Bí ẩn phía sau quán nước có 5 cô gái xinh đẹp, ăn mặc khêu gợi

Nguyễn Song |

(Soha.vn) - Bề ngoài đây là một quán nước rất bình thường với chủ quán là 5 cô gái khá bắt mắt, ăn mặc khêu gợi khiến cánh đàn ông tấp nập vào ra.

Chiều tối ngày 11/4/2014, Đội điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Lạng Sơn đã ra quân, quyết tâm vây bắt đối tượng Phạm Thị Lan Hương (SN 1986, đường Trần Quang Khải, TP.Lạng Sơn). Hương là một đối tượng bỏ học, lêu lổng từ khá sớm. Mặc dù gia đình ở tại Lạng Sơn nhưng Hương ít khi về nhà mà thường thuê nhà "dạt" cùng với nhóm các đối tượng hư hỏng.

Sau khi bị bắt, bí mật phía sau quán nước có những "cô chủ" ăn mặc hở hang, khêu gợi từ 6 năm về trước được tiết lộ.

Vào khoảng năm 2008, người dân ở khu vực chợ Đông Kinh (TP Lạng Sơn) đã vô cùng bức xúc về tình trạng mại dâm diễn ra ở một quán nước trước cổng chợ nên đã tố cáo lên chính quyền.

Nhìn bên ngoài đây là một quán bán nước nhỏ, rất bình thường trên vỉa hè gần chợ Đông Kinh mở bán từ trưa đến đêm khuya. Nhưng điều đặc biệt ở đây là 5 "cô chủ" quán là 5 cô gái khá bắt mắt, ăn mặc hở hang, khêu gợi khiến cánh đàn ông tấp nập ra vào.

Mỗi "khách uống nước" vào đều được cô chủ nhiệt tình mời "vui vẻ". Nếu "thượng đế" có nhu cầu và thỏa thuận được giá là "cô chủ" lại gọi người đi "tiếp khách", thậm chí chính "cô chủ" đóng cửa quán rồi cùng khách đi chỗ kín đáo "vui vẻ".

Khá ranh ma và kín đáo nên các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm "hành sự" khiến các trinh sát vô cùng khó khăn để bắt tại trận.

Vụ việc của một "thượng đế" Phạm Thế Văn (37 tuổi, ngụ TP.Lạng Sơn) đi mua dâm bị mất sạch tài sản đã khiến "ổ nhền nhện" bị triệt phá.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo nạn nhân tố cáo, thông qua bạn giới thiệu, anh này đã đến quán nước của 5 cô gái xinh đẹp để mua dâm. Sau khi thỏa thuận được giá, gái mại dâm đã đưa anh đến một nhà trọ ở khu vực Dốc Đồn để "hành sự". Mặc dù đã rất cẩn thận khóa xe máy, cất chìa trong túi quần nhưng sau khi "mây mưa", mất quần, nạn nhân tá hỏa không thấy chìa khóa đâu. Hốt hoảng chạy ra ngoài thì anh Văn phát hiện chiếc xe máy cùng 20 triệu đồng trong cốp đã biến mất từ lúc nào.

Nạn nhân không hề biết, trong lúc "mây mưa", một gái bán dâm khác lẻn vào phòng, trộm quần, đưa xe của khách đi chỗ khác mở cốp lấy tiền.

Nắm được thông tin, các trinh sát đã vào cuộc điều tra và bắt quả tang các đối tượng đang mang xe đi bán.

Mặc dù bắt được nhóm các đối tượng và nghi ngờ bọn chúng có buôn ma túy nhưng do không đủ chứng cớ nên cơ quan công an chỉ có thể khởi tố tội trộm cắp tài sản và lĩnh gần 2 năm tù.

Sau 2 năm cải tạo, nhóm đối tượng "chuyển hướng", không mở quán nước như trước, lần này chúng chỉ lân la đứng đường ở khu vực chợ Đông Kinh để vẫy khách làng chơi. Khi bị bắt, chúng khai nay đã thuộc dạng “hàng quá đát” nên ít người mua dâm.

Cả nhóm đối tượng khai đều nghiện ma túy và để có tiền mua ma túy, chúng kiêm luôn bán heroin. Cả nhóm lại bị tóm gọn khi đang tàng trữ ma túy, chuẩn bị đem giao ở khu vực Ngã Sáu. Lần vào tù thứ 2 này, đối tượng Hương nhận bản án nhẹ nhất, được tha tù vào cuối năm 2012.

Hai lần ngồi tù rồi lại ra tù trong 4 năm, đối tượng Hương vẫn chưa hối cải mà "ngựa quen đường cũ". Sau một thời gian bán hàng tạp hóa tại nhà, Hương quay lại hoạt động một mình.

Đối tượng thường nhận và giao “hàng” vào ban đêm, liên lạc với nhau bằng điện thoại. Chúng thường để ma túy ở một địa điểm rồi gọi đến nhận, trả tiền sau. Heroin khi thì để dưới một viên gạch, khi để lẫn trong thùng rác.

Khoảng 20h ngày 11/4, sau khi lượn lờ khắp các phố tìm mối, Hương quay trở lại đoạn vỉa hè gần chợ Đông Kinh và bị các trinh sát bắt tại trận. Tuy nhiên tại cơ quan điều tra, đối tượng Hương vẫn gan lì, quyết không khai ra những đối tượng liên quan.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại