Bắt nghi phạm vụ thảm sát rúng động Yên Bái

Nhóm Phóng Viên |

Cơ quan công an đã bắt được Đặng Văn Hùng - nghi phạm vụ thảm sát làm 4 người chết tại Yên Bái.

Sáng ngày 15/8, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an Yên Bái xác nhận đã bắt được Đặng Văn Hùng nghi phạm vụ thảm sát làm 4 người chết tại Yên Bái.

Nghi phạm bị bắt tại xã Khánh Hòa huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái. Vị trí Hùng bị bắt là gần suối Khánh Hòa, cách không xa hiện trường vụ thảm sát khiến cả 4 người trong gia đình anh Trần Văn Long tử nạn hôm 12/8.

Hàng trăm người đứng tràn 2 bên đường quốc lộ để theo dõi. Hiện công an đang di lý nghi can Đặng Văn Hùng về trụ sở công an tỉnh Yên Bái.

Một chiếc xe khác đang được điều động đến hiện trường để đưa Nguyễn Thị Hán (người cùng đi với Hùng) về làm rõ.

Một nguồn tin cho biết, thời điểm bị cảnh sát phát hiện, Hùng và Hán đang lẩn trốn tại một quả đồi thuộc xã Khánh Hoà, huyện Lục Yên.

Cảnh sát đã bao vây và kêu gọi 2 đối tượng đầu hàng. Sau đó, cảnh sát đã bắt gọn.

Sau khi hai đối tượng này bị bắt, lực lượng truy bắt đang chốt chặn tại các địa điểm dự đoán đường trốn chạy của các nghi phạm đã được lệnh rút.  

Tờ Vietnannet cho biết, thông tin từ Ban chuyên án, sức khoẻ của nghi phạm lúc bị bắt bình thường.

Nơi lấy lời khai nghi phạm. Ảnh: Việt Đức

Ngay tại nơi bị bắt, lời khai ban đầu của nghi can Đặng Văn Hùng đã thừa nhận là hung thủ giết 4 người ở xã Lâm Giang, Văn Yên.

Về hung khí của đối tượng mang theo gồm 1 dao và hai súng tự chế thì đã bị rơi mất dao trên đường trốn chạy. Còn 2 súng tự chế nghi can đã giấu tại hai nơi khác nhau cũng trên đường bỏ trốn.

Báo Công an nhân dân dẫn lời đối tượng Hùng: "Chiều hôm 12/8, từ nhà ở thôn 16, tôi lên lán tìm anh Long để nói chuyện tranh chấp nương rẫy.

Sau đó tôi và anh Long đã cãi nhau. Tôi đã dùng chân đá vào đầu anh Long mấy cái, thấy thế chị Hoa (vợ anh Long) hét lên: "Sao lại đánh chồng cháu", sau đó chị Hoa có lấy điện thoại gọi điện về cho bố.

Anh Long bị tôi đánh bỏ chạy, tức giận, tôi lấy dao chém nhiều nhát làm anh Long gục xuống, tôi đuổi theo chém chết chị Hoa rồi quay về lán hai dì cháu Hà đang ở.

Tôi thấy Hà nói gì đó nhưng không nghe rõ, tôi lấy dao chém nhiều nhát khiến Hà gục xuống, thấy con anh Long đang đứng trên giường, tôi tiện tay chém chết cháu bé rồi bỏ chạy.

Tôi về nhà lấy 2 khẩu súng kíp lên nương gặp Nguyễn Thị Hương và nói: "Anh vừa chém chết cả nhà Long rồi, cùng anh bỏ trốn thôi". Sau đó chúng tôi chạy vào rừng".

Hiện một tổ công tác cũng được lệnh vào hiện trường để tìm kiếm hung khí mà Hùng khai đã để lại.

Theo báo Công an nhân dân, ban chuyên án và Cơ quan CSĐT dự kiến 15h hôm nay, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc này.

Đối tượng Đặng Văn Hùng khi bị bắt 

Theo ông Hoàng Văn Chương, trưởng công an xã Tô Mậu (Lục Yên, Yên Bái), người trực tiếp tham gia bắt hai đối tượng cho biết:

"Chiều qua, 14/8, lực lượng đã nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện hai đối tượng tình nghi trong đó, đối tượng nam có tóc màu đỏ.

Đến sáng nay, lực lượng công an đã tiến hành truy bắt đối tượng tại khu vực đồi Cọ thuộc thôn 3 xã Khánh Hòa.

Khoảng gần 10 giờ thì đã bắt được 2 đối tượng. Khi bị truy bắt, hai đối tượng có biểu hiện trốn chạy và khá mệt mỏi vì đói".

Khi bị bắt giữ, trên người các đối tượng lúc đó không có vũ khí gì.

Trước đó, theo Công an tỉnh Yên Bái, vào khoảng 21h ngày 12/8, tại khu vực làm nương thuộc thôn 16, xã Lâm Giang, người dân địa phương phát hiện 4 người tử vong gồm:

Anh Trần Văn Long (SN 1983), chị Phàn Thị Hoa (SN 1995, vợ anh Long), cháu Trần Văn Tuyên (SN 2013, con anh Long và chị Hoa), chị Phàn Thị Hà (em gái chị Hoa).

Nghi phạm Nguyễn Thị Hán sau khi bị bắt 

Cả 4 nạn nhân đều là người dân tộc Dao, cùng trú ở thôn 16, xã  Lâm Giang.

Đối tượng Đặng Văn Hùng (SN 1989, người cùng thôn 16) là nghi phạm gây ra vụ thảm sát.

Đánh giá về vụ án, bà Phạm Thị Thanh Trà- Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho rằng đây là thảm án đặc biệt nghiêm trọng chưa từng có ở tỉnh, gây hoang mang dư luận. Hung thủ gây án là kẻ côn đồ, có máu lạnh.

Một số hình ảnh trong vụ thảm sát:

Căn lán của gia đình nạn nhân Trần Văn Long và Phàn Thị Hoa.

Căn lán của gia đình nạn nhân Trần Văn Long và Phàn Thị Hoa.

Những vệt máu khô còn vương trên nền đất trước cửa căn lán.

Những vệt máu khô còn vương trên nền đất trước cửa căn lán.

Nhiều đồ đạc bị vứt lộn xộn bên ngoài.

Nhiều đồ đạc bị vứt lộn xộn bên ngoài.

Hiện trường vụ án bên trong căn lán của nạn nhân nơi cháu bé đang ngủ.

Hiện trường vụ án bên trong căn lán của nạn nhân nơi cháu bé đang ngủ bị sát hại.

Khu vực phát hiện thi thể chị Phàn Thị Hoa

Khu vực phát hiện thi thể chị Phàn Thị Hoa

Khu vực phát hiện thi thể anh Trần Văn Long.

Khu vực phát hiện thi thể anh Trần Văn Long.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại