Bắc Ninh: Ký ức kinh hoàng vụ truy sát giết mẹ con qua lời kể nạn nhân

trangnguyen |

Chỉ vì mâu thuẫn trong làm ăn mà đối tượng Vượng đã dùng dao truy sát cả nhà anh Cáp Văn Tường.

Vụ truy sát kinh hoàng tại Gia Bình - Bắc Ninh đã trải qua gần 1 tuần nhưng cháu Cáp Thị Lan (SN 2002) dù may mắn thoát khỏi lưỡi dao thủ ác của Phan Văn Vượng vẫn đang phải cấp cứu tại bệnh viện và chưa biết mẹ đã chết.

Sau khi đã chấn tĩnh lại, cháu Lan kể vào khoảng 19h ngày 23/7, khi cháu cùng mẹ và ông đang ăn cơn cơm tối thì bỗng nhiên có hai người đàn ông phóng xe máy đến dừng khựng lại ở sân với bộ dạng hùng hổ. 

Một người vẫn ngồi trên xe ở sân, còn một người lao thẳng vào nhà. Cháu Lan nhận ngay ra người đàn ông là chú Vượng, người đã từng đi làm với bố Lan. “Vừa vào nhà, chú Vượng hỏi mẹ cháu chồng có nhà không? Mẹ cháu vừa trả lời dứt câu: "Anh Tường vắng nhà" thì đối tượng rút dao chém luôn ông cháu.

Sau đó, chú Vượng quay sang chém mẹ cháu liên tiếp. Do quá bất ngờ, mẹ cháu không kịp chạy. Chú còn quay sang vung dao chém cháu rồi bỏ chạy. Khi tỉnh lại, cháu đã thấy mình nằm trong bệnh viện.”, bé Lan kể lại.

bac-ninh-ky-uc-kinh-hoang-vu-truy-sat-giet-me-con-qua-loi-ke-nan-nhan

Cháu Cáp Thị Lan được bố chăm sóc tại bệnh viện.

Chị Kim Thị Hồng, bác ruột cháu Lan đang chăm sóc cháu tại bệnh viện cho biết: Mặc dù cháu Lan còn rất đau đớn, vệ sinh khó khăn, chỉ uống được nước cháo nhưng cháu luôn lo cho mẹ và em trai 3 tuổi ở nhà.

Cháu luôn hỏi thăm mẹ có làm sao không? Tôi không cầm được nước mắt phải nói dối cháu, mẹ cháu vẫn đang điều trị để cháu yên tâm điều trị tránh bị sốc.

bac-ninh-ky-uc-kinh-hoang-vu-truy-sat-giet-me-con-qua-loi-ke-nan-nhan

Kẻ sát nhân Phan Văn Vượng.

Cho đến bây giờ, nhiều lúc anh Tường vẫn không tin nổi là mình đã mất đi người vợ yêu quý, hiền thảo, con các anh từ đây phải mồ côi mẹ. 

Hơn thế nữa, gia đình anh Tường cũng rất khó khăn. Anh Tường là lao động chính công việc không ổn định nuôi hai con nhỏ cùng bố đẻ 64 tuổi bị khiếm thính, mẹ già 66 tuổi bị áp huyết cao. 

Giờ đây vợ tôi đã mất, con gái thì đang nằm điều trị tại bệnh viện, tôi cũng chưa biết phải xoay xở ra sao”, anh Tường cho biết.

Đến 17h ngày 24/7 Vượng đã bị tóm gọn khi đang ẩn náu trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại