xa, công tác vây bắt Cử được triển khai. Mọi ngả đường và những nơi thân quen của Cử được các an ninh viên và công an huyện Thanh Liêm rà soát. 
Cho đến 2h cùng ngày, bất ngờ Cử đi từ phía sau nhà của bố mẹ đẻ mình đi ra và nói với bố mẹ của y rằng: “Con xin được đầu thú, con xin lỗi bố mẹ vì con đã giết chết vợ con”. Liền sau đó, Cử được dẫn giải về công an huyện Thanh Liêm để điều tra làm rõ”. Ông Anh cho biết thêm.
Hiên cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi gây án của đối tượng Vũ Văn Cử.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại